Rạng sáng đột nhập, sát hại chủ nhà

ANTĐ - Đột nhập nhà hàng xóm với ý định trộm cắp, nhưng tên Tuấn đã thay đổi ý định khi bắt gặp nữ chủ nhà đang say giấc. Và hành vi phạm tội của Tuấn càng gia tăng mức độ manh động, tàn ác, khi chủ nhà thức giấc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, trú tại xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án này là hàng xóm của Tuấn, chị Hoàng Thị Bích Ngọc, 24 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hữu Đô. 

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4h15 ngày 14-9, ông Tâm, bố chồng chị Ngọc nghe tiếng khóc của đứa cháu nội trong phòng. Cùng vợ đi vào trong, ông Tâm sững người khi thấy cô con dâu nằm bất tỉnh với vết thương ở vùng cổ. Chị Ngọc sau đó được xác định đã tử vong. Thông tin về sự việc lập tức được báo đến CAH Đoan Hùng và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Phú Thọ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị sát hại trong khoảng từ 1h đến 3h sáng. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an dựng được nghi can gây án là Nguyễn Văn Tuấn. Đêm 13-9, có người dân trong xã Hữu Đô trông thấy Tuấn xuất hiện ở gần nhà chị Ngọc. Sau khi vụ án xảy ra, Tuấn không có mặt ở nơi cư trú, nhưng đối tượng đã gọi điện thoại cho nhiều người để hỏi thăm về cái chết của chị Ngọc. Qua điện thoại, Tuấn nói đang ở Lạng Sơn. Tiếp xúc với một số thành viên trong gia đình Tuấn, CQĐT nắm được nghi can này đi khỏi nhà từ chiều 13-9, nói là mang ngô đi bán. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng  15-9, công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và “mời” nghi can vụ án về trụ sở công an làm việc, ngay khi y vừa mò về gần nhà. Cả ngày và đêm  hôm đó, Tuấn gần như im lặng trước mọi câu hỏi của điều tra viên. Kiên trì thuyết phục, đấu tranh, sáng 16-9, CQĐT đã buộc Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khoảng tháng 7- 2013, Tuấn về Hà Nội làm thuê và được một người bạn giới thiệu kết bạn với 1 cô gái tên Phương, 23 tuổi, chưa có gia đình. Tuấn nói với chị Phương y cũng đang cô đơn, và đặt vấn đề quan hệ tình cảm với người bạn mới. Do cần tiền để ăn tiêu và thể hiện với bạn gái, Tuấn lên ý định quay về quê để trộm cắp tài sản. Khoảng 21h ngày 13-9, Tuấn mò về xã Hữu Đô. Về đến nơi, y đeo khẩu trang kín mặt, đi tăm tia. Gần đến khu vực nhà chị Ngọc, thấy vẫn sớm, Tuấn tìm chỗ khuất lăn ra ngủ đến rạng sáng 14-9. Tỉnh dậy, Tuấn quyết định đột nhập nhà chị Ngọc để trộm cắp tài sản vì nghĩ rằng vợ chồng chị Ngọc có nhiều tiền.

Vào được nhà chị Ngọc, bắt gặp nữ gia chủ đang say giấc nồng, Tuấn nổi máu dê. Y sờ vào người chị Ngọc định giở trò đồi bại thì chị Ngọc tỉnh giấc. Lập tức, kẻ thủ ác dùng con dao đã thủ sẵn trong người đâm vào cổ chị Ngọc khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn phi tang con dao gây án rồi bỏ trốn về Hà Nội gặp bạn gái. Ngày 15-9, nghĩ rằng không ai biết được hành vi tội lỗi của mình, Tuấn mò về quê…