Răng càng nhọn, càng được coi là phụ nữ đẹp

ANTĐ -Nếu xăm lợi thành màu đen là mốt làm đẹp của các chị em ở Tây Phi thì một hàm răng sắc, nhọn mới đúng là “đúng chất” ở một số bộ lạc ở Indonesia.

Phụ nữ ở một số cộng đồng nông thôn của đất nước Indonesia sẽ được coi là “xinh đẹp tuyệt trần” sau khi họ đã trải qua một quá trình cưa răng để có một hàm răng sắc, nhỏ và nhọn.

Tọa lạc trên một quần đảo Sumantran xa xôi, các ý tưởng làm đẹp của người dân làng Mentawai không nằm ở làn da. Theo các tài liệu của trang National Geographic, dân làng Mentawai có nhiều nghi lễ ví dụ như mài răng để duy trì sự cân bằng giữa cơ thể và tâm hồn. Họ tin rằng ngay từ thủa sơ khai, người Mentawai đã được phân định thành phần hồn và phần xác. Tuy nhiên phần xác luôn có nguy cơ nhập với thế giới tâm hồn nếu tâm hồn của người đó không vui vẻ hoặc không hài lòng với phần xác. Do đó những phương thức làm đẹp vĩnh cửu như các hình xăm trên người sẽ khiến cho tâm hồn thích thú và để tránh được cái chết đến nhanh.

Mài răng là một thủ tục cực kỳ đau đớn và mất thời gian nên không bắt buộc với các cô gái trẻ. Bà vợ của ông trưởng làng, bà Pilongi là người đã trải qua “công cuộc làm đẹp” này vài năm trước đây. Khi còn là một thiếu nữ, Pilongi đã cố gắng để tránh phải thực hiện truyền thống này. Tuy nhiên, với từ cách là phu nhân của một người đàn ông quyền lực nhất làng, bà buộc phải trở nên xinh đẹp hơn.

Chồng bà cho biết:”Tôi yêu cầu bà ấy làm như vậy và tôi chắc chắn một điều rằng bà ấy sẽ trở nên xinh đẹp hơn sau đó”.

Còn bản thân bà Pilongi thì lại không biết điều gì sẽ xảy ra. Bà nói: “Khi họ tiến hành làm, tôi chỉ phải để cho họ mài cho răng tôi thật nhọn”.

Lễ “mài răng” được tổ chức ở ngôi nhà sinh hoạt chung của làng. Sẽ có một vài người dân cùng làng tụ tập lại để chứng kiến. Hồi hộp và lo lắng, Pilongi đã xác định tư tưởng để vượt qua chuyện này.

“Tôi không lo lắng về việc bị đau. Nếu tôi nghĩ về chuyện đó, tôi sẽ không xinh đẹp hơn”.

Để giảm đau đớn cho các khách hàng, người thực hiện việc mài răng sẽ chuẩn bị mài các dụng cụ của mình cho thật sắc vì nếu lưỡi dao càng sắc thì khách hàng sẽ bớt đau và công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn.

Tuy nhiên, những người trải qua các bước làm đẹp này lại không được dùng bất cứ một loại thuốc gây mê nào. Khi các thủ tục hoàn tất, bà Pilongi được đưa cho một quả chuối xanh để nhai làm giảm cơn đau. Nhìn bà thoải mái hơn và vui vẻ vì nghi lễ đã kết thúc.

Nụ cười sau khi đã được "mài giũa"

“Giờ thì răng tôi đã sắc nhọn, vì chồng tôi đã trở nên xinh đẹp. Ông ấy sẽ không bỏ tôi nữa”, Pilongi chia sẻ.

Ông trưởng làng lại nhìn vợ và tếu táo: “Có thể khi bà ấy chán tôi, bà ấy sẽ kiếm một ông chồng mới, vì bây giờ bà ấy là một người đẹp mà”.

Và điều quan trọng nhất đối với bà Pilongi và những người phụ nữ Mentawai khác là tâm hồn của họ cuối cùng đã trở lại trạng thái cân bằng. Tất nhiên, một điều quan trọng nữa là bà cần cẩn thận để cắn vào lưỡi.