Rầm rộ “săn lùng” kẻ sát nhân bắn chết thủ quân đội tuyển bóng đá Nam Phi

ANTĐ - Vụ việc đội trưởng của tuyển bóng đá Nam Phi – thủ môn Senzo Meyiwa – bị bắn chết đã tạo ra một scandal lớn trong làng thể thao nước này cũng như cả thế giới. Do vậy, lực lượng cảnh sát Nam Phi đang dốc sức “săn lùng” thủ phạm.

Phần thưởng dành cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ nổ súng đã được nâng lên mức 22.800 USD, thay vì 14.000 USD như công bố trước đó.

Hiện nay, nhà chức trách đang điều tra theo hướng thủ phạm là những tên trộm có trang bị vũ khí và đã nổ súng khi bị phát hiện.

Sự ra đi bất ngờ của thủ quân đội tuyển Nam Phi gây ra cú sốc lớn với làng túc cầu thế giới

Theo công bố cho tới giờ của cảnh sát, 2 gã đàn ông đã bước vào ngôi nhà của bạn gái Meyiwa ở Vosloorus, phía nam Johannesburg, vào 8 giờ tối. Chúng đã đòi những người ở trong phải đưa điện thoại di động và những món đồ giá trị khác. Trong khi đó, một tên cảnh giới bên ngoài. Một trong hai tên bước vào được cảnh sát mô tả là cao, da màu, dáng thanh mảnh, tóc cuốn lọn dài, trong khi tên kia thì lùn và da màu.

Nữ Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Nam Phi, Riah Phiyega, nói tại buổi họp báo rằng, thủ thành Meyiwa đã bị bắn một phát ở phần trên cơ thể khi anh đi ra cửa. Sau đó, cả 3 gã đàn ông đã bỏ trốn. Khi được đưa vào viện, Meyiwa bị xác nhận là đã qua đời.

Cô Phiyega nhấn mạnh rằng phần thưởng lớn mà họ treo cho việc cung cấp thông tin vụ việc không liên quan tới sự nổi tiếng của nạn nhân. Cô nói rằng đó là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề đang gây thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng bày tỏ sự tri ân và nuối tiếc với thủ thành Meyiwa. Ông nói rằng, “ngôn từ không thể nói lên hết nỗi bàng hoàng của đất nước trước sự mất mát này”.