Rắc rối từ chiếc ban công

ANTĐ - Giấy phép xây dựng được cấp chỉ có 18,1m2, nhưng chủ nhà lại cố tình tận dụng thêm khoảng không vốn là diện tích sử dụng chung làm lô gia của riêng mình. Câu chuyện nhỏ bỗng xé ra to, buộc cả hai phải đưa nhau ra chính quyền để giải quyết. Khi sự cố chấp không có giới hạn thì tình nghĩa xóm giềng cũng sứt mẻ.

Cột sắt được chồng trên tầng 3 và lô gia vẫn giữ nguyên

Theo bà Phạm Phương Liên, trú tại số nhà 55 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm thì gia đình bà và gia đình ông Nguyễn Mạnh Tuấn vốn mua lại 2 căn nhà của cùng một chủ. Vị trí của hai nhà cũng khá đặc biệt bởi mặt tiền  của chúng tạo với nhau thành một góc vuông. Gần đây khi gia đình ông Tuấn xin cấp phép xây dựng nhà thì một loạt mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Trao đổi với phóng viên, bà Liên cho biết, khi phá dỡ, hộ ông Tuấn đã cố tình để lại phần ban công lấn chiếm trước đây với mục đích tiếp tục chiếm dụng khoảng không gian chung trước cửa và chồng thêm tầng. Việc này sẽ khiến nhà bà Liên bị bịt cửa sổ trước mặt. “Thực ra, việc khiếu nại lên chính quyền thế này là cực chẳng đã. Trước đó chúng tôi đã góp ý với anh Tuấn nhiều lần rồi, nhưng anh ấy nhất định không nghe” - bà Liên cho biết.

Có mặt tại đây, chúng tôi nhận thấy ngôi nhà của ông Tuấn có mặt bằng tầng 1 rộng khoảng 20m2. Từ tầng 2 trở lên đã được cơi nới ban công ra khoảng không gian chung phía trước với độ dài hơn 1m và quây kín thành phòng. Kể từ khi có giấy phép xây dựng, thay vì phá dỡ đi xây dựng lại theo giấy phép thì chủ hộ chỉ phá dỡ phần tường tầng 3, dựng thêm cột bê tông, còn toàn bộ phần ban công vẫn nguyên trạng. Điều này có nghĩa là khi chồng thêm tầng 4, các ban công, lô gia sẽ nối theo nhau mọc lên. Đây chính là cội nguồn của mọi rắc rối dẫn đến mâu thuẫn không đáng có.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh nhận định: “Sau khi có đơn khiếu nại, chính quyền phường đã cử cán bộ phụ trách xuống nắm tình hình. Theo trình bày của ông Tuấn thì do chưa lo đủ kinh phí nên thay vì tiến hành xây dựng theo giấy phép, ông Tuấn chỉ tiến hành cải tạo sửa chữa chứ không thể phá đi để xây mới hoàn toàn được. Do đó từ tầng 1 tới sàn tầng 2, gia đình vẫn giữ nguyên. Bắt đầu từ tầng 3 trở lên thì gia cố cột bê tông để nâng thêm tầng 4. Vì thế dẫn tới khiếu kiện”.

Ngày 20-4, thanh tra xây dựng phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với công trình này và ngày 23-4, Chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định đình chỉ thi công vì vi phạm trật tự xây dựng. Theo bà Phạm Thị Thu Hương, xét về mặt quy định thì chủ công trình đã thực hiện sai nội dung so với giấy phép được UBND quận Hoàn Kiếm cấp. Chính vì vậy, sau khi ra quyết định đình chỉ, UBND phường Phan Chu Trinh đã báo cáo và gửi hồ sơ lên UBND, Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm xem xét giải quyết theo thẩm quyền.