Rắc rối ngoài sân cỏ che mờ sự nghiệp

ANTĐ - Từng được kỳ vọng sẽ đủ sức thay thế đàn anh Lê Công Vinh ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần, nhưng dường như, càng ngày tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân lại càng “đuối” hơn do quá mải mê chinh phục những người đẹp showbiz.

Rắc rối ngoài sân cỏ che mờ sự nghiệp ảnh 1

Mạc Hồng Quân ngày càng bị cuốn vào những rắc rối ngoài sân cỏ

Không phải “thợ săn” sân cỏ

Năm 2012 khi mới về nước, Mạc Hồng Quân tạo nên sức hút lớn, bởi không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp trai theo phong cách công tử, chàng tiền đạo này còn được coi là “của hiếm” vì quãng thời gian chơi cho Sparta Praha của CH Czech. Thời điểm đó, Hồng Quân được coi là người sẽ thay thế Công Vinh trong tương lai. Bởi không chỉ có ngoại hình hao hao tiền đạo xứ Nghệ, Hồng Quân còn chơi cùng vị trí và có phong cách hiện đại hơn đàn anh. Khi ra sân, tiền đạo SN 1992 này cũng thừa nhận, anh thích nhất được mặc áo số 9, thế nên, người ta càng có cớ để xem anh như một “Công Vinh mới” của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, kỳ vọng bao nhiêu, thì sự thất vọng dành cho Mạc Hồng Quân của người hâm mộ lại lớn bấy nhiêu. Thất bại ở AFF Cup 2012 khiến vị trí của Công Vinh ở ĐTQG trở nên chao đảo. Nhưng Mạc Hồng Quân đã không thể tận dụng cơ hội đó. Trong mỗi lần ra sân dưới màu áo đội tuyển, Hồng Quân vẫn nỗ lực, nhưng càng ngày anh càng cho thấy chiếc áo “thủ lĩnh hàng công” dường như quá rộng đối với mình.

Điển hình nhất là ở SEA Games 28 năm ngoái, khi Hồng Quân cùng với Công Phượng được coi là những niềm hy vọng lớn nhất để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành HCV. Trong trận bán kết với U23 Myanmar, Hồng Quân được đồng đội trao cho cả tá cơ hội, nhưng anh đều đưa bóng ra ngoài cầu môn một cách khó hiểu. Mạc Hồng Quân đã không bao giờ còn cơ hội làm lại với đội tuyển U23 Việt Nam nữa, vì đó đã là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ở đội tuyển quốc gia, Hồng Quân vẫn tỏ ra lép vế hẳn trước Công Vinh, người vốn đã ngoài “băm”. Khi còn tại vị, HLV Miura không ít lần công khai rằng ông thích một mẫu tiền đạo như Hồng Quân, nhưng càng trao cơ hội cho anh, nhà cầm quân người Nhật lại càng thất vọng. Ở V-League trong màu áo Than Quảng Ninh, Hồng Quân cũng chơi không thực sự nổi bật để có thể là chỗ dựa cho toàn đội. Người ta đặt ra câu hỏi, rằng sau khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền, cơ hội liệu có còn với Mạc Hồng Quân hay không, khi mà Hữu Thắng vốn nổi tiếng với việc  thích sử dụng những “học trò cưng” xuất thân từ xứ Nghệ quê nhà. 

“Sát thủ” chốn tình trường

Mạc Hồng Quân chưa bao giờ là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, nhưng chắc chắn là cầu thủ “sát gái” nhất từ xưa đến nay. Quả thật, nhắc đến cụm từ “bạn gái Mạc Hồng Quân”, có lẽ người hâm mộ phải tìm kiếm thông tin theo… ngày, bởi hôm nay thấy tiền đạo này cặp kè một hotgirl, ngày mai đã thấy anh đang “khóa môi” một người đẹp khác. Danh sách bạn gái của Mạc Hồng Quân cứ dài dằng dặc như không có điểm dừng.

Về khoản này, anh đã vượt qua đàn anh Công Vinh và cả đồng đội Công Phượng để làm gã “Don Juan” số 1 ở V-League. Từ Lê Hà, Nancy Nguyễn, Ly Kute, Trang Cherry, Emmy Nguyễn cho đến Bà Tưng và mới nhất là Kỳ Hân...; Mạc Hồng Quân đào hoa đến nỗi dường như “đánh đâu thắng đó” và thậm chí, anh chẳng cần “đánh” thì cũng có nhiều cô gái tự gục ngã từ lúc nào. 

Những câu chuyện về Mạc Hồng Quân cứ tràn ngập các trang báo hàng ngày và thật đáng tiếc, nó không hề liên quan đến chuyên môn bóng đá. Những hình ảnh tay trong tay rồi cả ôm ấp, “khóa môi” của Quân với các người đẹp xuất hiện bạt ngàn trên mạng. Thế nhưng, khi mà nhiều người còn chưa kịp gửi lời chúc phúc đến đôi trẻ, thì chẳng lâu sau, đã lại thấy những dòng chia sẻ đầy tâm trạng, nhưng lời oán trách hay những bằng chứng ngoại tình của Hồng Quân trên mạng.

Chàng tiền đạo của Than Quảng Ninh càng ngày càng nổi tiếng trên mặt trận tình ái. Nó dường như đã cuốn anh đi rất xa và che mờ luôn sự nghiệp vốn chỉ mới bắt đầu của Hồng Quân. Trong khi đó, những đồng đội cùng lứa ở U23 Việt Nam năm ngoái là Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn vẫn phát triển sự nghiệp đều đặn. Chỉ mình Mạc Hồng Quân là chững lại và có dấu hiệu đi xuống. 

Trên thế giới, có biết bao cầu thủ vướng vào lưới tình để rồi tự chôn vùi sự nghiệp, điển hình là Mario Balotelli. Nhưng cũng có những ngôi sao đủ bản lĩnh để xếp hai chuyện đời tư và chuyên môn sang hai ngả riêng biệt. Đáng tiếc là lúc này, Mạc Hồng Quân chưa thể làm điều ấy. Và càng ngày, nhưng hy vọng vào một Mạc Hồng Quân mạnh mẽ, đẳng cấp trên hàng công của bóng đá Việt Nam lại càng ít đi. Thay vào đó, nhiều người thậm chí còn mỉa mai rằng, có lẽ Mạc Hồng Quân nên chuyển sang showbiz thì hợp hơn!