Ra tù được hơn một năm lại tiếp tục đánh người đến chết

ANTĐ - Sau va chạm giao thông, Trường phóng xe đuổi theo và “nói chuyện” phải trái bằng nắm đấm cùng mũ bảo hiểm với người đáng tuổi bố mình. Hậu quả, nạn nhân mất mạng ngay khi chưa kịp vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 15-1, Phạm Xuân Trường (SN 1990, trú ở ngõ Đại Đồng, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”, với tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm. Nạn nhân bị Trường đánh đến mất mạng là ông Vũ Trường Sơn (SN 1960, ở quận Thanh Xuân), khi ấy đang là cán bộ thuộc một đơn vị vũ trang đóng trên địa Thủ đô.

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện, khoảng 23h30 ngày 23-9-2014, Phạm Xuân Trường điều khiển xe máy Honda Lead hướng từ ngã 6 Ô Chợ Dừa sang phố Khâm Thiên. Cùng thời điểm, ông Vũ Trường Sơn cũng điều khiển chiếc xe máy hiệu Future Neo đi hướng ngược lại, từ phố Khâm Thiên đến Ô Chợ Dừa.

Hành xử côn đồ, Phạm Xuân Trường đã phải trả giá rất đắt

Đến đầu ngõ Tiến Bộ (phố Khâm Thiên), Trường vừa bật xi-nhan vừa nhanh chóng cho xe máy rẽ trái để đi vào con ngõ này. Vì thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều đường quẹo tay lái khá đột ngột nên dù ông Sơn đã cố bẻ đầu xe của mình về phía đuôi xe của Trường nhưng vẫn xảy ra va chạm.

Vụ va chạm giao thông ấy khiến người và xe ông Sơn bị đổ ra đường, còn Trường chỉ bị lao vọt xe lên vỉa hè. Ngay sau đó, ông Sơn lồm cồm đứng dậy và nhanh chóng đi tiếp vì thấy cả hai bên cùng không bị thương tích gì.

Tuy nhiên, đúng lúc ông phóng vụt đi thì Trường phát hiện ra chiếc xe máy của mình bị bẹp bô, đồng thời thấy điện thoại trong túi quần bị hư hỏng nên oán hận người vừa va chạm giao thông với mình.

Máu côn đồ nổi lên, Trường tức tốc quay đầu xe và “vít ga” đuổi theo. Đến ngã 6 Ô Chợ Dừa, đối tượng nhìn thấy ông Sơn đang dừng xe máy trước đèn đỏ, do đó hùng hổ xông đến. Miệng vừa quát tháo, “ông đi kiểu gì mà đâm vào xe tôi lại còn không xin lỗi”, tay Trường vừa đấm thẳng vào mặt người đàn ông trong tư thế bị động.

Mặc dù lúc đó người và xe của ông Sơn đã bị đổ nghiêng vào lề đường nhưng đối tượng có “máu côn đồ” vẫn chưa chịu buông tha. Không để cho bị hại kịp phản ứng, Trường tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập lia lịa vào đầu, mặt và ngực nạn nhân. Hành vi côn đồ của đối tượng chỉ chịu dừng lại khi nhiều người xung quanh chạy tới can ngăn và ông Sơn đã nằm bất tỉnh do đập đầu vào dải phân cách.

Khi vụ án xảy ra, lực lượng CAQ Đống Đa đã rất nhanh chóng có mặt ngăn chặn và đưa ông Sơn vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, nhưng nạn nhân vẫn không thể bảo toàn được mạng sống. Có mặt tại hiện trường vụ án, CAQ Đống Đa cũng lập tức khống chế, đưa đối tượng gây án về trụ sở.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định, ông Sơn bị chấn thương sọ não (chảy máu não) do vật tày không có cạnh sắc tác động, dẫn đến tử vong. Và thời điểm nạn nhân ngừng thở, ngừng tim là trước khi được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Bị thẩm vấn tại tòa, Trường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội với diễn biến nêu trên. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bị cáo luôn cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống nạn nhân và cũng không thể ngờ được là ông Sơn lại bị tử vong.

Biện minh cho thói côn đồ của mình, Trường trình bày khi đó đối tượng rất bức xúc vì bị hỏng xe và hỏng điện thoại, trong khi ấy ông Sơn lại vội vàng bỏ đi mà không có một lời hỏi han. Trước tòa, tuy Phạm Xuân Trường khai báo như vậy, song HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn.

Bởi xuất phát vụ án chỉ là sự việc va chạm giao thông rất nhỏ nhặt. Trường hợp bị cáo thấy cần thiết phải phân định rõ phải trái thì phải trình báo cơ quan chức năng chứ không thể tự ý hành xử bằng cách bạo lực như vậy.

Nhìn nhận về nhân thân của đối tượng gây án mạng, HĐXX cũng khẳng định, năm 2011, Trường từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tính đến thời điểm đánh ông Sơn đến chết, bị cáo mới chỉ chấp hành xong hình phạt tù được hơn 1 năm, nhưng lại tiếp tục phạm tội với mức độ, tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì thế cần phải áp dụng một hình phạt thật nghiêm minh thì mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Và từ những đánh giá này, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Xuân Trường tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.