Quỵt tiền ma túy, một sinh viên suýt tử nạn

ANTĐ - Đỗ đại học, Lê Thanh Bình, SN 1990, rời quê Quế Võ, Bắc Ninh về Hà Nội học. Những cám dỗ chốn thị thành đã khiến Bình sinh hư, bập vào ma túy và chính ma túy đã khiến cậu sinh viên này suýt thiệt thân.

Chơi với “ma”

Lê Thanh Bình với dấu vết trận đòn suýt thiệt mạng

Được học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân vốn là mơ ước của nhiều sĩ tử. Tuy nhiên với Lê Thanh Bình, chỉ một quãng thời gian ngắn sau khi về Hà Nội, thuê trọ ở khu Mễ Trì, huyện Từ Liêm, cậu sinh viên này đã sa ngã. Bình từng bị cơ quan chức năng phát hiện và phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bình ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, tìm cách bắt mối thân quen với những đối tượng hoạt động phạm tội ma túy. Trong đám “bạn” của Bình có Hồ Văn Trường, SN 1989, quê quán xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bình chỉ lờ mờ biết Trường có nhiều “hàng”, chứ không biết gã “bạn” này còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn về Hà Nội. 

Vào tháng 4-2012, Trường được đầu nậu trên Lạng Sơn “phân phối” cho 45 gam ma túy tổng hợp để tiêu thụ tại Hà Nội. Số ma túy này sau đó được Trường chuyển cho Bình đi bán lẻ với giá 1,1 triệu đồng/ gam. Trong thời gian ngắn, Bình đã bán hết số ma túy trên nhưng… không trả tiền cho Trường mà tìm cách lẩn trốn. Hồ Văn Trường đã thuê một số đối tượng đi tìm, bắt Bình để đòi tiền với chi phí 15 triệu đồng. Sau nhiều ngày lùng tìm ở nhà trọ và các điểm mà Bình hay xuất hiện, ngày 12-5, Trường và đám du côn đã tìm thấy Bình đang ở một nhà trọ trên phố Đại La. Cả đám xúm lại, đánh và cướp của Bình 300.000 đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác. Đánh xong, chúng lôi Bình lên xe taxi đưa về nhà cậu ta ở thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh để gặp, ép bố mẹ Bình phải trả tiền cho con trai. 

Tuy nhiên, vốn đã quá thất vọng về cậu con trai nghiện ngập, nợ nần nên bố mẹ Bình nhất quyết không tiếp đám khách lạ. Cay cú, nhóm côn đồ bịt mắt, trói quặt hai tay Bình rồi lôi lên xe taxi chạy thẳng về một ngôi nhà ở đường Lê Văn Lương. Tại đây, các đối tượng tiếp tục  tra tấn kẻ quỵt tiền ma túy. Đánh đến khi Bình ngất xỉu, đám côn đem cậu sinh viên biến chất đến khu vực đê thuộc phường Yên Nghĩa, Hà Đông, vứt lại. Rất may, một số người dân gần đó phát hiện ra sự việc nên đã đưa Bình đến bệnh viện cấp cứu.

Hé mở nhiều “chân rết”

Quá trình điều tra, lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường xung quanh việc sinh viên Lê Thanh Bình bị đánh. Được sự động viên kiên trì của CQĐT, 2 ngày sau khi bị trận đòn hội đồng của đám côn đồ, Bình mới khai nhận nội dung sự việc:

Trước đó nhiều tháng, Bình cùng với Tùng, cũng là một sinh viên và cũng… nghiện, nợ tiền mua ma túy của đối tượng tên Thắng, nhà ở quận  Đống Đa. Bị Thắng giục đòi nhiều lần, Bình và Tùng tính kế, bàn nhau lấy “hàng” của Hồ Văn Trường vờ đem bán hộ, sau đó “bùng” tiền. Theo thỏa thuận, Bình mua số ma túy “đá” của Trường với giá 49,5 triệu đồng. Giao dịch thực hiện ngày 9-5. Ôm “hàng” của Trường, Bình lập tức chuyển nhà trọ từ khu Mễ Trì về phố Đại La, phường Trương Định. Ngay tối hôm ấy, Bình chia cho Tùng 30 gam ma túy “đá”. Tùng đem bán được 50 triệu đồng và thanh toán hết cho đầu nậu Thắng. Ngày 10-5, Bình bán 10 gam ma túy “đá” cho Công Thị Diệu Thúy, 27 tuổi, nhân viên cắt tóc gội đầu của một cửa hàng ở quận Tây Hồ, với giá 12 triệu đồng. Thúy trả 4 triệu đồng, và trừ 6 triệu đồng vào khoản nợ của Bình.

Căn cứ lời khai của Lê Thanh Bình, ngày 19-5, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã xác minh, bắt được Công Thị Diệu Thúy, khi đối tượng này đang bán “hàng” trước cửa số nhà 18 ngõ 38 Xuân La. Khai thác mở rộng vụ án, CAQ Hai Bà Trưng xác định được một trong những đầu nậu thường xuyên giao dịch ma túy với Thúy tên là Hằng. Chiều 20-5, tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng công an bắt được đối tượng Hằng đang tàng trữ một túi nilon chứa tinh thể bột màu trắng. Đối tượng Hằng khai nhân thân là Trần Thị Tuyết Mai, SN 1977, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng. Số ma túy “đá” Mai đang định tiêu thụ do Vũ Thanh Mai, SN 1977, HKTT phường Cầu Dền, hiện sống lang thang, cung cấp. Thanh Mai khai nhận tối 19-5 đã bán cho Tuyết Mai 5 gam ma túy “đá” với giá gần 6,2 triệu đồng. Số ma túy “đá” Mai mua của một đối tượng tên Nga với giá hơn 5,6 triệu đồng. Ngay sau đó, CAQ Hai Bà Trưng đã truy xét, bắt được Nga khi đối tượng vừa xuất hiện ở phố Bạch Mai.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 30-5, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã lập hồ sơ xử lý Hồ Văn Trường về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; xử lý Công Thị Diệu Thúy, Trần Thị Tuyết Mai, Vũ Thanh Mai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng cũng đã thu giữ tang vật gần 6 gam ma túy tổng hợp và một túi hung khí dao, kiếm các loại; đồng thời khẩn trương khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.