Quyền Anh Việt Nam: Gian nan đường tới London

ANTĐ - Hành trình tìm kiếm tấm vé Olympic đầu tiên của quyền Anh Việt Nam đang rất chông gai, khi số lượng VĐV đủ khả năng chỉ vỏn vẹn 1 người và cơ hội để tới London mùa hè năm nay chỉ còn duy nhất một giải đấu.

Tay đấm Lừu Thị Duyên (trái) là hy vọng duy nhất của quyền Anh Việt Nam tại Olympic 2012

Tấm HCV SEA Games đầu tiên mà võ sỹ thuộc đoàn Bộ Công an - Lương Văn Toản giành được trên đất Indonesia như tiếp thêm tự tin để quyền Anh Việt Nam mơ về tấm vé dự Olympic đầu tiên trong lịch sử. Mới đây, Tổng cục TDTT đã duyệt đề xuất và cấp kinh phí 100.000 USD cho hoạt động năm 2012 của bộ môn này, với tiêu điểm là giành suất tham dự Thế vận hội. Trưởng bộ môn Vũ Đức Thịnh chia sẻ: “Số tiền này sẽ giúp các VĐV trọng điểm được tập huấn tại các cường quốc quyền Anh theo kế hoạch đã đề ra. Và cơ hội tới London dự Thế vận hội cũng sáng sủa hơn”. Tháng 4 tới, Lương Văn Toản và đồng đội Nguyễn Văn Hải sẽ thi đấu ở vòng loại Olympic khu vực châu Á từ ngày 4 đến 13 tại Astana,

Kazakhstan. Theo nhận định của trưởng bộ môn Vũ Đức Thịnh, khả năng để 2 VĐV trên giành suất dự Thế vận hội gần như không có do kém xa đẳng cấp với các đối thủ. Hiện hy vọng của tuyển quyền Anh được đặt lên vai đương kim Á quân giải trẻ thế giới Lừu Thị Duyên (hạng 5kg nữ).

Theo các chuyên gia nhận định, Duyên có thể hình tốt (cao 1.68m), bản lĩnh thi đấu dày dạn và là tay đấm nữ tài năng nhất trong khoảng vài chục năm trở lại. Song để hoàn thành sứ mệnh lần đầu góp mặt tại Thế vận hội, Lừu Thị Duyên sẽ phải vượt qua vô vàn khó khăn. Từ nay đến khi Olympic khởi tranh chỉ còn đúng một giải Vô địch nữ thế giới (tại Trung Quốc từ ngày 9 đến 20-5) để VĐV 19 tuổi này đạt chuẩn. Và để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, bộ môn đã lên kế hoạch tập huấn quốc tế cho riêng Lừu Thị Duyên. Cụ thế, cuối tháng 2, Duyên sẽ cùng 4 đồng đội khác sang Thái Lan tập huấn, thi đấu giải Vô địch châu Á tại Mông Cổ. Kế đó là chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng tại Bắc Triều Tiên ngay trước thềm Olympic khởi tranh, được đào tạo bởi HLV bản địa và thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ mạnh.

Trưởng bộ môn Vũ Đức Thịnh cho biết: “Lịch trình tập huấn như vậy theo tôi là rất hợp lý, bởi Thái Lan hay Triều Tiên đều là những quốc gia mạnh về quyền Anh, đặc biệt ở các hạng cân nhỏ. Nỗi lo hiện tại của chúng tôi là việc giảm cân cho VĐV Duyên. Do là lần đầu tiên đưa nội dung boxing nữ vào hệ thống thi đấu, nên BTC Olympic chỉ đưa vào thi đấu 3 hạng cân. Để được thi đấu hạng 51kg, VĐV Duyên sẽ phải ép khoảng 5-6kg”. Theo các bác sỹ, thời gian còn khoảng 6 tháng, đủ để VĐV người Lào Cai này ép cân mà vẫn giữ phong độ ổn định. Song có một bất cập là hiện tuyển quyền Anh nữ vẫn chưa được trang bị quần áo ép cân. “Trước đó, trung tâm HLTDTT I (Hà Nội) đã phát nhưng quá chật. Hiện chúng tôi đã kiến nghị và đang chờ cấp lại quần áo đúng kích thước”, ông Thịnh cho biết. Trước đó tại SEA Games 26, tuyển quyền Anh là môn chịu nhiều thiệt thòi khi không được phát đầy đủ dụng cụ, khiến nhiều VĐV phải dùng chung… răng giả để thi đấu.