Quỷ kế cũng không thoát

ANTĐ - Vào khoảng 2h20 ngày 6-8, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Yên Phụ, Ba Đình phát hiện một đôi nam nữ đi trên xe máy BKS: 29P1-042.12 có biểu hiện nghi vấn. Vừa nhìn thấy lực lượng 141 ở phía trước, đôi nam nữ trên quay xe bỏ chạy. 

Nguyễn Thanh Hương ký vào biên bản vi phạm

Đến đoạn đường tối, người phụ nữ ngồi phía sau nhanh tay ném chiếc túi xách màu đen vào lề đường. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được tầm quan sát của các trinh sát mật phục. Chốt chặn ngay lập tức được lập, khống chế buộc đôi nam nữ phải dừng xe, nhặt lại chiếc túi xách trước khi đưa về xử lý. Tại đây, người thanh niên nói chỉ đi nhờ xe của bạn chứ không hề biết gì cả. Còn người phụ nữ ngồi sau thanh minh: “Em đi chơi về muộn thôi chứ không có cái gì để kiểm tra”.

Tuy nhiên, khuôn mặt của người phụ nữ này ngay lập tức biến sắc khi Trung tá CSHS Trần Anh Sơn yêu cầu phải mở túi xách ra kiểm tra. Bên trong túi xách, tổ công tác phát hiện nhiều hộp giấy đựng hàng trăm túi nilon nhỏ, loại dùng để chia nhỏ ma túy để bán lẻ cho các con nghiện thường dùng. Ngăn dưới đáy của chiếc túi xách có rất nhiều túi nilon nhỏ đựng ma túy dạng “đá”.

Danh tính của người phụ nữ nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Thanh Hương, ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Theo nhận định của tổ công tác, rất có thể đây là một “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy dạng nhỏ bán cho các con nghiện. Đối tượng và tang vật sau đó được tổ công tác bàn giao tới CAP Nguyễn Trung Trực làm rõ, xử lý.