Champions League:

"Quỷ đỏ" chưa thoát khỏi bóng tối

ANTĐ - Trình diễn một lối đá rời rạc, "Quỷ đỏ" thành Manchester tiếp tục gây thất vọng khi để Shakhar cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng nay 3-10.

MU vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh

Quên đi chuỗi ngày u ám tại giải quốc nội, thày trò HLV David Moyes hành quân đến Ukraine để gặp chủ nhà Shakhtar Donetsk với hy vọng có được một kết quả có lợi để thoát ra khỏi thời gian tăm tối vừa qua. Qua đó tạo đà hưng phấn cho những trận đấu tiếp theo.

Trong chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn này, MU đã phải chịu tổn thất lớn khi cầu thủ có phong độ tốt nhất của họ là Rooney lại không thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, những nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đón sự trở lại của Van Persie.

Với đội hình có chất lượng hơn, các cầu thủ MU đã dồn ép đội chủ nhà ngay ở những phút đầu trận đấu. Sức ép dồn dập của "quỷ đỏ" đã mang lại hiệu quả ngay ở phút 18. Xuất phát từ pha chuyền ngang của tiền vệ Fellaini, hậu vệ của Shakhtar phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Welbeck băng vào dứt điểm mở tỷ số cho MU.

Sau khi có bàn thắng, Manchester United đã chủ động đá thấp bên phần sân nhà khiến Shakhtar rơi vào tình trạng bế tắc trong các pha lên bóng dù đội chủ nhà thừa quyết tâm. Các đợt  tấn công của đội chủ nhà tỏ ra quá đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Hiệp hai đã diễn ra với những pha bóng ăn miếng trả miếng từ cả hai bên. Shakhtar chủ động đẩy nhanh nhịp độ tấn công khi có bóng, trong khi đội khách MU lại dùng nhiều những pha chuyền bóng ngắn kéo dài thời gian.

Hàng thủ yếu kém khiến MU phải trả giá

 

Bất lực trong việc tìm vào khung thành De Gea, Shakhtar tưởng chừng sẽ phải đón nhận thất bại trên sân nhà thì niềm vui đã bất ngờ đến với họ. Trung vệ đội trưởng Vidic đã phá bóng không dứt khoát đến đúng chân Taison để cầu thủ này sút tung lưới De Gea ở cự ly gần, mang về 1 điểm cho Shakhtar ở phút 76.

Sau bàn gỡ này, Shakhtar đã thi đấu cực kỳ hưng phấn và gây ra không ít sóng gió trước khung thành De Gea. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha thì MU đã nhận thêm bàn thua ở phút 85 sau pha dứt điểm hiểm hóc của đội chủ nhà.

Ngược lại, "quỷ đỏ" thành Manchester lại thi đấu rời rạc và bế tắc nên không thể thêm một lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Bị cầm hòa với tỷ số 1-1, MU vẫn chưa cho thấy sự thay đổi tích cực nào. Điểm sáng duy nhất của trận đấu là việc lão tướng Ryan Gigg đã lập kỷ lục khi có trận đấu thứ 145 tại đấu trường Champions League.

Trong khi đó, 1 điểm trên sân nhà đã giúp cho Shakhtar Donetsk vươn lên xếp nhất bảng A với 4 điểm, bằng điểm với MU nhưng hơn về hiệu số. Xếp thứ 3 là Leverkusen, đội bóng Đức vừa có chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad (Tây Ban Nha).

Ở bảng B, sau thất bại 0-1 trước Atletico tại Liga, Real Madrid đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn khi tiếp tục có chiến thắng hủy diệt Copenhaghen 4-0. Ronaldo và Di Maria đã cùng nhau tỏa sáng khi mỗi người có riêng cho mình một cú đúp để giúp Real Madrid xây chắc ngôi đầu bảng B với thành tích toàn thắng ở hai lượt trận đầu tiên. 

Real Madrid hiện đã bỏ xa đội xếp ngay sau mình là Juventus đến 4 điểm, bởi ở trận đấu cùng giờ đại diện của Serie A đã bất ngờ để cho đội bóng "chiếu dưới" Galatasaray cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Đây có thể xem là màn ra mắt thành công của Roberto Mancini trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng C chứng kiến 2 chiến thắng cùng có tỷ số 3-0 của Paris St German và Olympiacos trước các đối thủ Benfica và Anderlecht. Ibrahimovic là người lập cú đúp cho Paris St German, trong khi cả 3 bàn thắng của Olympiacos vào lưới Anderlecht đều được thực hiện bởi Mitroglou.

Tại bảng D, do điều kiện thời tiết lạnh tại Nga, trận đấu giữa CSKA Moscow và Viktoria Plzen được tổ chức sớm và kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà CSKA Moscow. Trong khi đó, Ribery, Muller và Robben cùng lập công giúp Bayern Munich có chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Man City. Bàn thắng danh dự của Man City do Negredo thực hiện.