Quen thói mất vệ sinh

ANTĐ - Tôi thấy tự hào quá ông ạ, nước ta quả là có một bề dày văn hóa không thua kém nhân loại.

- Cái đó ai chả biết mà ông còn phải nói.

- Ý tôi là điều đó đang được thế giới ghi nhận ấy chứ, tinh chất văn hóa Việt được “xuất khẩu” ra nước ngoài, lại chẳng đáng tự hào à?

- Xuất khẩu cái gì, ông nói tôi nghe xem.

- Này nhé, vừa rồi chính quyền bang California bên Mỹ cho phép người Việt bán bánh chưng như một món ăn Mỹ. Ở bên Nhật người ta còn cho phép lấy một ngày trong tháng 4 là “Ngày phở Việt Nam”. Tôi nghe mà nở mày, nở mặt cho thương hiệu Việt, nhất là món phở gia truyền đã tỏa hương vị khắp năm châu bốn biển.

- Tưởng gì chứ, “nở mặt” vừa phải thôi ông ơi! Ngay tại Mỹ ở bang Florida vừa buộc đóng cửa một quán phở Việt vì... gián đấy. Họ kiểm tra thấy có gián bò quanh tủ thức ăn, thấy cả bình xịt và mồi nhử.

- Tưởng chuyện gì, có con gián mà cũng phải đóng cửa hàng. Hàng phở tôi hay ăn gián còn bò cả lên chân ấy chứ, cứ ngon là được. Với lại có gián thì phải xịt thuốc chứ sao?

- Họ lập luận có lý lắm. Xịt thuốc diệt gián là hành vi cấm vì thực phẩm cũng sẽ bị nhiễm hóa chất. 

- Cứ chiếu theo tiêu chuẩn “cao siêu” đó thì làm sao “xuất khẩu” được tinh hoa ẩm thực Việt nữa đây?

- Dễ thôi. Đừng có “xuất khẩu” cái thói quen làm ăn mất vệ sinh đi là được.