- Báo Trung Quốc: "Sau UAE, chúng ta có thể bị đè bẹp bởi Việt Nam, Thái Lan"
- Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản
- HLV Oman hết lời khen tuyển Việt Nam trước giờ tái đấu

19h tối 24-3, ĐT Việt Nam tiếp ĐT Oman trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022

Vì thế, rất nhiều CĐV đã đến sân từ sớm để cổ vũ các chàng trai áo đỏ

Không khí bên ngoài sân Mỹ Đình trước trận đấu khoảng hơn 1 tiếng

Nhiều fan nữ xinh đẹp cũng xuất hiện trên khán đài...

... để theo dõi, cổ vũ cho Quang Hải và đồng đội

Trận này, Quang Hải (phải) được HLV Park xếp đá chính

Đều trong tư thế không có gì để mất do không còn cơ hội đi tiếp, hai đội nhập cuộc với tâm lý thoải mái

Một số cơ hội đáng chú ý được chân sút hai bên tạo ra...

... tuy nhiên trong hiệp 1 không bên nào tận dụng thành công

Một pha cản phá của trung vệ Quế Ngọc Hải

Đỗ Hùng Dũng chơi khá tốt trong vai trò đội trưởng ĐT Việt Nam

Ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía đội bóng áo đỏ là Quang Hải chơi nỗ lực ở trận này

Anh là "ngòi nổ" hoạt động chăm chỉ nhất bên phía đội chủ nhà

Số 19 của ĐT Việt Nam không ít lần gây sóng gió về phía khung thành Oman...

... đặc biệt là pha đá phạt hàng rào ở phút 75

Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với số 19

Quang Hải không thể tạo ra khác biệt cho đội bóng áo đỏ trước các vị khách Tây Á

Trong khi đó, vào sân ở hiệp 2, Công Phượng cũng chơi cố gắng, nhiều lần khuấy đảo hàng thủ Oman

Chỉ có điều, số 10 của ĐT Việt Nam cũng không tìm thấy duyên ghi bàn

Sự vô duyên của hàng công ĐT Việt Nam còn được thể hiện qua việc Tiến Linh phải rời sân trên cáng ở phút 54 vì chấn thương

Không ghi được bàn, ĐT Việt Nam để Khalid Al-Hajri chọc thủng lưới ở phút 65 và thua chung cuộc 0-1

Một nỗ lực bất thành của Văn Toàn trong những phút cuối cùng. Với trận thua này, thầy trò HLV Park vẫn xếp cuối bảng B với 3 điểm sau 9 trận. ĐT Việt Nam sẽ chia tay vòng loại World Cup 2022 sau chuyến làm khách tại Nhật Bản vào ngày 29-3 tới.





















