Quang Anh xuất sắc giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

ANTĐ - Bằng tài năng cùng bản lĩnh sân khấu, cậu bé đến từ Thanh Hóa, Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc vượt qua "đối thủ" nặng ký - Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy để trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên.
Tại đêm chung kết, Quang Anh tiếp tục chứng tỏ khả năng ca hát cùng bản lĩnh sân khấu của mình với các ca khúc: Đá trông chồng (Lê Minh Sơn), Quê nhà (Trần Tiến) và Giữ lấy niềm tin (Hồ Hoài Anh).
Bằng chất giọng khỏe khoắn, sự tự tin, ngay ở phần trình diễn đầu tiên với ca khúc Đá trông chồng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, từng được "chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê thể hiện rất thành công, Quang Anh tiếp tục chứng minh cho khán giả thấy, việc cậu bé có mặt trong top 3 là hoàn toàn xứng đáng. Bất ngờ hơn khi người đóng phụ họa cho Quang Anh trong phần trình diễn này lại chính là mẹ cậu bé. Suốt phần trình diễn của con trai, người mẹ lặng lẽ ngồi phía sau, thỉnh thoảng ngước nhìn cậu bé. Ngay khi phần biểu diễn kết thúc, mẹ Quang Anh bật khóc bước ra, ôm chặt lấy con trai và quàng chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ "Quang Anh, mẹ yêu con" lên cổ cậu bé.

Quang Anh và mẹ trên sân khấu Giọng hát Việt nhí đêm chung kết

Ngay sau đó, Quang Anh cùng 2 huấn luyện viên, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã có phần trình diễn đầy xúc động với ca khúc Quê nhà. Ca khúc này để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả không chỉ bởi giai điệu da diết đi vào lòng người, mà còn bởi cách dàn dựng và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Quang Anh và 2 huấn luyện viên của mình. 
Sau hai phần thi với sự khắc khoải đầy cảm xúc, ở phần trình diễn cuối cùng, Quang Anh cùng top 5 trong đội lại khuấy động sân khấu đêm chung kết bằng ca khúc Giữ lấy niềm tin do chính huấn luyện viên Hồ Hoài Anh sáng tác. Đây chính là ca khúc Hồ Hoài Anh sáng tác và làm MV dành riêng cho các thí sinh của đội khi tham gia chương trình. Với những gì thể hiện trên sân khấu Giọng hát Việt nhí đêm chung kết, cùng với sự bùng nổ ở những đêm trước với các ca khúc như: Chiếc khăn piêu, Thềnh thềnh oong ơi... Quang Anh đã chứng minh được tài năng, tố chất nghệ sĩ của mình và ngôi vị quán quân là xứng đáng.

Phương Mỹ Chi có phần nổi bật hơn Hiền Thục ở liên khúc
 "Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn
"

Trung thành với dòng nhạc dân ca ngay từ khi bước chân vào cuộc chơi, Phương Mỹ Chi đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả bằng chất giọng dân ca ngọt ngào, đầy cảm xúc và nhờ đó, cô bé có được lượng fan khá hùng hậu so với các thí sinh khác tại Giọng hát Việt nhí mùa này. Ngay trước đêm thi, Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn của dư luận, điều này thể hiện qua số tin nhắn khán giả bình chọn cho cô bé vượt qua 2 "đối thủ" còn lại là Quang Anh và Ngọc Duy. Nhiều người dự đoán, Phương Mỹ Chi sẽ đoạt ngôi vị quán quân của mùa giải này, tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, chính sự một màu trong dòng nhạc mà cô bé theo đuổi sẽ khiến cho Phương Mỹ Chi khó có thể đi đến ngôi vị cao nhất của cuộc chơi. Và thực tế đã chứng minh điều đó! 
Trong đêm chung kết, Phương Mỹ Chi tiếp tục chinh phục khán giả bằng chất giọng dân ca ngọt ngào qua liên khúc Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn biểu diễn cùng huấn luyện viên Hiền Thục và Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Tuy nhiên, ở phần trình diễn cùng top 5 trong đội với ca khúc Hát, Phương Mỹ Chi lại thiếu tự tin, có phần chìm hơn hẳn so với các thí sinh khác trong đội. Đây cũng là lần đầu cô bé thể hiện ca khúc không thuộc dòng nhạc dân ca và cũng là lần đầu khán giả nhìn thấy một Phương Mỹ Chi trong trang phục jean.

Quang Anh xuất sắc giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí ảnh 3
Ngọc Duy có vẻ khá căng thẳng tại đêm chung kết


Không được đánh giá cao như Quang Anh hay Phương Mỹ Chi, thế nhưng, mỗi lần ra sân khấu, cậu bé Trần Ngọc Duy luôn biết cách khuấy động không khí trường quay. Tuy nhiên tại đêm chung kết, có lẽ áp lực biểu diễn đầu tiên khiến cho phần biểu diễn của Ngọc Duy không thật sự xuất sắc. Ngay sau đó, với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Thanh Bùi, Ngọc Duy đã lấy lại bình tĩnh và tự tin thể hiện tiếp liên khúc Tìm về dấu yêu - Baby - Đường về xa xôi cùng Thanh Bùi.
Ở phần tiếp theo, Ngọc Duy cùng huấn luyện viên Thanh Bùi và top 5 tiếp tục mang đến phần trình diễn đầy sôi động với ca khúc Stand by me, tạo sự kết nối với khán giả và các thí sinh. Đây cũng là tiết mục được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất trong đêm chung kết. Nhưng đến phần hát solo, Ngọc Duy có phần đuối khi thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc Hồng gắn liền với tên tuổi ca sĩ Đan Trường.

Ngoài tiết mục của top 3, đêm chung kết Giọng hát Việt nhí còn có sự góp mặt của 2 giọng ca bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên: Bùi Anh Tuấn và Đinh Hương. Trong đó, nam ca sĩ điển trai Bùi Anh Tuấn mở đầu chương trình với ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân, còn cô gái cá tính Đinh Hương khép lại đêm chung kết bằng ca khúc mang tên Bang bang boom boom