Quan trọng là được sống hòa bình

ANTĐ - Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2014

Cháu tên  là: Nguyễn Ngọc Thu Trang, học lớp: 6E - trường THCS Nghĩa Tân.

Lá thư này cháu muốn gửi cho các chú vì cháu rất khâm phục về tình  yêu thương của các chú đối với biển đảo quê hương đất nước và cả lòng can đảm mạnh mẽ của các chú.

Chú ơi ở ngoài đảo xa các chú có khoẻ không? Tình hình ở Biển Đông có căng thẳng không ạ? Các chú phải ăn thật nhiều vào để có sức khoẻ thì mới trông coi được biển đảo nhé! Cháu đã đến Đà Nẵng và nghe các bác kể rằng cách nơi cháu ở 200 hải lí nữa là cháu có thể thấy các chú rồi đấy! Cháu luôn dõi theo thời sự và nhìn thấy tàu Trung Quốc đâm vào tàu ngư dân Việt Nam. Họ không muốn người dân của họ được sống trong hoà bình sao? Họ không muốn được nghe thấy tiếng cười, tiếng nói của người dân trên thế giới sao? Tiếng sóng của biển như tiếng đàn được tấu vậy, nếu mất đi hòa bình trên biển cũng có nghĩa rằng tiếng đàn sẽ  bị phá hỏng và mọi thứ sẽ tan biến hết trong sự lạnh lẽo? Khi ta không có thứ như người khác có nhưng ta được sống trong hoà bình - đó mới là điều quan trọng mà cuộc sống ban tặng cho ta.

Đó là điều mà bao nhiêu thiếu nhi trên thế giới này đều muốn.

Người viết thư