Quái thú hay ma cà rồng?

ANTĐ - Tháng trước, trong khi trượt tuyết tại khu vực bờ biển Thái Bình Dương thuộc San Diego, một du khách 19 tuổi bất ngờ phát hiện thấy xác một con quái vật nhìn rất hung dữ.

Con vật kỳ lạ

Những tấm ảnh cho thấy phần cơ thể của loài động vật chưa được xác định dài hơn 60cm. Nó có “kiểu đầu” mohawk (kiểu mào gà) với túm lông màu vàng đã tẩy trắng, phần da bị sạm nắng và một cặp răng nanh cực kỳ dữ tợn, lớn hơn rất nhiều so với những chiếc răng còn lại. Hình dáng cơ thể thì giống một con lợn, phần bụng khá béo.

Hình ảnh con vật kỳ lạ (được đặt tên là San Diego Demonoid) ngay lập tức trở thành đề tài tranh luận giữa 3 luồng ý kiến khác nhau. Một số người tin rằng đó là xác con Chupacabra - con ma cà rồng huyền thoại. Nhiều người khác lại khẳng định nó là “quái thú Montauk” - loài vật cũng có nanh và cơ thể gần như không có lông, lần đầu tiên dạt vào bờ biển Montauk, New York năm 2008. Nhóm còn lại thì cho rằng thực tế, “quái thú Montauk” hóa ra chỉ là một con gấu. Sau đó, các nhà khoa học đã khẳng định rằng rất có thể đây là con Virginia Opossum (hay còn gọi là thú có túi ôpốt ở Virginia, Mỹ - loài thú thuộc họ Phalangeridae). “Virginia Opossum là loài động vật có vú với chiếc mõm dài giống như chuột, nhiều răng cửa nhỏ xíu, những chiếc răng tiền hàm liền nhau nhọn hoắt, và đặc biệt là răng nanh rất dài” - nhà cổ động vật học Darren Naish đến từ Đại học Southampton nhận định. Tuy nhiên ông cũng cho biết: “Không có gì ngạc nhiên khi mọi người không xác định được danh tính cái xác đã mục nát này bởi vì cơ thể động vật có vú thường phủ đầy lông. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa chắc chắn về danh tính Diego San Demonoid. Và do đó, nó vẫn tạm thời là một bí ẩn”.

Cũng giống như một điều bí ẩn xảy ra vào năm ngoái dù đã được các nhà khoa học Việt Nam giải thích, nhưng vẫn còn có những điều chưa rõ hết. Theo lời kể của người dân ở khu vực gần cửa Kẽm (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), con thú dữ xuất hiện từ tối ngày 7-5 cùng những tiếng gầm dữ tợn. Khi con thú xuất hiện, chó nuôi trong các hộ dân không sủa mà chỉ rên ư ử và có biểu hiện sợ hãi, tìm nơi ẩn náu. Đến sáng, nhiều người kinh hoàng khi phát hiện nhiều xác chó bị cắn đứt đầu, xé toang ruột và moi ăn hết lục phủ ngũ tạng. Chỉ riêng khu vực ở Vức 3, thôn Trà Sơn đã có hơn 20 con chó nuôi đã bị giết theo cách thức trên. Căn cứ vào một số đặc điểm nhận dạng của con thú lạ được người dân ghi nhận là một con vật rất to, khoảng 40-50kg, màu đen, có viền trắng quanh cổ như sợi xích inox -  TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, thì gần như chắc chắn đó là một trong hai loài gấu chó hoặc gấu ngựa. Viền trắng quanh cổ chính là điểm đặc trưng để nhận dạng hai loài này.

“Nếu viền trắng dưới cổ có hình chữ V thì con vật là gấu ngựa, còn có hình bán nguyệt là gấu chó”, TS Lê Xuân Cảnh nói. Địa bàn sinh sống của gấu chó và gấu ngựa tương đối rộng, trong đó có nhiều tỉnh ở miền Trung. Là loài ăn tạp, thức ăn của chúng rất phong phú, từ các loại quả chín, mầm cây, mật ong đến các loại động vật như chim, cá, thú nhỏ. Thông thường, gấu chó và gấu ngựa không chủ động tấn công con người nếu không bị khiêu khích. Nhưng có thể do thiếu thức ăn, bị đói mà chúng mò về vùng dân cư? Và trong sự hoảng loạn người dân có “thêu dệt” thêm những thông tin về “quái thú”?


Truyền thuyết và thực tế

Cũng không đáng ngạc nhiên khi quái thú xuất hiện nhiều trong truyền thuyết và những bức tranh thời cổ đại. Chúng được mô tả với những bộ dạng khủng khiếp như có một cái mũi dài, hàm răng nhọn hoắt, phun nước giống như một con cá voi, nhưng lại có chân giống như cái mái chèo lớn, cơ thể được bao bọc bởi lớp da cứng, nhăn nheo và gồ ghề hoặc phủ đầy lông lá... Đó là sự thêu dệt hay thực tế? Để tìm hiểu về những điều này, người ta đã cho ra đời môn học có tên Động vật học bí mật. Dòng thủy quái được cho là sống ở những hồ nước lớn và sâu được các nhà nghiên cứu động vật học bí mật xếp vào loại quái vật hồ. Nổi tiếng và chứa đựng nhiều bí ẩn nhất phải kể đến con quái vật hồ Loch Ness, phố Inverness (Scotland). Quái thú này có tên là Nessie hay Ness, được xếp vào hạng quái vật hồ chưa xác định. Câu chuyện về một con quái vật đáng sợ sinh sống tại hồ sâu 200m này đã được lưu truyền trong nhiều thế kỷ. Nessie được mô tả là sinh vật màu đen, có thân hình đồ sộ, dài hàng chục mét và chiếc cổ rắn cao loằng ngoằng. Rất nhiều nhân chứng đã kể lại về những lần giáp mặt quái thú này, họ còn cung cấp cả những tấm ảnh, đoạn phim ghi lại dấu vết của nó.

Có một dòng quái vật cũng được ghi chép và bàn luận nhiều, đó là quái vật biển. Chúng được mô tả ở khắp nơi, từ trên những huy hiệu, tượng đài đến khung ảnh của thủy thủ.

Một trong những khám phá của bộ môn khoa học này liên quan đến chuyện người dân ở một vùng biển nước Nga từng tìm thấy xác một thủy quái có đôi mắt lồi to, mỏ dài đầy răng nhọn, có đuôi giống cá sấu nhưng trên người lại phủ lớp lông dày như thú rừng. Đầu dẹt nhẵn thín như mãng xà, thân to lớn và xù xì như cá sấu - con quái vật hồ Somin ở phía Tây Ukraine tưởng đã biệt tích mấy chục năm nay đột nhiên xuất hiện trở lại. Lo lắng của dân làng Lukiv càng trở nên khiếp đảm khi không chỉ tấn công gia súc, quái thú còn tấn công cả người.

Các nhà khoa học phỏng đoán, quái thú có thể là cá mập nước ngọt thời tiền sử, bằng cách nào đó đã sống sót qua kỷ băng hà cho đến nay. “Những di chỉ khảo cổ được phát hiện quanh đây có thể chứng thực cho giả thuyết. Không ít lần dân trong vùng đã tìm thấy xương và răng hóa thạch của nhiều loài cá cổ đại ngay trong vườn nhà” - cố vấn Valentin Volonta thuộc Viện khảo cổ, Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine cho hay.

Hồ Somin nằm trong vùng đất trũng Polessie, vốn được hình thành trên thềm lục địa của một vùng biển nước ngọt từ hàng nghìn năm trước. Rải rác trong vùng có khoảng 300 sông hồ nối kết với nhau thông qua mạng lưới kênh rạch ngầm dưới đáy. Với độ sâu 56m và khá nhiều hang đá vôi dưới đáy, hồ Somin được đánh giá là nơi trú ẩn tuyệt vời của quái thú già cỗi không răng.

Hay như cách đây 2 năm, người dân vùng Kim Hương (Sơn Đông, Trung Quốc) rất hoảng sợ khi có nhiều người mất tích bí ẩn trong lúc bơi lội ở một hồ nước lớn trong vùng. Các nhân viên cứu hộ, thợ lặn đã được điều động truy tìm dưới đáy hồ nhưng không thấy dấu tích gì. Cho đến khi dân chài tóm được một con cá thuộc loài da trơn khổng lồ, dài tới 3m, nặng chừng nửa tấn và mổ bụng con cá thì bất ngờ thấy rất nhiều xương người mắc trong bụng nó.

Năm ngoái, một số nhà khoa học của Anh đã bắt được 2 con cá có hàm răng khủng khiếp mang tên Bala tại một con sông lớn ở Senegal. Theo truyền thuyết của người dân tại vùng, loại cá này có hàm răng vô cùng sắc nhọn và gớm ghiếc. Chính vì hàm răng thuộc dạng khủng này mà cá Bala có thể ăn cả... thịt người. Các nhà khoa học Anh vứt 1 con bò với cân nặng 80kg xuống lưu vực sông thì chỉ cần chưa đến 1 phút sau, con bò này sẽ bị ăn hết bởi đàn cá khổng lồ. Trong khi các loại cá ăn thịt khác như cá mập không ăn được xương động vật nhưng với riêng loại cá Bala này thì chúng ăn không từ bất kỳ bộ phận nào, kể cả... xương.

Theo các nhà khoa học Anh thì răng của loại cá Bala phát triển giống răng chuột. Nghĩa là nếu không có thức ăn và không được hoạt động thì răng của chúng có thế dài đến… 3m. Thường thì độ dài răng của những con cá trưởng thành có thể  đạt đến 2 m với kích cỡ vòm miệng có thể rộng đến 60 cm. Đã có những con thuyền gỗ đi qua con sông này và bị cắn thủng những mảng rất lớn. Đối với con cá Bala trưởng thành thì chúng có thể cắn đứt con thuyền gỗ kiểu đó thành hai đoạn khác nhau. Vẩy của loại cá Bala này cũng chắc và cứng như vẩy cá sấu, vì thế những vũ khí thông thường như dao hoặc các loại súng bắn cá cũng không thể làm tổn hại đến chúng.


Các nhà khoa học nói gì?

Các nhà khoa học cũng lý giải rằng, ở dưới vùng biển sâu, có thể có những loài sinh vật hình dạng đặc biệt do phải thích nghi trong điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng chỉ là những loài cá mập hay mực khổng lồ. Nhưng do tác động của khúc xạ ánh sáng và trạng thái thần kinh căng thẳng của những người đi biển lâu ngày, họ tưởng rằng mình đã gặp những loài thủy quái kinh dị.

Nhưng có nhiều điều mà các nhà khoa học muốn phủ nhận quái vật vẫn chưa lý giải được: xác của những quái vật dưới nước, vết chân khổng lồ trong rừng sâu, hay những quái vật biết bay. Có giả thiết cho rằng, chúng không chỉ liên quan đến những loài cổ thú tồn tại trong quá khứ mà thậm chí, đó có thể là những “sinh vật cảnh” của người ngoài hành tinh nuôi thả vào trái đất.

Dù sao thì tự nhiên vẫn luôn ẩn chứa những bí mật và những câu chuyện về quái thú vẫn ngày càng dày lên theo thời gian mà chưa có lý giải nào là thỏa đáng. Nhưng cũng nhấn mạnh rằng, điều đầu tiên mà các nhà khoa học luôn khẳng định: Con người vẫn liên tục phát hiện những loài sinh vật mới.  Mọi khả năng đều có thể xảy ra.