"Quái thú" Diego Costa hồi sinh

ANTD.VN - Diego Costa đã thể hiện được phong độ tuyệt vời ở mùa giải 2016-2017, liên tiếp ghi những bàn thắng giải cứu Chelsea, bùng nổ cùng ĐTQG Tây Ban Nha và hiện đang là nỗi ám ảnh với các hậu vệ đối phương - tất cả phản ánh một cầu thủ hoàn toàn khác biệt so với chính anh mùa trước. Vậy ai đã làm tiền đạo người Tây Ban Nha có biệt danh “quái thú” hồi sinh? 

Ở mùa giải trước, cũng như đa số các cầu thủ Chelsea khác Diego Costa là nỗi thất vọng với người hâm mộ. Số phận bi đát đến mức, sau EURO 2016, người ta liên tục đặt ra dấu hỏi về tương lai của Diego Costa. Thời điểm ấy đúng là thời khắc Antonio Conte “cập bến” Stamford, fan hâm mộ càng lo lắng hơn cho thần tượng của mình bởi trong làng túc cầu, ai cũng biết Antonio Conte là một HLV tồn tại với kỷ luật thép.

Trong khi đó, Costa vừa trải qua mùa giải 2015-2016 không thể tệ hơn, đỉnh điểm là việc không thể kiểm soát cái đầu nóng của mình. Chelsea sẽ bán Costa, người hâm mộ đã nghĩ vậy. Cùng với đó, các CLB thừa sáng suốt để biết nếu Costa hồi sinh, giá trị của tiền đạo Tây Ban Nha là vô cùng khủng khiếp.

Đó là nếu, còn ngược lại, anh sẽ là “phế nhân” của đội bóng, nhưng dẫu sau Costa vẫn là một “canh bạc” đáng chơi. Liêp tiếp các CLB liên hệ với các quan chức đội bóng Thủ đô London với niềm hy vọng chiêu mộ được tiền đạo Tây Ban Nha gốc Brazil về đầu quân cho mình, trong đó phải kể đến CLB Atletico.

Nhưng ở Stamford, một diễn biến khác diễn ra hoàn toàn không như dự đoán. “Costa có một vai trò quan trọng”, Antonio Conte khẳng định ngay trong buổi tập trung đầu tiên cùng CLB dập tắt toàn bộ đồn đoán về tương lai của Costa. Và nhà cầm quân đầy lão luyện người Italia đã đúng, dấu hiệu tích cực đầu tiên của Chelsea lại chính là Costa - “quái thú” đã hồi sinh thực sự về bản năng săn bàn và hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Tính đến thời điểm này Costa đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League, thành tích cá nhân chiếm 50% số bàn thắng mà Chelsea có được sau 7 vòng đấu. Các chuyên gia thể thao phân tích, không một cầu thủ nào ở 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp, kể cả những tượng đài bóng đá đương đại còn đang thi đấu như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez hay Neymar có được đóng góp vào nhiều bàn thắng như vậy.

Rời CLB, Costa trở về khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn tìm vé đến vòng chung kết World Cup 2018. CĐV Tây Ban Nha đã không thất vọng, Costa đã trở thành người hùng của đội tuyển quốc gia. Trong trận làm khách của Albania mới đây, Tây Ban Nha có hiệp 1 khó khăn và chính Costa phá vỡ bế tắc để giúp đội bóng xứ bò tót giành chiến thắng 2-0.

Đó cũng là bàn thứ ba sau 2 trận vòng loại World Cup 2018 mà Costa ghi được sau 3 lượt trận, để giúp Tây Ban Nha tạm chiếm ngôi đầu bảng G (cùng 7 điểm với Italia). Trước đó, chân sút 28 tuổi này ghi cú đúp vào lưới Liechtenstein. Ở vòng loại World Cup 2018, không đồng đội nào có thành tích như Costa khi ghi 3 bàn chỉ sau 3 trận đấu trong cuộc đua tranh chiếc vé đến nước Nga mùa hè 2018.

Sự trở lại của Diego Costa đã được chứng minh, nhưng người hâm mộ vẫn thắc mắc Antonio Conte đã làm gì để hồi sinh Costa? Đầu tiên, đó chính là thể chất khi anh bắt đầu mùa giải với thể trạng tốt. Costa thể hiện được phong độ tốt nhất khi “sách nhiễu”, tích cực đeo bám để cướp bóng rồi vượt qua hậu vệ đối phương. Về cơ bản, anh tuyệt vời khi thi đấu chăm chỉ và cần mẫn trên sân.

Và rõ ràng, thể chất  ở mùa giải trước ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của Costa. Mùa này, Costa đã chạy trung bình nhiều hơn mùa trước, 9,9 km/trận so với 9,8 km/trận. Anh thực hiện 65,2 pha nước rút/trận, nhiều hơn con số 62,3 pha mùa trước. Tiếp theo là sự hiệu quả và tự tin, chân sút của Chelsea có tỷ lệ sút chính xác là 70%, cao hơn rất nhiều so với 52,8% mùa trước. Cuối cùng, ở mùa trước, Costa là trung phong cắm, chơi cao nhất trong đội hình, nhận sự hỗ trợ của 3 tiền vệ phía sau.

Khi hàng phòng ngự đối phương dồn sự chú ý vào Costa, anh gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Nhưng Conte đã thay đổi chiến thuật và không cho phép Costa chơi quá rộng, di chuyển thường xuyên trên sân nhưng giới hạn chỉ được phép ở khu vực trung tâm.

Cuối cùng là Antonio Conte chuyển chiến thuật sang 3-4-3 để hậu vệ đối phương không chỉ tập trung vào mình Costa khiến anh không còn lạc lõng trên hàng công. Tất cả chỉ có vậy, từ Chelsea đến Tây Ban Nha, Costa đã trở lại là một “quái thú” với bản năng săn bàn mà mọi hàng thủ phải cẩn thận.