Quá phấn khích, Van Gaal định hôn Depay

ANTĐ - Theo tiết lộ của HLV Louis van Gaal, ông muốn thưởng cho Memphis Depay một… nụ hôn, sau khi tiền đạo người Hà Lan thi đấu chói sáng. Depay là nguồn cảm hứng giúp Manchester United giành chiến thắng 3-1 trên sân của Club Brugge tại lượt đi vòng play-off Champions League. 

Không để lại dấu ấn nào đáng kể ở 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League, nhưng Depay là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong trận ra quân của Manchester United tại Champions League. Cựu tiền đạo của PSV Eindhoven đã lập cú đúp bàn thắng, trước lúc tung ra đường chuyền đẹp mắt để Marouane Fellaini ghi bàn thắng thứ ba cho Quỷ đỏ trong chuyến du đấu tới đất Bỉ. Những bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan đến sau khi Manchester United bất ngờ bị đội chủ nhà vươn lên dẫn trước từ rất sớm do bàn đá phản lưới nhà của tiền vệ Michael Carrick.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Depay, Van Gaal không giấu được sự sung sướng bởi Depay là một trong những gương mặt mà ông đặt nhiều hy vọng nhất ở mùa giải năm nay. Depay được cựu HLV của Bayern Munich đưa về từ đội bóng quê hương, PSV Eindhoven trong mùa hè năm nay với giá 25 triệu bảng và khoác chiếc áo số 7 huyền thoại của đội bóng chủ sân Old Trafford.

“Nếu Depay đứng ở đây (gần Van Gaal), tôi có thể đã tặng cho cậu ấy một nụ hôn”, Van Gaal bộc bạch. “Cậu ấy đã chứng tỏ tài năng cũng như niềm tin mà chúng tôi dành cho cậu ấy”.

Theo Van Gaal, ở bên ngoài đường bên, ông đã dành một nụ hôn gió cho Depay, sau khi cầu thủ đồng hương hoàn tất cú đúp bàn thắng.

Trong lúc Van Gaal rất phấn khích, Depay tỏ ra không mấy hài lòng bởi anh bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick bàn thắng đầu tiên cho Manchester United.

“Tất nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi ghi bàn giúp Manchester United giành chiến thắng, nhưng chưa thực sự hài lòng. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để có thể hoàn tất hat-trick bàn thắng”.