PSG khởi đầu như mơ, AC Milan hòa đầy thất vọng

ANTĐ - Paris Saint-Germain đã có sự khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng vùi dập Dinamo Kiev 4-1 trong khi Milan chỉ có trận hòa 0-0 thất vọng trước Anderlecht, ở lượt trận ra quân Champions League mùa giải 2012-2013.

Niềm vui của các cầu thủ PSG

Chiến thắng đậm đà này cho thấy sự đầu tư mạnh tay hồi mùa hè vừa qua có thể khiến PSG trở thành nhân tố gây bất ngờ ở Champions League mùa này, trong khi chiếc ghế của huấn luyện viên Max Allegri ở AC Milan đang lung lay dữ dội.

Tại bảng A, sự vượt trội về lực lượng đã giúp cho PSG có sự nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi trong cuộc tiếp đón Dynamo Kiev. Chỉ đúng 19 phút sau khi bóng lăn, Ibrahimovic đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà trên chấm 11m.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số số, PSG tiếp tục dồn lên tấn công và hai tình huống cố định từ chấm phạt góc đã mang về 2 bàn thắng gia tăng cách biệt cho đại diện của nước Pháp và người lập công là Thiago Silva với một cú sút chân phải chuẩn xác.

Đến phút 33 của trận đấu, tỷ số đã là 3-0. Từ quả đá phạt góc của Chantome, Alex - trung vệ kỳ cựu người Brazil đã băng vào dứt điểm bằng chân phải để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Có được 3 bàn thắng dẫn trước, PSG chủ động nhường thế trận cho Dynamo Kiev và chơi phòng ngự phản công. Dậu vẫy, phải đến phút 87 của trận đấu đội bóng Ukraine mới có được bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Miguel Veloso.

Kết quả tưởng chừng sẽ khép lại ở tỷ số 1-3 thì đúng phút bù giờ thứ 1, ngôi sao người Argentina là Pastore lạnh lùng tung cú sút bằng chân trái hạ gục thủ thành Koval để ấn định chiến thắng 4-1 cho PSG.

Với kết quả này, PSG tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm cùng hiệu số +3, bởi ở trận đấu cùng giờ Porto đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-0 trước Dinamo Zagreb. Hai bàn thắng của Porto được thực hiện bởi Gonzalez và Defour.

Milan (áo đỏ-đen) lại gây thất vọng. (Nguồn: Getty Images)

Nếu như PSG có sự khởi đầu như mơ với sự đóng góp của Ibrahimovic và Thiago Silva, thì đội bóng cũ của hai ngôi sao này là Milan lại gây thất vọng khi để Anderlecht cầm hòa 0-0 nagy tại sân nhà trong khuôn khổ bảng C Champions League.

San Siro giờ đây dường như không còn là đất thương đối với đội bóng áo sọc đỏ-đen thành Milan nữa. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp ở mùa này họ không biết đến chiến thắng trên chính sân nhà của mình. Hai trận trước đó, Milan đều để thua 0-1 lần lượt trước Sampdoria và Atalanta tại Serie A.

Với kết quả này, Malaga chính là đội bóng hưởng lợi nhiều nhất tại bảng C sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội bóng Nga, Zenit. Thắng lợi của Malaga đã được mở đầu bằng một pha solo của Isco ngay phút thứ 3 của trận đấu.

Bàn thắng sớm như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ đội chủ nhà, vì chỉ sau đó đúng 10, họ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha lập công của Saviola. Đến phút 76, Isco đã hoàn tất cú đúp của mình đồng thời mang về chiến thắng 3-0 cho đội nhà./.