Phương Oanh lại bị khán giả “kêu trời” về trang phục trong “Hương vị tình thân”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phần 2 bộ phim “Hương vị tình thân” do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng dàn dựng tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Phần phim này tiếp tục khắc họa chuyện về cuộc đời nhân vật Phương Nam (do Phương Oanh đóng) sau khi đã kết hôn và trở thành dâu trưởng của gia đình hào môn.
Phương Oanh vẫn bị "soi' ăn mặc lủng củng, rườm rà và kém sang trong các tập đầu tiên của phần 2

Phương Oanh vẫn bị "soi' ăn mặc lủng củng, rườm rà và kém sang trong các tập đầu tiên của phần 2

Một trong những chi tiết đầu tiên mà nhân vật này bị “soi” là vấn đề trang phục. Sở dĩ vậy bởi trước đó, nhân vật do diễn viên Phương Oanh từng không ít lần bị khán giả chê trang phục, cụ thể là ăn vận thiếu tính thời trang và thẩm mỹ, kết hợp phụ kiện với quần áo váy vóc theo phong cách vô cùng khó hiểu.

Xuất hiện trong một vài tập phim trở lại đây, phong cách ăn mặc của nhân vật Nam đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì mặc những bộ quần áo đơn giản thì Phương Oanh đã chịu khó diện váy vóc kết hợp với phụ kiện vòng vèo để tăng giá trị về mặt hình thức cho nhân vật. Tuy nhiên “gu” thời trang của cô vẫn nhận về một núi ý kiến chê. Cùng cảnh làm dâu song trong khi cô em dâu út do Thu Quỳnh đóng có phong cách thời trang đơn giản nhưng sang trọng thì nhân vật dâu trưởng Phương Nam do Phương Oanh đóng lại tiếp tục gây chú ý với phong cách ăn vận nhiều màu sắc, họa tiết, thậm chí lòe loẹt và phối đồ vẫn tiếp tục…khó hiểu.

Bộ đồ ngủ "phản chủ" khiến Phương Oanh lại bị chê về khâu trang phục trên phim

Bộ đồ ngủ "phản chủ" khiến Phương Oanh lại bị chê về khâu trang phục trên phim

Như trong tập 34 của phần 2, Phương Oanh gây ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tạo hình bộ đồ ngủ màu xanh rêu kết hợp với chiếc áo khoác dài lượt thượt màu nâu nhạt. Đáng nói, “set” trang phục này còn vô tình “phản chủ” vì khiến nhân vật Phương Nam để lộ phụ kiện kém duyên ở vòng một. Ngay khi vừa lên sóng, diễn viên Phương Oanh đã nhận về vô khối phản hồi chê từ phía khán giả. Trên Fanpage chính thức của bộ phim, nhiều khán giả đăng tải bài viết bày tỏ sự thất vọng với phong cách thời trang của nhân vật nữ chính trong phim: “Xem phim để giải trí, thoải mái đầu óc là chính, cơ mà em không hiểu vì lý do gì mà bác đạo diễn cùng các bạn diễn lại có thể để chị Nam mặc bộ đồ ngủ như này. Quả thật là khó chấp nhận quá, màu xanh, lại lủng củng thế kia chứ. Nói thật, em xem mà ức với bộ đồ này quá!”; “Chắc bộ đồ Nam mặc là sầu nhất từ trước tới giờ”; “Mẹ bỉm sửa thì mới ăn mặc vậy”; “Thật sự nhìn bộ đồ ngủ chả ra làm sao, nhìn cứ như cụ Dần ấy”… Thậm chí có khán giả còn ngao ngán nhận xét: “Nam từ hồi lấy chồng xong chưa thấy mặc bộ nào đẹp cả”.

Không chỉ vậy, nhiều khán giả còn để lại bình luận về bộ trang phục “phản chủ” trên trang mạng xã hội cá nhân của Phương Oanh: “Ngoài mặc đẹp vậy, lên phim sao trông chán đời thế chứ. Nhìn bộ ngủ xanh khoác cái áo len, kinh khủng, thảm hoạ thời trang”. Đáp lại những bình luận này, Phương Oanh hài hước gửi lời xin lỗi liên tiếp tới khán giả vì đã để mọi người thấy khó chịu về bộ trang phục mà mình mặc ở trên phim.

Ngoài đời Phương Oanh có phong cách thời trang được đánh giá là sành điệu và tính thẩm mỹ cao

Ngoài đời Phương Oanh có phong cách thời trang được đánh giá là sành điệu và tính thẩm mỹ cao

Trước đó chia sẻ về “gu” ăn mặc bị chê là “thảm họa” thời trang trong “Hương vị tình thân”, Phương Oanh lý giải, nhân vật Phương Nam mà cô đóng thuộc tuýp người không hẳn là tuềnh toàng, nhưng không chú trọng hình thức, lúc nào cũng mặc đồ giấu dáng, không hẳn hoi, miễn sao gọn gàng kín đáo nhất có thể. Vì thế cô buộc phải chủ đích cố tình làm cho nhân vật không có “gu” thời trang, vớ vì mặc nấy, chấp nhận bị “dìm” như vậy, cốt để tạo ra sự chênh lệch về tầng lớp giữa Nam và gia đình giàu có nhà Long. Nữ diễn viên nói thêm ở phần 2 thì nhân vật này được mặc đồ khoe dáng hơn nên mọi người sẽ thấy khác.

Nói thêm về nhân vật Phương Nam trong “Hương vị tình thân”, Phương Oanh chia sẻ, thật ra tính cách và cách thể hiện của Nam rất gần với cô ở ngoài đời nên gần như từ cách thoại đến phản ứng của Nam là cô thể hiện hoàn toàn bản năng, không phải diễn gì nhiều. Ngay cả những cảnh phải thể hiện cảm xúc mà mọi người khen cô diễn xuất tốt, cô cũng chỉ cần thả lỏng cảm xúc của mình cho trôi vào cảm xúc của nhân vật rồi mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên. Vì thế mà vai diễn lần này, cô tự thấy không phải diễn một chút nào, có chăng chỉ mệt vì cường độ quay khủng khiếp và nhiều khi phải diễn liên tục cảnh từ vui sang “bi”, rồi lại từ “bi” sang vui.