Phùng Khánh Linh chi hơn nửa tỷ đồng làm MV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giọng ca “Hôm nay tôi buồn” vừa trình làng MV mới được đầu tư với loạt bối cảnh đắt giá cùng tạo hình được cô đầu tư “khủng” nhất từ trước đến nay.

“Chỉ còn lại hai ta” là tên gọi MV mới vừa được của Phùng Khánh Linh ra mắt rộng rãi. Đây cũng là ca khúc thứ ba nằm trong album phòng thu đầu tay “Yesteryear” được cô giới thiệu cách đây không lâu và đã nhanh chóng bán hết hơn 1000 bản đĩa vật lý sau 2 tuần lên kệ. Album này cũng mang về cho cô 2 đề cử giải thưởng âm nhạc “Cống hiến 2021” ở hạng mục “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm”.

Chia sẻ về ca khúc chủ đề của MV – “Chỉ còn lại hai ta”, Phùng Khánh Linh cho biết, cô tìm thấy cảm hứng sáng tác bài hát này khi lần đầu ngắm nhìn bức họa “Dance in the city” của danh họa người Pháp Pierre – Auguste Renoir.Nữ ca sĩ trẻ tâm sự, bản thân cô là người sống khá cảm xúc, nhiều khi chỉ cần đi ra ngoài đường mà nhìn thấy những chuyển động, những câu chuyện của cuộc sống xung quanh, cô cũng tìm thấy nhiều cảm xúc nảy sinh ra nhiều ý tưởng sáng tác. Bên cạnh đó, cô cũng thường xem phim và xem tranh. Vì thế nên khi nhìn thấy bức tranh “Dance in the city”, hình ảnh một cặp đôi đang khiêu vũ với nhau và bỏ qua tất cả mọi thứ ở ngoài kia, cô có cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Khi ấy, dù đã nửa đêm rồi nhưng cô vẫn quyết định ngồi dậy để ghi lại khoảnh khắc đó bằng âm nhạc.

Ca khúc này cùng các ca khúc trong album “Yesteryear” sau đó được cô thu âm tại phòng thu hàng đầu Việt Nam và có sự hỗ trợ từ bàn tay tài hoa của kỹ sư âm thanh hàng đầu thế giới Randy Merrill – người từng làm việc cho loạt album của các siêu sao thế giới như: Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande, Adele… Chính bởi thế, khi lắng nghe những bản nhạc trong album, khán giả sẽ nhận thấy sự mới mẻ cũng như độc đáo của các loại âm thanh kết hợp cùng giọng hát tự sự của Phùng Khánh Linh.

Nói thêm về sáng tác mới này, Phùng Khánh Linh giãi bày, ca khúc mang bức thông điệp nhắn nhủ mọi người rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng dễ khiến chúng ta đánh mất bản thân mình nhất. Tuy vậy, dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn tìm đến bản thân mình, yêu bản thân mình để dù cho thế giới có quay lưng, ta vẫn còn chính mình bên cạnh.Nữ ca sĩ bày tỏ, “Chỉ còn lại hai ta” – tựa đề này cũng có nghĩa là chỉ còn lại mình và chính bản thân mình. Trải qua những va vấp, những ngây thơ, dại khờ, dẫu đã từng yêu điên cuồng, từng dại dột như thế nào…thì sau tất cả vẫn còn chính bản thân.

Phong cách trong âm nhạc của Phùng Khánh Linh cũng được một số giới chuyên môn đánh giá là chịu sự ảnh hưởng của Taylor Swift. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình chắt lọc nguyên liệu âm nhạc từ rất nhiều thể loại nhạc khác nhau từ US-UK, Kpop cho đến cả âm nhạc của Malaysia. Thế nhưng, “cô bé hạt tiêu” khẳng định muốn là Phùng Khánh Linh và không “đính kèm" tên của mình với bất cứ ai.

Chia sẻ về album phòng thu “Yesteryear”, Phùng Khánh Linh tâm sự, đây không đơn thuần chỉ là album tập hợp những bản nhạc mới, mà ở đó cô đặt rất nhiều tâm tư và sự trải nghiệm của mình. “Yesteryear” có nghĩa là "Những năm tháng đã qua, bản thân cô cũng từng rất tự ti, từng bị trêu chọc bởi những khuyết điểm trên cơ thể, rồi nhiều người màcô yêu thương, đặt lòng tin cứ thế rời xa. Phùng Khánh Linh tự nhận mình có một ngoại hình thấp bé, không xinh đẹp kiểu chuẩn “hot girl”, cũng không khéo ăn khéo nói. Thế nên khi hoạt động nghệ thuật và vấp phải nhiều định kiến, cô từng nhiều lúc rơi vào khoảng không bế tắc, thất vọng và hạn chế lại giá trị của bản thân mình trong sáng tạo. Tuy vậy, 13 ca khúc trong album là 13 cung bậc cảm xúc khác biệt mà cômuốn gửi đến khán giả: Yêu hết tấm thân này, Chỉ còn lại hai ta, Chỉ buồn hôm nay, Lá thư #100, MPG, Đừng thả thính, Anh đã không rõ ràng với em, Sao anh không hiểu, Thế giới không anh, Cô gái nhân ái, Hoa tiêu dao, Gói tình em rồi vềEm của ngày hôm qua.

Trước câu hỏi về sự quyết định liều lĩnh khi ra mắt album trong năm 2020 đầy khó khăn, Phùng Khánh Linh cho biết, ngay từ đầu năm cô đã có mục tiêu rằng mình phải có album ra mắt cuối năm 2020. Dịch bệnh xảy ra sau đó làm kế hoạch này có sự xáo trộn. Dù vậy sau cùng cô nghĩ nếu cứ chờ “thiên thời địa lợi” hay ra bài này để tránh người kia thì sẽ không bao giờ làm được nhạc hay sản phẩm. Vậy nên dù có gặp khó khăn như thế nào thì cô vẫn quyết định sẽ ra sản phẩm để dành tặng đến mọi người.

Cũng theo Phùng Khánh Linh, album này được cô thực hiện trong ròng rã gần một năm, trong đó có 2 ca khúc trong album được viết từ năm ngoái nhưng vì chưa ưng ý thế nên viết thêm và sửa lại hầu như gần hết. Nữ ca sĩ nói vui, khi nào kỷ niệm 13 năm “Yesteryear” chắc chắn cô sẽ tiết lộ những bản nháp đầu tiên cho mọi người nghe. Cô gái đa tài cũng tiết lộ trong năm 2021, cô cùng êkip ấp ủ dự án lớn với tour xuyên Việt cùng một loạt kế hoạch xuyên suốt năm đểtri ân những người đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.