Hà Nội

Phóng xe kinh hoàng chạy chốt 141 vì mang theo ma túy

ANTĐ - Ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, hai đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy, phóng nhanh, lạnh lách với tốc độ kinh hoàng khiến người dân hoảng hốt.

Ngày 13/4, tổ công tác Y8/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư Phạm Hùng – Mạc Thái Tông. Khoảng 14h10 phút, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 30X9 – 0565 không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trinh sát tại điểm C đã báo về chốt, yêu cầu ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, hai đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy, phóng nhanh, lạnh lách với tốc độ kinh hoàng khiến người dân hoảng hốt.

Ngay lập tức, tổ công tác Y8 đã thiết lập vòng vây khép kín, chặn mọi hướng tẩu thoát. Sau nhiều lần vòng xe tìm lối thoát không thành, cuối cùng, cả hai đã phải chấp nhận dắt xe vào chốt kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng ngồi sau có một gói nilon chứa một cục bột trắng nghi là heroin. 

Gói bột trắng được đối tượng Cường (áo xanh) mua với giá 3 triệu đồng về sử dụng

Khai thác tại chỗ, nhân thân của đối tượng mang theo tang vật được làm rõ là Ngô Văn Cường, 31 tuổi, trú tại tổ 9, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội và đối tượng điều khiển là Nguyễn Hồng Thanh, 44 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cường khai nhận, gói bột trên chính là heroin, được mua với giá 3 triệu đồng ở khu vực Ngã Tư Sở về sử dụng. Bản thân đối tượng đã nghiện nặng từ lâu.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y8/141 bàn giao cho CAP Trung Hòa – Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.