Phóng viên Việt Nam bị làm khó chuyện thẻ tác nghiệp tại Nay Pyi Taw

ANTĐ - Sáng 4-12, rất đông phóng viên Việt Nam tìm đến trung tâm thông tin đặt tại làng VĐV (thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar) để lấy thẻ tác nghiệp đã gặp phải vô vàn khó khăn và phải nhờ tới sự trợ giúp của cán bộ Ủy ban Olympic Việt Nam có mặt tại Nay Pyi Taw mới có được những tấm thẻ cần thiết để có thể tác nghiệp trong những ngày sắp tới.
Nhiều phóng viên Việt Nam sang Myanmar đưa tin SEA Games 27 nhưng chưa có thẻ tác nghiệp. Nguyên do là bởi chủ nhà Myanmar chốt lịch khá sớm nên nhiều phóng viên Việt Nam đăng ký muộn hơn hạn định. Số khác đăng ký đúng hạn nhưng cũng chưa được cấp thẻ.
Theo tìm hiểu, để làm thẻ (có tem chống giả), Myanmar phải gửi các hồ sơ đăng ký sang Quảng Châu (Trung Quốc) nhờ làm giúp, sau đó các thẻ này được gửi trở lại Myanmar trước khi chủ nhà SEA Games gửi trả cho 11 nước thành viên tham dự. Cũng bởi cách làm mất thời gian này mà nhiều phóng viên, trong đó có phóng viên của Việt Nam không kịp có thẻ.
Sáng nay 4-12, khoảng 10 phóng viên Việt Nam mang theo phiếu đăng ký có xác nhận dấu đỏ của Ủy ban Olympic Việt Nam tìm đến Trung tâm thông tin đặt tại làng VĐV (thủ đô Nay Pyi Taw) để làm thủ tục cấp thẻ.
Tuy nhiên khi đến đây, một cán bộ phụ trách truyền thông của trung tâm đã không chấp nhận phiếu đăng ký có dấu đỏ của Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng thời yêu cầu phải có một lãnh đạo hoặc cán bộ của Ủy ban Olympic Việt Nam tới tận trung tâm xác nhận nhóm phóng viên đúng đến từ Việt Nam và đã gửi mẫu đăng ký với Ban tổ chức SEA Games 27.

Phóng viên Việt Nam (trái) đề đạt yêu cầu với một tình nguyện viên. Tuy nhiên
sau hơn một giờ đồng hồ trao đổi, tình nguyện viên này cho biết
không thể quyết định được trường hợp cấp thẻ này

Những cán bộ trung tâm thông tin là người của quân đội nên làm việc rất
nguyên tắc và chỉ chấp nhận "đặc cách" làm thẻ cho các phóng viên
sau khi xuất hiện đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam - anh Nguyễn Trọng Kiên

Phóng viên Việt Nam bị làm khó chuyện thẻ tác nghiệp tại Nay Pyi Taw ảnh 3
Anh Nguyễn Trọng Kiên (áo kẻ sọc) làm thủ tục đăng ký thẻ cho các phóng viên

Phóng viên Việt Nam bị làm khó chuyện thẻ tác nghiệp tại Nay Pyi Taw ảnh 4
SEA Games đã chính thức khởi tranh hôm nay 4-12 nhưng tại trung tâm thông tin
vẫn còn tồn đọng rất nhiều thẻ báo chí của phóng viên các nước

Điều đáng nói, cấp quản lý trung tâm đều là người của quân đội Myanmar. Thế nên quá trình làm thẻ phải thông qua nhiều thủ tục và ở mỗi thủ tục, các cán bộ quản lý này lại phải gọi điện xin ý kiến cấp trên, chứ không tự quyết được.

Rất may sau khi đã nói "hết nước hết cái" với cán bộ trung tâm vẫn không có kết quả, nhóm phóng viên đã tìm cách liên hệ được với anh Nguyễn Trọng Kiên - cán bộ Ủy ban Olympic Việt Nam tới tiền trạm từ 1-12, hiện đang có mặt trong làng VĐV, nhờ trợ giúp. 

Với sự giúp đỡ này, sau hơn 4 tiếng hoàn tất mọi thủ tục, cuối cùng nhóm phóng viên Việt Nam cũng đã có được thẻ tác nghiệp. Với tấm thẻ này, chúng tôi có thể ra vào tác nghiệp các điểm thi đấu. Tuy nhiên nếu muốn được vào trung tâm báo chí - nơi cung cấp thông tin và có hệ thống internet, mọi phóng viên phải làm thêm một thẻ phụ nữa - thẻ IBC. 

Địa điểm cấp thẻ IBC cách làng VĐV gần 20km. Thế nên sau khi có trong tay thẻ tác nghiệp, nhóm phóng viên chúng tôi lại tất tả bắt taxi tới trung tâm báo chí, hoàn tất nốt thủ tục làm thẻ IBC. Mất gần một ngày trời, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào vì đã có trong tay 2 "tấm thẻ kim bài" để ra vào tác nghiệp tại các điểm thi đấu SEA Games 27.