Phố mãi như sông

ANTĐ - Hà Nội những ngày vừa qua ngập chìm trong những trận mưa lớn, xối xả. Sau mỗi trận mưa ấy, khi phố phường Hà Nội được khoác lên mình một màu xanh tươi mới thì đường sá lại ngập chìm trong nước và người đi đường lại một phen lội bì bõm.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông, là một ca khúc được chế sau trận lụt lịch sử 2008 trên địa bàn TP. Đến nay, cứ sau mỗi trận mưa người ta lại được nghe những câu chữ vừa bi vừa hài này. Bao năm qua đi, cứ mỗi khi mùa mưa đến, người Hà Nội lại lo phải lội trên những con phố ngập nước mưa lẫn nước thải, xe chết máy, đường tắc nghẽn, và rồi, mỗi lần chôn chân ở giữa phố vì đường ngập, người ta lại quay sang hỏi nhau, bao giờ Hà Nội hết ngập?

Mỗi năm, TP đều đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo công trình thoát nước, cải tạo lại hệ thống mương máng, kênh tiêu, nhưng tiền thì đổ xuống mà phố vẫn cứ ngập. Lỗi đầu tiên có lẽ do chúng ta chưa có một tầm nhìn quy hoạch xứng đáng. Trong khi đô thị phát triển nhanh, các khu đô thị, tái định cư mọc lên như nấm thì người ta vô tình hoặc cố ý bỏ quên hệ thống tiêu thoát. Thậm chí, các công trình còn gây cản trở dòng chảy. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhắc nhở, chỉ đến khi mưa xuống, nước ngập lênh láng khắp nơi, thì cơ quan quản lý mới lại đi dọn dẹp, khắc phục. 

Thêm nữa, các dòng kênh thoát nước chính của TP đến nay đã bị lấn chiếm thu hẹp, từ những con sông như sông Tô Lịch, sông Sét, sông Nhuệ, đến nay chỉ còn như con mương nhỏ. Đất Thủ đô, tấc đất tấc vàng, người dân cứ đua nhau lấn chiếm, xẻ thịt, dòng chảy tắc nghẽn, ứ đọng như thắt cổ chai, úng ngập là điều không thể tránh khỏi. Sông Nhuệ, một trong những dòng tiêu chính cho cả khu vực phía tây TP thì đến nay cũng trong tình trạng ngắc ngoải bởi nước thải, bởi ô nhiễm và bởi lấn chiếm. Bài ca Hà Nội mùa này phố cũng như sông sẽ còn được hát dài dài khi mà các điểm tiêu thoát nước chính trên địa bàn Thủ đô bị cưỡng bức như hiện nay.