Phó giám đốc sai côn đồ chém đối thủ

ANTĐ - Cho rằng đối thủ cạnh tranh gây khó dễ với công ty mình, Phạm Văn Thắng (SN 1979, trú ở tập thể Dầu khí, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) sai đàn em phục sẵn ở công trường. “Mục tiêu” xuất hiện, đám côn đồ liền xông ra đánh chém.

Phạm Văn Thắng (ngoài cùng bên phải, hàng dưới) cùng “tay chân” tại tòa

Trong 2 ngày 25 và 26-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Thắng - nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Nga - Đức (gọi tắt là Công ty Nga - Đức) cùng đồng bọn với tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Hầu tòa cùng với Thắng còn có Nguyễn Văn Thinh (SN 1984), trú ở thôn Kỳ Tây, xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương; Phạm Văn Quang (SN 1981), trú tại xã Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương; Phạm Anh Tuấn (SN 1983), ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Công Thanh Tùng (SN 1994), ở tập thể Đường sắt, quận Ba Đình, Hà Nội. Riêng Trịnh Ngọc Quang (SN 1991), trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội còn bị cáo buộc thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị hại dưới tay Thắng cùng đồng bọn là ông Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công ty CP Xây dựng thương mại Vạn Xuân (gọi tắt là Công ty Vạn Xuân).

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, đầu năm 2011, Công ty Nga - Đức và Công ty Vạn Xuân được Công ty CP Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí ký hợp đồng đào và vận chuyển đất thải tại công trường Tổ hợp khách sạn Dầu khí Việt Nam, tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Quá trình thực hiện hợp đồng, giữa Thắng và ông Cầu nảy sinh mâu thuẫn do không thống nhất được việc phân chia ranh giới thi công.

Sáng 1-7-2011, Thắng được tin ông Cầu không cho công nhân của Công ty Nga - Đức vận chuyển đất tại khu vực tranh chấp. Bức xúc, Thắng điện thoại cho em trai là Phạm Anh Tuấn bảo gọi anh em mang “đồ” ra hiện trường. Ngay sau đó, Tuấn cùng các đối tượng lên ô tô qua đón Thắng, rồi đến công trường Tổ hợp khách sạn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, khi đến nơi Thắng cùng “đàn em” không thấy Giám đốc Công ty Vạn Xuân.

Trong lúc “phục kích” tại công trường, Thắng phải đi giao dịch với khách hàng, nhưng vẫn không quên dặn đồng bọn đánh đối thủ. 9h30 cùng ngày, ông Cầu và Giám đốc Công ty Nga - Đức trao đổi với nhau về ranh giới thi công thì bất ngờ bị “tay chân” của Thắng xông tới đánh chém. Mặc dù đã cố bỏ chạy, song Giám đốc Công ty Vạn Xuân vẫn bị các đối côn đồ đánh trọng thương với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 43,8%. Cụ thể, ông Cầu bị chém đứt rời nửa ngoài bàn tay trái; gãy xương các ngón tay; tổn thương gân gấp, gân đuổi, mạch máu và các dây thần kinh ngoại vi tay trái… Đánh chém Giám đốc Công ty Vạn Xuân xong, các đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn, nhưng sau đó đã lần lượt bị bắt giữ và ra đầu thú. Riêng Trịnh Ngọc Quang chỉ bị bắt giữ vào đêm 25-12-2011 từ một vụ vi phạm giao thông. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an còn thu giữ trên người đối tượng gần 5 gram ma túy “đá”. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố. Qua lời khai của từng bị cáo tại toà và hồ sơ vụ án, HĐXX xác định Nguyễn Văn Thinh là người trực tiếp chém đứt tay ông Cầu. Trước đó, các đối tượng khác trong nhóm côn đồ này cũng đã dùng điếu cày, chai bia và dao đánh chém nạn nhân, nhưng không gây thương tích nặng. Liên quan đến vụ án còn có Phạm Văn Toàn (SN 1985, trú ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), nhưng quá trình điều tra đối tượng đã “biến” khỏi nơi cư trú nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau… Sau 2 ngày mở tòa, xét thấy truy tố của VKSND TP Hà Nội là đúng người, đúng tội, tòa án đã tuyên phạt Phạm Văn Thắng, Phạm Văn Quang cùng mức 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Thinh, Phạm Văn Tuấn đều phải nhận 5 năm tù; Phạm Công Thanh Tùng 30 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích” và 6 năm tù là hình phạt mà Trịnh Ngọc Quang phải nhận vì 2 tội danh bị truy tố.