Phó chủ tịch VFF khơi lại vụ “danh sách đen”

ANTĐ - Nghi án nhiều cầu thủ cố tình thi đấu dưới sức tại AFF Cup một lần nữa lại rộ lên sau khi Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung úp mở về việc “nhiều cầu thủ sẽ bị loại khỏi đội khi chốt danh sách cuối dự vòng loại Asian Cup”.

Tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí diễn ra chiều nay (14-1) tại trụ sở VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã thay mặt VFF trả lời về vụ “danh sách đen” từng làm nóng dư luận suốt thời gian qua.

Trước câu hỏi: “VFF từng tuyên bố đã xác định và loại bỏ vĩnh viễn một số tuyển thủ cố tình thi đấu dưới sức tại AFF Cup. Vậy VFF có bảo lưu tuyên bố này trong đợt tập trung vào ngày 23-1 tới không?”, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung trả lời lấp lửng: “Hãy đợi tới khi Tổng cục TDTT ký quyết định, chúng tôi sẽ công bố danh sách cụ thể các cầu thủ được phép dự 2 trận vòng loại Asian Cup. Những ai được chọn sẽ… có tên!”.

Sự lấp lửng của ông Trung khiến nhiều người hoài nghi về cái gọi là “danh sách đen” mà VFF từng đưa ra, song từ đó đến nay, mỗi lãnh đạo VFF lại có những phát ngôn trái chiều. Cụ thể, tại buổi mổ xẻ nguyên nhân thất bại của ĐTVN, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng tuyên bố “VFF đã xác định và sẽ loại những tuyển thủ cố tình thi đấu dưới sức tại AFF Cup. Khi tập trung, ai không có tên khắc mọi người sẽ hiểu”. Thế nhưng trước khi lên danh sách sơ bộ, trưởng phòng các ĐTQG Trương Hải Tùng lại nói: “VFF không phân biệt ai cả. Cơ hội lên tuyển chia đều cho tất cả, nhưng ai có phong độ tốt nhất sẽ được chọn”. Và nay, đến lượt Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung úp mở “ai được chọn sẽ có tên”.

Cũng bởi sự mập mờ của VFF mà Công Vinh bị dư luận "ném đá" suốt thời gian qua

Khoan hãy bàn tới những phát biểu kiểu “ông nói gà, bà nói vịt” của lãnh đạo VFF, mà chỉ cần nhìn vào quy trình tuyển chọn của VFF vừa qua cũng đã thấy… khó hiểu.

Đầu tiên là việc VFF tự tay lên danh sách sơ bộ (thay vì là HLV trưởng) nhưng sau đó lại khẳng định sẽ trao toàn quyền cho HLV Hoàng Văn Phúc (sau khi được chọn tạm quyền) trong việc lên danh sách. Động thái này chẳng khác nào VFF dúi vào tay ông Phúc một bản danh sách rồi tự đi mà “chế biến” theo ý của mình.

Chưa kể, bản danh sách 50 người mà VFF chọn tồn tại nhiều điều khó hiểu. Đơn cử như việc gạch tên rồi lại điền tên Công Vinh – cầu thủ bị nghi có trong “danh sách đen”, hay như việc gọi Xuân Hiếu – cầu thủ còn đang nằm trên giường dưỡng bệnh sau tai nạn và chưa biết có thể trở lại sân cỏ hay không; cùng với đó là việc gọi hàng loạt những cầu thủ lớn tuổi, phong độ kém dù từng khẳng định sẽ “trẻ hóa lực lượng” đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games !?

Điều đáng nói hơn, việc VFF năm lần bảy lượt “úp mở” về bản danh sách đen vô tình đẩy nhiều cầu thủ từng dự AFF Cup vào cảnh dở khóc dở cười. Nghịch lý ở chỗ, những cầu thủ bị loại, không hẳn vì có tên trong “danh sách đen” hay vì phong độ kém, mà đôi khi chỉ do không phù hợp với ý đồ chiến thuật, hay kế hoạch của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Khi đó, những người bị loại phải đối mặt nghi ngờ từ nhiều phía.

Nhìn từ cuộc tuyển chọn HLV tạm quyền, cho đến việc tung nghi án “danh sách đen”, có vẻ như VFF luôn muốn phức tạp hóa mọi thứ. Bức xúc ở chỗ, VFF là “thủ phạm” nhưng các HLV, tuyển thủ và thậm chí gia đình cầu thủ lại là người chịu hậu quả.

78 tuyển thủ được gọi tập trung

VFF cho biết sẽ cùng HLV lên danh sách sơ bộ tập trung ĐTQG đợt 1 năm 2013. Theo đó, thay vì 50 cầu thủ như sơ bộ, sẽ có tới 78 tuyển thủ được gọi tập trung. Theo TTK Ngô Lê Bằng, số lượng cũng như những cái tên cụ thể trong bản danh sách này có thể thay đổi. Chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Asian Cup, HLV Hoàng Văn Phúc đã chốt lại 26-27 cầu thủ được quyền tham dự. Danh sách cụ thể sẽ được công bố vài ngày tới, sau khi được Tổng cục TDTT phê duyệt.