Phim “Trò đời”: Đạo diễn khó tính đến…phát ghét!

ANTĐ - Đó là tâm sự của NSƯT Minh Hằng khi nhớ lại lần vào vai  bà Phó Đoan trong bộ phim truyền hình “Trò đời” chuyển thể từ các tác phẩm kinh điển của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng đang được phát sóng trên VTV1 vào 20h30 các ngày thứ năm, thứ sáu hàng tuần.

Trong khi “Bà Phó Đoan” Minh Hằng phát khóc vì quá mệt thì danh hài Chiến Thắng
cũng phải giảm 5kg để vào vai Văn Minh chồng

Khóc vì quá... mệt

Theo lời kể của “bà Phó Đoan” thì lấy bối cảnh mùa hè nhưng phim lại được quay xuyên mùa đông nên mặc cho cái rét căm căm có khi xuống tới 9 độ C, chị và các diễn viên vẫn phải diện trang phục tơ tằm mỏng tang. Chỉ có điều, trời lạnh quá nên nhiều lúc diễn viên thoại mà không tránh được việc thở ra cả khói. Thấy vậy người bạn diễn của chị - nam diễn viên Thiện Tùng mới nảy ra cao kiến là vừa diễn vừa ngậm đá lạnh vào mồm để khi nói không bị lộ hơi. Kết quả là tất cả diễn viên đều phải diễn trong điều kiện ngoài lạnh, trong cũng lạnh đến cứng cả họng nhưng nữ đạo diễn Nhuệ Giang không vì thế mà bớt… khó tính. Vị nữ đạo diễn tài ba vẫn giữ thói quen làm việc rất nguyên tắc, dù vất vả đến mấy nhưng cứ hỏng là phải quay lại đến khi nào được mới thôi. Ngay cả đạo diễn hình ảnh Nguyễn Hữu Tuấn cũng không kém phần khó tính bởi trời rét thì… mặc trời rét, không ít lần ông yêu cầu “bà Phó Đoan” phải thay tới 5, 6 bộ trang phục cho phù hợp với cảnh quay. 

Sự khó tính của hai vị đạo diễn khiến những diễn viên gạo cội như Minh Hằng cũng có lúc phát khóc vì… quá mệt. Đến giờ khi nghĩ lại, “bà Phó Đoan” vẫn nhớ như in lần cả đoàn làm phim phải ngồi đợi đến tối mịt chỉ để quay cảnh một diễn viên nhỏ tuổi khóc. Vừa lạnh lại vừa mệt, nhưng nghĩ đến việc mình mà bỏ về thì phí hoài công sức cả êkip chuẩn bị từ đạo cụ đến âm thanh, ánh sáng cho một ngày làm việc, nên chị lại cố gắng ở lại. Sau cảnh này là đến cảnh “bà Phó Đoan” khóc, và dĩ nhiên là Minh Hằng đã khóc như mưa như gió. Mọi người đều nghĩ chị đang nhập vai song ít ai biết rằng chị khóc vì… quá mệt! Đóng xong phim này, Minh Hằng bảo chị “ốm toàn phần, thiếu mỗi nước đi bệnh viện”. Thấy vợ mệt lả người khi đi quay về, ông xã chị xót xa: “Minh Hằng ơi, em có thiếu tiền thì anh đưa thêm cho chứ đóng phim mà vất vả thế này thì…”. Nghe vậy, chị chỉ bấm bụng cười rồi tự nhủ cũng tại nghiệp diễn nó vận vào mình rồi, mà càng diễn thì chị lại càng hăng. Cũng theo lời NSƯT Minh Hằng thì để diễn vai bà Phó Đoan “không điên, không làm nổi” vì nhân vật này cứ phải khóc suốt, đang cười, đang lả lướt nhưng đùng cái lại phải quay sang khóc ngay được. 

Giảm 5 kg để vào vai… lịch sự

Cùng diễn xuất trong “Trò đời” còn có một gương mặt vừa mới lại vừa cũ. Cũ vì cái tên Chiến Thắng không hề xa lạ với khán giả, nhưng mới vì lần này anh không diễn hài mà diễn một vai cực kỳ sang trọng – Văn Minh chồng. 

Lần đầu tiên làm việc với đạo diễn Nhuệ Giang, danh hài này cũng bị “choáng” vì sự khó tính của chị. Khi ngỏ ý mời Chiến Thắng tham gia phim, nữ đạo diễn cũng đưa ra yêu cầu là anh phải giảm từ 5 đến 6 kg cho phù hợp với nhân vật. Vậy là trong vòng nửa tháng, Chiến Thắng “ngót” luôn 5 kg.

Danh hài tâm sự vì quen đóng hài trên sân khấu nên đến khi ra phim trường vào vai lịch sự, anh diễn chẳng khác gì một anh hề, lóng ngóng và nói nhịu liên tục. Nhất là khi diễn cạnh “bà Phó Đoan” Minh Hằng, anh hoàn toàn bị “khấc”. Sau này cũng chính Minh Hằng là người giúp anh sửa từng động tác, cách thoại và làm tròn vai diễn này. Phim quay trong vòng 4 tháng thì đến tháng thứ 3 Chiến Thắng bị ốm và phải đi cấp cứu. Lần đó, cả đoàn làm phim đã kéo đến tận nơi thăm hỏi và thay nhau chăm sóc anh, nhất là người bạn diễn thuộc bậc đàn chị của anh - “bà Phó Đoan” Minh Hằng. 

“Vũ Trọng Phụng hiện lên rồi!”

Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim “Trò đời”, có một vai chính diện duy nhất, đó là vai nhà báo Phan Vũ do nam diễn viên Thiện Tùng đảm nhiệm. Khi bắt tay vào làm “Trò đời”, đạo diễn Nhuệ Giang xác định đây là vai rất khó bởi ẩn sau nhân vật này chính là hình ảnh của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chị cũng băn khoăn không biết nên xây dựng nhân vật này thế nào cho phù hợp. Trong khi đạo diễn hình ảnh Nguyễn Hữu Tuấn không ngần ngại quả quyết: “đây là vai chán nhất trong phim” bởi rất ít hình ảnh, ít đất diễn, cũng không được phác họa nhiều về tính cách. Điều này cũng làm chính Thiện Tùng trăn trở và lo ngại. Vì thế dù không xuất hiện nhiều trên phim nhưng từng câu thoại đều được Thiện Tùng trao đổi rất kỹ với đạo diễn. Bởi lẽ đó mà Thiện Tùng có lẽ là diễn viên chịu khó nhất nhì đoàn làm phim bởi sau mỗi cảnh quay, anh đều cẩn thận quay ra hỏi đạo diễn xem làm vậy đã được chưa, có cần diễn lại không. Chỉ đến khi phim đóng máy và nghe mọi người thốt lên: “Vũ Trọng Phụng hiện lên rồi!”, anh mới thở phào nhẹ nhõm.