Phim ngắn lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Con cưng” là tên gọi bộ phim ngắn được Dennis Đặng (tên thật Đặng Đức Hiếu) thực hiện dựa trên ý tưởng từ một câu chuyện cổ tích Việt Nam.

Dennis Đặng được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo đứng sau thành công của không ít MV “triệu views” trong làng nhạc Việt, trong đó chủ yếu là các MV của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Mới đây chàng trai sinh năm 1993 bất ngờ gia nhập đường đua phim ngắn với việc trình làng bộ phim ngắn đầu tay do mình sản xuất có tựa đề “Con cưng” (tên tiếng Anh là “The golden child”).

Chia sẻ về sản phẩm phim ngắn lần này, Denis Đặng cho biết, câu chuyện của “Con cưng” được anh lấy ý tứ từ một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết, anh và êkip không cố ý sáng tạo ra phiên bản mới của câu chuyện cổ tích này mà chỉ dùng một vài điểm gợi mở của chuyện để sáng tạo nên một cốt truyện hoàn toàn khác. Cũng theo Dennis Đặng, trước khi bắt tay vào xây dựng kịch bản và dàn dựng thành phim, anh đã chú tâm vào nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn thận về chất liệu văn hóa Việt Nam, đồng thời tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành, các đơn vị có uy tín để có thể lồng ghép chất liệu cổ tích quý báu vào phim một cách bài bản và thận trọng.

“Con cưng” cũng là dự án nghệ thuật đầu tiên Denis Đặng đảm nhiệm gần như mọi vai trò chủ chốt từ đạo diễn đến giám đốc sáng tạo, biên kịch, dựng phim…và kiêm luôn nam diễn viên chính trong phim Chuyện phim kể về một đào nương đã lớn tuổi (do nghệ sĩ Thanh Hiền đóng) sống một mình, lầm lũi trong căn nhà cổ và luôn ao ước có được một đứa con trai để “nối dõi tông đường”. Người phụ nữ sống trong căn nhà rộng rãi không một bóng người, chẳng có con cháu, song trên ban thờ lại dày đặc di ảnh người quá cố. Mọi áp lực từ đó đè nặng lên vai người phụ nữ già nua ấy trong suốt nhiều năm về việc phải có một đứa con trai.

Năm tháng trôi qua, người phụ nữ tội nghiệp thường đến một gốc cây thị thần bí với mong muốn sẽ có một đấng thần linh nghe thấy lời “cầu tự” của mình, nhưng oái ăm thay những quả thị trên cây chỉ luôn nở ra cho bà những cô con gái. Mỗi lần như vậy, bà luôn tự tay tước đi sinh mệnh của những đứa con gái bất hạnh bằng chính cây lược bằng bạc khiến họ trở lại nguyên hình là trái thị, rồi chôn vùi chúng trong một hũ mắm đặt ở gian bếp. Cho tới một ngày, quả thị nở ra một đứa con trai tuấn tú như bà hằng ao ước (Dennis Đặng đóng).

Và rồi người mẹ đó ra sức bao bọc, che chở đặt trọn kỳ vọng vào đứa con trai sẽ sớm thực hiện trách nhiệm lấy vợ sinh con “nối dõi tông đường”. Nào ngờ, đứa con cưng của bà lại mong ước mình sẽ trở thành một thiếu nữ như những đứa con gái trước đây. Người phụ nữ chết lặng khi thấy đứa con trai mình đặt quá nhiều kỳ vọng lại khoác lên trang phục phụ nữ, chải chuốt làm dáng trước gương... Người phụ nữ chìm đắm trong chính những tội lỗi ngày càng chất chồng, trói chặt trong những gông cùm xiềng xích của chính tư duy “trọng nam khinh nữ”.

Dennis Đặng chia sẻ, câu chuyện trong “Con cưng” nhấn mạnh sự xung đột giữa kỳ vọng, áp đặt của cha mẹ và ước mơ thật sự của con cái. Denis Đặng xuyên suốt không có bất kỳ lời thoại nào trong khi người mẹ liên tục nói chuyện thể hiện việc không tìm được tiếng nói chung giữa các thế hệ. Bên cạnh đó, những thước phim cũng ngầm ý phản ánh hiện thực về hành động thụ tinh nhân tạo và chọn phôi, trong đó quả thị chính là phôi tuyển chọn. Loạt hình ảnh trong phim ngắn cũng mang tính biểu tượng cao: hình ảnh ổ khóa xiềng xích tượng trưng cho sự kiểm soát quá mức của người mẹ, chiếc lược bạc phản ánh việc sự yêu thương quá mức của cha mẹ lại có thể vô tình làm tổn thương con cái. Đây cũng là câu chuyện mang tính thời sự thời gian vừa qua.

Đáng chú ý, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân – người bạn thân thiết với Dennis Đặng – dù không xuất hiện song cũng khiến người hâm mộ thích thú khi góp giọng ở đoạn cuối cùng. Chỉ với 2 câu hát, Nguyễn Trần Trung Quân đủ khiến cảm xúc của người xem được đẩy lên cao trào.

Song song với nội dung độc đáo thì phần phục trang cũng là một điểm sáng của phim ngắn “Con cưng” khi Denis Đặng kết hợp với thương hiệu “Việt phục Hoa Niên - Năm tháng tươi đẹp” cho tạo hình ca nương của người mẹ già gồm chiếc áo dài năm thân may theo lối cổ, các loại phục sức, khăn vấn đều được phỏng dựng tương đối chuẩn xác với giai đoạn cuối thế kỷ19, đầu thế kỷ 20. Dennis Đặng tiết lộ, bộ phim ngắn “Con cưng” tác phẩm mà anh và êkip gửi gắm nhiều tâm huyết để gửi đến cuộc thi “#TikTokShortFilm” do Liên hoan phim Cannes kết hợp với mạng xã hội Tiktok tổ chức. Nếu giành chiến thắng tại cuộc thi này, Denis Đặng và phim ngắn sẽ là một trong những đại diện chính thức của Việt Nam đến tham dự “LHP Cannes x Tiktok” tổ chức vào tháng 5-2022.

Dennis Đặng cho biết, trong thời gian sắp tới, anh sẽ đẩy mạnh và dấn thân hơn nữa vào lĩnh vực điện ảnh để thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ Bảy.