Phim điện ảnh do Lý Nhã Kỳ sản xuất ấn định lịch ra rạp sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "Kẻ thứ ba" do Lý Nhã Kỳ bỏ hàng chục tỷ đồng ra sản xuất sẽ  có suất chiếu sớm từ 20h ngày 12-5 và chính thức ra rạp vào ngày 13-5-2022.

"Kẻ thứ ba" là bộ phim chiếu rạp được dàn dựng bởi đạo diễn Hàn Quốc - Park Hee Joon, Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám: Lý Nhã Kỳ, Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi, Hoàng Phúc…và đặc biệt là sự góp mặt của tài tử Han Jae Suk trong vai nam chính. Bộ phim này ban đầu do một đơn vị khác sản xuất song rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường" vì gặp phải khó khăn trong vấn đề kinh phí. Lý Nhã Kỳ sau đó quyết định đứng ra "cứu" dự án này với việc chi 33 tỷ đồng mua lại, trở thành nhà sản xuất mới của phim.

Trải qua không ít trục trặc từ khâu sản xuất đến ảnh hưởng của dịch Covid-19, phim "Kẻ thứ ba" đã tìm được đường đến với khán giả trong dịp hè năm nay. Không chỉ đứng chân ở vai trò nhà sản xuất, Lý Nhã Kỳ còn đảm nhận vai nữ chính. Trong phim cô hóa thân vào vai nhân vật nữ bác sĩ Thiên Di có dung mạo xinh đẹp, tính tình hóm hỉnh, dễ dàng đốn gục trái tim của biết bao đấng mày râu. Tuy nhiên, người đẹp này cũng từng trải qua quãng thời gian mưu sinh đầy khó khăn, phải đi giúp việc để kiếm tiền trang trải học phí trường Y nhưng lại phải gánh chịu nỗi ấm ức khi bị chủ đối xử tệ bạc.

Những chi tiết này được cho là có đôi nét tương đồng với cuộc sống ngoài đời của Lý Nhã Kỳ, Bởi lẽ như cô từng tâm sự thì từ năm 7 tuổi, cô đã sớm phải bươn chải ngoài cuộc sống, vừa học, vừa làm, cùng lúc chăm sóc cha mẹ lâm bệnh nặng, có lúc chỉ ăn khoai luộc trừ bữa. Trở lại với nhân vật Thiên Di, cô bác sĩ xinh đẹp làm việc tại khoa tim mạch một ngày nọ vô tình gặp gỡ anh chàng họa sĩ Quang Kha trong lúc điều trị cho anh và cả hai dần đem lòng cảm mến nhau, rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Vào đêm nọ, trên đường từ chỗ làm trở về nhà, nữ bác sĩ bất ngờ bị xe lạ tông. Vì vết thương quá nặng, cô qua đời ngay sau đó.

Về vai diễn của tài tử Han Jae Suk trong "Kẻ thứ ba", phía êkip sản xuất phim tiết lộ, anh hóa thân vào vai chàng họa sĩ người Hàn gốc Việt đến Đà Lạt để tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Thế nhưng, anh đâu ngờ thành phố bình lặng này lại giúp mình tìm thấy người bạn đời Thiên Di. Từ ngày vợ mất, Quang Kha cùng em trai chăm sóc và nuôi dạy cậu con trai nhỏ. Nhận ra phép màu du hành thời gian giúp bản thân liên lạc với người trong quá khứ, chàng họa sĩ liền nắm lấy cơ hội ngàn vàng, quyết tâm cứu Thiên Di thoát khỏi lưỡi hái tử thần bằng bất cứ giá nào. Dẫu được cả teaser lẫn trailer khắc họa là anh chồng chung thủy và đáng thương, tuy nhiên, nam chính của phim vẫn thuộc diện nghi phạm “kẻ thứ 3” đáng ngờ. Bởi lẽ khi xem kỹ trailer, nhiều người ngạc nhiên bởi lúc tai nạn xảy ra, Quang Kha không hiểu sao lại ở rất gần hiện trường lẫn chạy đến đó cùng lúc với chiếc xe cấp cứu.

Nói về bộ phim đánh dấu màn chào sân điện ảnh trong vai nhà sản xuất, Lý Nhã Kỳ chon biết, khi diễn xuất trong phim, tài tử Han Jae Suk đã hỗ trợ cô rất nhiều. Dẫu có những góc máy chỉ lấy cận mặt cô, anh ấy vẫn nhiệt tình diễn chung nhằm đẩy cảm xúc của bạn diễn lên cao nhất".

“Tôi không ngại khi thừa nhận đài từ bản thân vẫn còn kém lắm, vì giọng bị ngọng bẩm sinh. Như từng chia sẻ, tôi tự chấm khả năng diễn xuất của mình chỉ đạt 3/10 điểm." - Lý Nhã Kỳ không ngần ngại bộc bạch.

Trước ngày phim khởi chiếu, phía nhà sản xuất "Kẻ thứ ba" cũng tung ra MV nhạc phim có tên gọi "Thiên đường nơi đâu". Ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí chắp bút và trình bày bởi ca sĩ Hakoota Dũng Hà - học trò của anh trong chương trình "Sing my song" năm 2018.Ngoài việc nói thay tâm tư các nhân vật chính trong phim, ca khúc trong MV còn phản ánh tiếng lòng nơi Hakoota Dũng Hà, một nghệ sĩ chật vật tìm kiếm “thiên đường” dành riêng cho sắc màu âm nhạc mà mình theo đuổi. Bởi dù được giới chuyên môn đánh giá cao về chất giọng, tư duy xử lý lẫn kỹ thuật trình diễn, tiếc thay suốt bao năm qua, sự nghiệp của anh vẫn chưa tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả trẻ vì lựa chọn phong cách âm nhạc sang trọng, tinh tế nhưng lại khá kén người nghe.