Phim “Cầu vồng không sắc”: Cảm thông với người đồng tính

ANTĐ - Phim Việt nhiều năm gần đây, hầu như đều có bóng dáng của người đồng tính, nhưng làm hẳn phim về tình yêu của người đồng tính thì không nhiều. Bởi sau “Hotboy nổi loạn” và “Lạc giới” thì “Cầu vồng không sắc” là bộ phim điện ảnh thứ ba đề cập trực diện đến người đồng tính một cách rất nhân văn. 

Phim “Cầu vồng không sắc”: Cảm thông với người đồng tính ảnh 1Phim ghi điểm nhờ những cảnh quay đẹp và lãng mạn

Một bộ phim “đẹp”

“Cầu vồng không sắc” có lẽ là một trong số ít phim chọn cách làm lặng lẽ chứ không quảng cáo rầm rộ. Đóng vai chính trong phim là MC Thanh Tú và người mẫu Vũ Tuấn Việt - hai gương mặt không phải là những cái tên đủ “hot” để kéo người xem đến rạp. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Tuyến kiêm nhà sản xuất và biên kịch bộ phim này. Đó là lý do để người ta tin rằng bộ phim này không định lấy những người thuộc giới thứ ba ra để “câu” khách, hay cũng cho thấy nhà sản xuất khá tự tin khi không cần dùng tới chiêu trò, phim vẫn có thể bán được vé. Và quả thực ngay sau những ngày đầu công chiếu, bộ phim này đã làm nên “cơn bão” cảm xúc trên khắp các trang mạng xã hội và cả ngoài rạp chiếu.

Đây là một bộ phim về đề tài đồng tính rất đẹp về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã có không ít bộ phim điện ảnh chọn bối cảnh quay là Đà Lạt nhưng chủ yếu là khai thác không gian huyền ảo có phần kỳ bí của nơi này. Còn ở “Cầu vồng không sắc” thì diện mạo Đà Lạt hiện lên đúng nghĩa thành phố mộng mơ với đầy đủ hồ, suối, thung lũng, rừng thông, vườn hoa, đồng cỏ... Ngôi biệt thự nơi khởi nguồn cho câu chuyện trong phim đẹp long lanh chẳng kém gì trong tranh. Thậm chí đoàn làm phim còn trồng gần 5.000 cây hoa chỉ để làm phông nền cho một số cảnh quay. Ấy là chưa kể, nhiều cú lia máy từ trên cao bằng công nghệ flycam làm người xem vô cùng đã mắt. 

Trước khi xem phim, không ít người ngần ngại rằng làm về chuyện tình yêu của hai người con trai với nhau mà không cẩn thận thì sẽ bị gượng gạo, thậm chí là phản cảm. Có người cho rằng có nhiều cảnh trong phim bị “sến”, nhất là cảnh đôi tình nhân nam tung tăng cầm hoa chạy đuổi nhau trên đồng cỏ. Nhưng cũng có người lại thấy thích thú và bị thuyết phục vì nó lãng mạn và không bị “lố”. Đây là một bộ phim đẹp còn bởi nó không hề móc máy hay giễu cợt mà đã tiếp cận với tình yêu của người đồng tính rất chân thành, rất đời với đầy sự cảm thông. 

Phim “Cầu vồng không sắc”: Cảm thông với người đồng tính ảnh 2MC Thanh Tú đã có một vai diễn “để đời” khi lột tả chân thực nỗi đau khổ tột cùng của một người đồng tính

Thiếu chiều sâu

Phim làm về chuyện tình của hai anh em trai, một là con ruột và một là con nuôi trong một gia đình giàu có. Ở những phút đầu, phim khiến người xem sởn gai ốc, ban đầu là vì sợ, sau là vì cảm động. Sợ vì những hình ảnh chập chờn cùng tiếng gọi vọng lại từ những cơn mộng mị hệt như phim kinh dị. Còn cảm động vì ngay sau đó xuất hiện cảnh nhân vật chính - một kẻ điên lúc hồn nhiên, khi lại đầy sợ hãi vẫy vùng trong thế giới điên dại của mình. Sự cô đơn của một người đồng tính đang chạy trốn khỏi sự kỳ thị của mọi người  được lột tả rất “đắt” với cảnh nhân vật này chạy vào một ngôi chùa. Thêm một chi tiết “đắt” nữa khi ngay sau đó, người điên bật cười khi đứng trước ngôi mộ có bức ảnh của mình, nhưng lại khóc nức nở khi nhìn sang ngôi mộ bên cạnh có bức ảnh của một chàng trai khác. Chọn cách tiết lộ cái kết ngay từ đầu phim giống như một sự thách thức khán giả mà không phải bộ phim nào cũng dám làm.

Tuy vậy, những diễn biến tiếp sau trong phim lại không được như kỳ vọng. Phim được kể giống như những cái gạch đầu dòng rời rạc và thiếu sức thuyết phục. Không có điểm nhấn, không có những dằn vặt hay đấu tranh nội tâm gì đáng kể, câu chuyện tình này khiến người xem bị hụt hẫng. Điểm cộng gây cảm xúc cho người xem là diễn xuất của nam diễn viên Thanh Tú trong phút đầu và phút cuối phim, khi anh làm khán giả phải rơi nước mắt trước sự điên dại của mình. Cảm động nhất là cảnh MC này vừa khóc, vừa hát trên tiếng nhạc đệm piano do chính người cha mình đàn. Diễn viên gạo cội Kim Khánh và Thanh Tùng cũng đã lột tả rất xuất sắc nỗi đau của bậc làm cha mẹ khi có con thuộc về giới thứ ba. Cũng vì bộ ba này diễn quá hay nên người ta lại càng tiếc cho phim, bởi nếu chuyện phim được kể sâu hơn, khéo léo và logic hơn thì chắc chắn sẽ là một bộ phim có sức nặng về nghệ thuật, đủ sức làm người xem khóc cười hơn nữa với nỗi khổ của những người đồng tính.