Philippines đón du khách nước ngoài trở lại sau 2 năm đóng cửa vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-2, Philippines đã đón những du khách nước ngoài đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Malina, chính thức dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài gần hai năm đối với du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan sau khi sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 do Omicron giảm bớt.
Những du khách đầu tiên đặt chân tới Sân bay quốc tế Malina ngày 10-2

Những du khách đầu tiên đặt chân tới Sân bay quốc tế Malina ngày 10-2

Du khách nước ngoài đến từ 157 quốc gia có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines đã được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm âm tính với Covid-19 sẽ được chào đón nhập cảnh Philippines và không phải trải qua các biện kiểm dịch khi đến nơi. Chính phủ nước này cũng đã chấm dứt hệ thống phân loại rủi ro cấm du khách đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu chương tiếp theo trong lộ trình phục hồi” - Bộ trưởng Du lịch Berna Romulo-Puyat nói. Bà nói thêm rằng việc mở cửa trở lại biên giới sẽ giúp khôi phục các doanh nghiệp và các hoạt động liên quan đến du lịch. Đặt chân tới sảnh đến của sân bay quốc tế Malina, du khách người Anh Ian Collins cho biết, ông trở lại Philippines sau hai năm vì yêu mến đất nước này và mong muốn được gặp gỡ với những người bạn Philippines. “Philippines là một đất nước tuyệt vời. Tôi rất vui vì các bạn đã mở cửa trở lại”- ông Collins, 60 tuổi nói. Du khách người Malaysia Shaun James Stickney cho biết đại dịch đã khiến anh và vợ người Philippines bị chia cắt trong hai năm, vì vậy anh đã đáp chuyến bay đầu tiên đến Manila khi Philippines mở cửa trở lại để được đoàn tụ.

Philippines đã tiến hành một trong những đợt đóng cửa lâu nhất thế giới và các quy định hạn chế để kiểm dịch cũng nghiêm ngặt nhất do lực lượng cảnh sát thực thi để phòng chống Covid-19, khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng tồi tệ nhất kể từ những năm 1940 và đẩy tỷ lệ thất nghiệp và nạn đói lên mức kỷ lục. Theo thống kê của chính phủ, hơn một triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp du lịch đã bị mất việc làm. Các địa điểm du lịch, bao gồm bãi biển nổi tiếng và các khu nghỉ mát trên đảo, giống như các “thị trấn ma” trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch.

Trước đó, nước này đã từng ấn định việc mở cửa trở lại vào ngày 1-12-2021 nhưng đã bị hoãn do biến thể Omicron lây lan nhanh. Trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm mới khi người dân đổ xô đi mua sắm tại các trung tâm thương mại và nhà hàng bất chấp những cảnh báo liên tục của chính phủ. Số ca nhiễm đạt đỉnh lên tới hơn 39.000 ca nhiễm một ngày vào thời điểm giữa tháng 1-2022, nhưng sau đó đã giảm bớt. Theo số liệu của cơ quan y tế nước này, ngày 9-2 ghi nhận khoảng 3.600 ca nhiễm với 69 ca tử vong. Nước này đã thông báo toàn bộ quần đảo, ngoại trừ một khu vực phía nam, hiện ở mức “nguy cơ thấp đến trung bình”.

Hơn 60 triệu trong số gần 110 triệu người dân Philippines đã được tiêm vaccine phòng chống Covid-19 đầy đủ và 8,2 triệu người đã được tiêm mũi nhắc lại. Đầu tuần này, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo người dân rằng: “Chúng ta chưa vượt qua khó khăn” và kêu gọi những người chưa tiêm chủng cần cần nhanh chóng đi tiêm. “Nếu bạn không được tiêm chủng thì người hứng chịu rủi ro đầu tiên là chính bản thân bạn. Nhưng không chỉ thế, nếu nhiễm bệnh, và để lây truyền cho những người thân xung quanh, bạn sẽ vô cùng có lỗi với bản thân và gia đình của mình” - ông Rodrigo Duterte nhấn mạnh.