Phe ly khai đang “mơ” về một “nước Nga mới”?

ANTĐ - Cuộc chiến tại miền đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào ngày 5-9. Tuy nhiên, dường như nhiều binh sĩ trong lực lượng ly khai không muốn cuộc chiến này kết thúc. Họ đang muốn thực hiện tham vọng của mình trở thành một “nước Nga mới”. 

Khi hầu hết các cử tri trên khắp đất nước Ukraine đang chuẩn bị đi bỏ phiếu vào ngày 26-10 tới để bầu ra quốc hội mới, thì lực lượng ly  khai tại miền đông đang có kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu của riêng mình một tuần sau đó. Đối với nhiều quân nổi dậy thân Nga, bao gồm cả tình nguyện viên địa phương và lính Nga, tầm nhìn chính trị của họ đối với khu vực là tạo ra một "Novorossia", một thể chế nhà nước mới, gần giống với nước Nga.

Phe ly khai đang “mơ” về một “nước Nga mới”? ảnh 1Tướng chỉ huy lực lượng ly khai, Alexander Matyushin

Tướng chỉ huy lực lượng ly khai, Alexander Matyushin nói: “Chúng tôi đang đấu tranh cho sự giải phóng tất cả các vùng đất của Nga và chúng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để hành binh qua sông Danube. Chúng tôi phải khôi phục lại sự bất công trong lịch sử, xảy ra đối với nhân dân Nga trong thế kỷ 20. Chúng tôi cần phải lấy lại vùng đất vốn dĩ thuộc về Nga”.

Ông Matyushin cũng cho biết rằng, hơn 100 chiến binh của ông đang đóng quân tại Makiivka, quê hương ông, một vùng ngoại ô của Donetsk. Đó là thành phố lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine.

10 năm trước, sự chia rẽ chính trị tại Ukraine đã khiến cho đất nước chia làm 2 phần. Tướng Dmytro Korchynsky đã phục vụ cho phe cực hữu trong chính quyền Ukraine lúc bấy giờ, còn ông Matyushin thì làm việc cho một cực khác. Mặc dù vậy nhưng họ cũng đã có ý tưởng về một cuộc cách mạng Kito giáo chính thống. Họ đều có tham vọng tạo ra một al-Qaeda chính thống tại Ukraine.

Tuy nhiên, sau đó, hai vị tướng đã đi theo con đường rất khác nhau, ông Korchynsky theo con đường “chạy trốn” cuộc chiến hiện tại. Trong khi đó, ông Matyushin đã lệnh cho một đơn vị quân đội chiến đấu tới cùng để thực hiện tham vọng của mình, là “tạo ra một nước Nga mới”.

Tướng Matyushin tự hào khoe khẩu hiệu của tiểu đoàn ông, đó là: “Kẻ thù càng nhiều thì danh dự càng lớn”. Với giọng đanh thép của mình, ông khẳng định, tự do chỉ có giá trị khi nó được trả giá bằng máu. Chúng ta phải hy sinh cuộc sống của vô số anh hùng trước khi hoàn toàn nhận ra số phận của mình.

Một nhạc sĩ sống tại Nga, Yaroslav Reshetniak cũng nói rằng, ông là người gốc Ukraine và là bạn các nhà hoạt động quốc gia Ukraine trước kia. Còn bây giờ ông tin rằng, mình thuộc về nước Nga và Ukraine cũng vậy. Một bài hát do ông sáng tác đã được chia sẽ rộng rãi trên mạng và đã kêu gọi được rất nhiều các chiến binh trên khắp nước Nga.

Liệu ông có cảm thấy tự hào khi thấy một “nước Nga mới” sinh ra trong chiến tranh và sẽ tự diệt không?

Trả lời câu hỏi này, nhạc sĩ Reshetniak cho rằng, ông cảm thấy tiếc cho tất cả mọi người ngay cả đối với những người lính Ukrainr. Nhưng không có cách nào khác, ông hy vọng lực lượng ly khai tại miền đông sẽ đánh bại chính quyền Kiev. Mỗi khu vực trên đất nước Ukraine sẽ có cuộc trưng cầu dân ý của riêng họ để quyết định xem là họ muốn trở thành một phần của nước Nga, một phần của Ukraine hay tạo ra nhà nước độc lập của riêng họ.

Ông Reshetniak nói: “Nếu nhân dân đồng ý là một phần của Ukraine, giống như chính quyền Kiev và phương Tây mong muốn, thì tôi sẽ chọn họ. Bởi vì với tôi, nhân dân là trên hết”.

Mặc dù nhiều binh sĩ trong lực lượng ly khai lặng lẽ thừa nhận rằng họ mệt mỏi trong cuộc chiến tranh này và câu thần chú mà họ thường nói là “bây giờ chúng tôi đang chiến đấu để ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai”.

Phe ly khai cũng cho biết, họ có 18.000 các tình nguyện viên chiến đấu, chủ yếu là từ Nga. Hiện, họ đang tuyển thêm các tình nguyện viên để chiến đấu.

Một trong những nhà hoạt động Á-Âu của Dugin, Mikhail Uchitel cho hay gần biên giới Ukraine, tại thành phố Rostov, các tình nguyện viên Nga đang đăng ký trực tuyến để chuẩn bị cho cuộc hành trình của họ vào Ukraine.

Ông Uchitel nhận định: “Các nước Cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk đang tiến hành các cuộc bầu cử và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ nói không phải là những kẻ nổi dậy mà sẽ là quân đội chính thức của chính phủ, quân đội của Novorossia”.

Tướng Alexander Matyushin cũng khẳng định rằng, thỏa thuận ngừng bắn hiện nay ở miền đông chỉ là “một chiến lược tạm dừng”. Cuộc chiến sẽ ngừng lại trong mùa đông và có thể bắt đầu lại vào mùa xuân và chắc chắn rằng phe ly khai sẽ giành chiến thắng.