Phạt nặng cho chừa

ANTĐ - Giờ tôi mới thực sự tin công nghệ làm thay đổi cuộc sống.

- Sắp xuống lỗ rồi mới nhận ra điều đó là quá muộn. Lại có chuyện gì khiến bác bức xúc thế?

- Chẳng là vừa rồi có hành khách nhắn tin bằng điện thoại cho một vị bộ trưởng phản ánh chuyện bị chặt chém 100 nghìn đồng bát mì tôm ở sân bay Nội Bài, vụ việc ngay lập tức được xử lý rốt ráo.

- Nếu bát mì thả bên trong cả lạng thịt bò ngoại thì tính thế là còn rẻ đấy, kêu ca gì?

- Đâu có, mì chay thôi, trong siêu thị có mấy nghìn đồng một gói.

- Nếu thế thì quá đáng thật. Quản lý sân bay đi đâu mà để cho người ta lộng hành vậy?

- Ai biết. Tôi thấy thương hành khách nước mình quá.

- Đi máy bay toàn người có điều kiện, ăn uống đắt một chút thì có chết ai.

- Bác nói thế sai rồi, việc nào đi việc đó chứ. Người ta vui vẻ bỏ tiền đi máy bay bởi phương tiện này an toàn, nhanh chóng, trong khi gói mì chay có ngon hơn bình thường đâu mà ăn lãi gấp gần 20 lần, vô lý quá?

- Gớm, cả đời bị ăn đắt có một lần mà ầm ĩ cả lên, sốt ruột. 

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Sân bay là nơi thường xuyên đón bạn bè quốc tế. Bị chặt chém như thế ai còn muốn quay trở lại Việt Nam nữa.

- Thì hai gian hàng ở đó đã bị đóng cửa rồi, còn bị phạt 8 triệu đồng mà.

- Phải phạt nặng hơn nữa để cho chừa cái thói bắt chẹt ấy đi.

- Bác nói đúng, Tết đến nơi rồi, tôi sợ cái thói bắt chẹt lắm. Xử nghiêm, làm mạnh cho thói ấy chừa…