Phát hoảng với MV ca nhạc được làm như MV "khiêu dâm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau MV “M.T.M” của Rapper Big Daddy, vợ anh – Emily cũng vừa trình làng MV riêng “H.N”, tiếp tục nối dài cuộc tranh cãi về việc MV nhạc underground mà không khác gì MV 18+, thậm chí có những hành vi bị cho là gợi dục, khiêu dâm.

Nếu như “M.T.M” của Big Daddy có ghi chú ngay ở phần mở đầu là “MV thích hợp cho người trưởng thành” thì đến “H.N”, không có bất cứ dòng khuyến cáo nào dành cho khán giả được đưa lên MV. Chỉ có một dòng chữ rất nhỏ với nội dung này được ghi ở bên ngoài MV, nằm dưới phần giới thiệu kênh Youtube của cô mà phải thật để ý mới thấy.

Tất nhiên việc có ghi thêm dòng chữ như trên cũng chỉ có tính chất khuyến cáo, còn việc xem hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Trừ khi người dùng bật chế độ “hạn chế người xem” ở phần cài đặt Youtube thì may ra những MV kiểu như này mới không lọt vào tầm gợi ý xem dành cho đối tượng trẻ em. Tuy nhiên nói vậy để thấy, êkip sản xuất MV “H.N” của Emily có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến việc cần phải đưa ra khuyến cáo trực tiếp ở phần mở đầu MV để khán giả cân nhắc lựa chọn xem hay không xem MV của mình. Trong khi đó, trên thực tế MV này cần thiết phải được dán nhãn “18+”.

1 tuần sau khi Big Daddy trình làng MV “M.T.M” gây tranh cãi về độ “nóng” cả về ca từ lẫn hình ảnh, bà xã anh – ca sĩ Emily tiếp tục thổi bùng “ngọn lửa” với MV riêng “H.N”. Cả hai MV giống nhau ở chỗ, đều có nội dung được giới thiệu là cổ vũ những người phụ nữ hiện đại biết chăm sóc, làm đẹp, trân trọng bản thân mình bằng mọi cách, song cách thể hiện khiến người ta không khỏi ngán ngẩm bởi có vẻ như cái đích cuối cùng của những người phụ nữ này là chinh phục, quyến rũ và mê hoặc người đàn ông của mình.

Dưới phần chú thích MV “H.N”, Emily chia sẻ suốt 3 năm qua cô loanh quanh với chuyện chửa đẻ, chăm sóc hai con nhỏ sàn sàn tuổi nhau, nhiều khi tóc tai bú rù, mặt mũi hốc hác đến nỗi nhìn vào gương không nhận ra chính mình. Chưa kể những đêm thức trông con, ngồi nghĩ đến tương lai công việc bấp bênh và nghĩ mình sẽ chẳng thể nào tiếp tục con đường ca hát nữa. Tuy nhiên mọi thứ cũng trôi qua khi cô cố gắng mỗi ngày để đến ngày hôm nay thì ra mắt được một sản phẩm riêng của mình, được xinh đẹp, quyến rũ và thể hiện bản thân một cách tươi mới, táo bạo. Bà xã của Rapper Big Daddy nói thêm, cô rất tự tin gửi đến mọi người MV “H.N”, đặc biệt là những người phụ nữ đã, đang và sắp trải qua cuộc sống gia đình, khuyên những ai đang trong một mối quan hệ lâu năm thì đừng ngại “hâm nóng” tình cảm của mình.

Nghe thì có vẻ rất nhân văn và ý nghĩa, song đến khi xem MV “H.N”, người ta mới tá hỏa khi thấy sản phẩm âm nhạc lần này của Emily không khác gì MV 18+ với cách thể hiện vô cùng nghịch mắt, nếu không muốn nói là gợi dục. Trong đó điều đầu tiên phải nhắc đến chính là khâu hình ảnh của MV. Xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối MV chủ yếu là hình ảnh của Emily với những động tác bò, trườn, ưỡn ẹo lắc lư khoe đủ cả ba vòng, thậm chí có những động tác gợi dục một cách rất thô tục. Ông xã cô – Rapper Big Daddy cũng xuất hiện trong một đoạn MV nhưng chủ yếu là để minh họa thêm cho những động tác không thể nóng bỏng hơn của vợ mình. Xem xong MV, người ta không hiểu thật ra điều mà Emily muốn khuyên nhủ đến những người phụ nữ là gì, biết trân trọng bản thân, biết làm đẹp để trở nên gợi cảm hơn hay đánh đồng sự gợi cảm với gợi dục?

Đấy là chưa kể đến phần ca từ được sử dụng trong “H.N” kiểu như: “Nếu mà anh thích ăn cháo thì anh không được mặc áo”, “Nếu mà anh thích ăn nem thì anh phải ăn em”, “Nếu mà anh thích ăn cá em rán thì hãy mau hôn lên trán”, “Nếu mà anh thích ăn xôi thì hãy đến hôn lên môi”…Từ đầu đến cuối ca khúc, chỉ toàn những ca từ được ghép vần với nhau một cách ngô nghê và vô nghĩa. Có lẽ sự phù hợp duy nhất là việc chủ nhân của MV đã có màn trình diễn minh họa với những động tác biểu cảm, thô tục cực kỳ phù hợp với nội dung chả ra làm sao của ca khúc này.

Riêng về giọng hát của Emily thì còn khiến người nghe hoảng hơn bởi vừa yếu vừa mỏng, phải căng tai ra nghe mới rõ cô hát gì dù ca từ rất đơn giản, không có nốt cao, cũng chẳng có nốt thấp làm khó người thể hiện. Thậm chí nói không quá thì đối với MV này, người ta chỉ chú tâm đến phần giai điệu được phối khá bắt tay, hiện đại (đây cũng là điểm cộng duy nhất trong MV) cùng phần hình ảnh minh họa gây tranh cãi, còn đâu có lẽ chẳng ai để ý đến việc Emily hát hay hay là hát dở bởi chẳng ai bận tâm cô thều thào hát cái gì.

Với việc trình làng liên tiếp 2 MV khiến người xem không khỏi ngán ngẩm, không hiểu vợ chồng Rapper Big Daddy và Emily đang muốn tạo ra điều gì cho thị trường nhạc Việt, hay chỉ khiến người ta có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho giới nhạc Underground. Và nên chăng đã đến lúc những MV kiểu như thế này cần phải bị cơ quan quản lý văn hóa “tuýt còi” dù việc phát hành trực tuyến không cần bất kỳ tấm vé thông hành nào về mặt giấy phép phổ biến?