Phát hiện xác trực thăng UH-1Y Huey quân đội Mỹ rơi tại Nepal, không ai sống sót

ANTĐ - Ngày 15-5, thư ký quốc phòng Nepal cho biết, chiếc trực thăng UH-1Y Huey của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ rơi tại một sườn núi ở Nepal đã hoàn toàn bị phá hủy và không có ai trong số 8 người trên máy bay sống sót.

Ba thi thể cháy đen đã được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc trực thăng UH-1Y Huey, bị mất tích từ hôm 12-5, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ cung cấp hàng viện trợ cho các nạn nhân của 2 trận động đất kinh hoàng tại nước này, Thư ký Quốc phòng Ishwori Prasad Paudyal nói với Reuters.

"Việc tìm kiếm những người khác đang được tiếp tục. Do chiếc máy bay trực thăng này đã bị vỡ thành nhiều mảnh và phá hủy hoàn toàn nên không có cơ hội tìm thấy người sống sót", ông Paudyal, quan chức bộ quốc phòng Nepal, cho biết.

Một chiếc trực thăng UH-1Y Huey của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại Nepal
Chiếc trực thăng UH-1Y Huey này đã được phát hiện gần làng Ghorthali nằm ở độ cao 3.400m trên một sườn núi, một vị tướng lục quân Nepal cho biết trước đó, khi các máy bay trực thăng và binh lính Nepal được điều động đến hiện trường vụ tai nạn, cách thủ đô Kathmandu khoảng 70km.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, một đội tìm kiếm của Nepal đã xác định, mảnh vỡ khả năng là của một chiếc trực thăng bị rơi trên một sườn dốc thẳng đứng của một ngọn núi cách thị trấn Charikot khoảng 15 dặm (24 km) về phía bắc.

Theo Thiếu tướng lục quân Dave Eastburn, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, một nhóm cứu nạn của Mỹ đã được triển khai tới hiện trường "để đánh giá đống đổ nát và xác định xem đó có phải là chiếc trực thăng UH-1Y Huey bị rơi hay không".

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết, chiếc trực thăng HU-1Y Huey chở theo 6 lính hải quân đánh bộ Mỹ và 2 quân nhân người Nepal đã bị mất tích khi đang phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất tại miền đông nước này.