Phát hiện người phụ nữ đang bốc cháy trong phòng ngủ

ANTĐ - Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu do nợ nần; Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại tại cửa hàng; Hà Nội tạm giữ lô hàng iPhone 6 trị giá trên 500 triệu đồng; Tổng thống Obama thừa nhận đánh giá thấp mối đe dọa từ IS; Xả súng ở Mỹ, 15 người bị thương; Hong Kong hỗn loạn, biểu tình lan thêm điểm mới…

Bản tin phát thanh ngày 29-9 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu do nợ nần

Khoảng 2h30 rạng sáng 27-9, nhiều người thân của bà Nguyễn Thị C. (57 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM nghe tiếng động lạ và ngửi thấy mùi khét trong nhà. Sau khi vào nhà kiểm tra, người nhà phát hiện bà C. đang bốc cháy trong phòng ngủ. Lúc này mọi người xông vào dập lửa và đưa bà C. vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà C. đã tử vong.

Bà C dùng xăng tự thiêu để giải thoát do nợ nần. Ảnh minh hoạ.


Cũng theo khai báo của những người thân trong gia đình tại cơ quan Công an, thời gian gần đây, bà C. thường hay đánh đề. Bà có nợ một số tiền lớn dẫn đến mất khả năng chi trả. Rất có thể bà C. đã lên kế hoạch mua xăng tự thiêu để giải thoát.

Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại tại cửa hàng

Sáng 29-9, Công an quận Hải An (Hải Phòng) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm cầm đồ trên đường Ngô Gia Tự, Hải Phòng.

Trước đó, cửa tiệm cầm đồ của ông Đỗ Đồng Anh (46 tuổi, ở tại Quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đóng cửa bất thường cả ngày 28-9. Người nhà tìm nhiều cách nhưng không thể liên lạc được với ông Anh.

Khoảng hơn 22h cùng ngày, gia đình đã phá cửa tiệm cầm đồ, hốt hoảng phát hiện ông Anh nằm chết gần cửa nhà vệ sinh, trên người có nhiều thương tích.

Hà Nội tạm giữ lô hàng iPhone 6 trị giá trên 500 triệu đồng

Khoảng 17h ngày 28-9, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra, tạm giữ 20 chiếc iPhone 6 trị giá trên 500 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tại số 2 Văn Cao, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Số điện thoại iPhone 6 bị thu giữ


Số hàng này do Hoàng Bá Thức, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mua từ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển ra Hà Nội theo đường chuyển phát nhanh để bán kiếm lời.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số điện thoại trên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Tổng thống Obama thừa nhận đánh giá thấp mối đe dọa từ IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28-9 thừa nhận Washington đã đánh giá thấp khả năng rằng một nước Syria đang sụp đổ sẽ tạo điều kiện cho các tay súng thánh chiến tái nhóm và trở lại một cách đầy bất ngờ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các chiến binh Al-Qaeda trước đây bị Mỹ và các lực lượng địa phương đánh bật khỏi Iraq đã có khả năng tập hợp ở Syria để thành lập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đầy nguy hiểm. 

Trả lời khi được hỏi liệu Washington có đánh giá quá cao khả năng hay ý chí của quân đội Iraq do Mỹ huấn luyện khi tự tiến hành cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến hay không, ông Obama nhấn mạnh “Hoàn toàn đúng như thế.”

Xả súng ở Mỹ, 15 người bị thương

Một vụ xả súng xảy ra tại câu lạc bộ ở Miami, Mỹ sáng sớm 28-9 khiến 15 người bị thương, trong đó có một thiếu niên 11 tuổi, các nhà chức trách nước này cho biết.

Bạo loạn tại câu lạc bộ "The Spot"


Khi cảnh sát Miami và đội cứu hộ tới câu lạc bộ có tên “The Spot” vào lúc 1h sáng 28-9, họ thấy đám đông lớn thanh thiếu niên đang trong tình trạng hỗn loạn.

Những người bị thương nằm rải rác cả bên trong lẫn bên ngoài câu lạc bộ. Trong số đó, 5 em trong độ tuổi từ 11 đến 17.

Hong Kong hỗn loạn, biểu tình lan thêm điểm mới

Sáng 29-9, cảnh sát Hong Kong tiếp tục dùng hơi cay và gậy giải tán người biểu tình trong vụ bạo động tồi tệ nhất kể từ khi Hong Kong về với Trung Quốc.

Cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình


Ngoài cuộc biểu tình ở trung tâm Hong Kong, biểu tình cũng nổ ra ở những khu vực khác trong thành phố. Khoảng 3.000 người chặn một con đường dọc vịnh Mongkok, gây tắc nghẽn giao thông hoàn toàn. Người biểu tình cũng đổ ra đường Nathan ở khu Kowloon.

Rất nhiều con đường dẫn tới trung tâm tài chính Hong Kong vẫn tắc nghẽn hoàn toàn do hàng chục nghìn người biểu tình quyết bám trụ và chống trả những đợt tấn công của lực lượng an ninh.