Phạt 20 năm tù với người mẹ giết con dã man để “nổi” trên mạng

ANTĐ - Một phụ nữ người Mỹ vừa bị phạt 20 năm tù giam sau khi cô này đang tâm làm cho cậu con trai 5 tuổi bị ốm và thậm chí còn giết hại đứa bé vô tội với mục đích… thu hút sự chú ý trên Internet.

Lacey Spears (27 tuổi) sống ở New York đã bị xác định đổ muối vào ống thức ăn của bé trai Garnett từ khi bé còn nhỏ, trong khi Spears vẫn thường xuyên viết blog về tình trạng ốm yếu của con mình.

Các công tố viên đã mô tả những hành động của Spears là độc ác, vô nhân đạo và đê hèn.

Trong khi đó, thẩm phán nói rằng bà mẹ trẻ nói trên bị mắc chứng tâm thần hiếm gặp, vậy nên mức án tối đa trong trường hợp này chỉ là 25 năm tù.

Lacey Spears (trái) có mặt tại phiên tòa xét xử tội ác tày trời của cô ta

Được biết, bé Garnett đã qua đời hồi năm 2014 ở Trung tâm Y tế Westchester, sau khi bé phải điều trị các vấn đề tiêu hóa do mẹ đẻ gây ra.

Kể từ khi còn nhỏ, Garnett đã phải dùng tới ống truyền thức ăn, vì theo bà mẹ Spears, bé không thể tự nuốt đồ ăn được.

Khi Spears đưa con trai tới bệnh viện và nói rằng bé bị co giật, các bác sỹ đã phát hiện ra lượng muối trong cơ thể Garnett quá cao.

Theo các công tố viên, đó là kết quả của việc Spears đã nhiều lần đổ muối vào ống thức ăn của Garnett tại nhà ở ngoại ô New York. Thậm chí ngay ở bệnh viện, người mẹ độc ác này còn hai lần lôi con trai vào nhà tắm để “nhồi” muối cho thỏa mãn.

Cùng với đó, Spears còn đăng tải những bức hình cậu con trai 5 tuổi hấp hối lên tài khoản Facebook của cô ta để thu hút sự chú ý.

"Đổ" muối vào cơ thể con trai trong suốt một thời gian dài là cách "giết" con khó tin của thủ phạm Spears

Vị thẩm phán tòa án Robert Neary đã gọi tội ác của Spears là “tàn ác không thấu được”, làm cho bé trai Garnett phải chịu đựng 5 năm ròng trong đau đớn khốn cùng.

Công tố viên Doreen Lloyd cho hay: “Spears tiếp tục mô tả con trai mình trên mạng như là một đứa trẻ ốm yếu. Tất cả là cho mục đích thu hút sự chú ý một cách kỳ quái của cô ta. Spears đã dùng ống truyền thức ăn như một vũ khí để giết chết con trai mình”.

Và kết quả là bà mẹ độc ác đã phải nhận bản án 20 tù năm giam, thấp hơn 5 năm so với mức tối đa dành cho người có vấn đề về thần kinh.

Được biết, cha của bé Garnett đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi.