Vụ cô gái bán đậu bị bắn chết ở Hải Dương: Những 'vụ án tình' gây chấn động dư luận

ANTD.VN - Vì tình yêu mù quáng và ghen tuông độc đoán, nhiều thanh niên đã xuống tay sát hại bạn gái, rồi phi tang thi thể nạn nhân bằng những thủ đoạn vô cùng ghê rợn.

Nghi án ghen tuông, người đàn ông có vợ và 2 con bắn chết cô gái bán đậu giữa chợ Hải Dương

Đây là vụ án mạng mới nhất nghi có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận hoang mang suốt những ngày qua. Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc A, ở phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương bị bắn, đâm tử vong khi đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng 8h15 ngày 14-11-2018, chị Đinh Thị Ngọc A đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm thì bị đối tượng Chu Đăng Khoa, mang 3 khẩu súng cùng 1 con dao đến tìm. Khoa rút súng bắn 2, 3 phát khiến chị A gục xuống rồi lại liên tiếp dùng dao đâm vào người chị A khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng dùng dao tự sát nhưng bất thành. Khoa được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chí Linh.

Khi cơ quan công an đến hiện trường, Khoa ở trong tình trạng ngáo đá, bị thương nặng do tự tay dùng dao đâm vào người mình, tay còn lại vẫn cầm khẩu súng.

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động áp sát, tước 3 khẩu súng của Khoa, bao gồm một khẩu trên tay và 2 khẩu trong người, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Hiện tại, nghi phạm vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường cô gái bán đậu bị bắn chết ở Hải Dương

Qua xác minh ban đầu, nghi phạm với nạn nhân không có thù oán gì và cũng không có họ hàng ruột thịt. Tuy nhiên, do Khoa có tình cảm với nạn nhân, nhưng nạn nhân không đồng ý vì Khoa đã có vợ con; nạn nhân cũng có chồng con và sống rất hạnh phúc.

Án mạng nữ sinh bị đâm trước cổng trường vì bạn trai dân xã hội cuồng ghen 

Trước đó, ngày 3-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Đạt (SN 2000), trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đạt và nạn nhân Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001), trú tại huyện Lục Ngạn, có quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên thời gian gần đây hai người đã chia tay nhau. Không chấp nhận điều này, Đạt nhiều lần níu kéo tình cảm với chị T. nhưng bất thành.

Hình ảnh của Đạt và người yêu thời điểm còn mặn nồng

Khoảng 11 giờ 30 ngày 27-4-2018, Đạt đến trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, để gặp nạn nhân xin nối lại tình cảm, nhưng chị T. từ chối. Bị khước từ tình cảm, Đạt đã rút dao đâm liên tiếp vào người chị T. khiến nạn nhân gục tại chỗ và sau đó tử vong.

Ngay sau khi gây án, Đạt đã đến cơ quan Công an đầu thú. Theo lời khai ban đầu của đối tượng Đạt tại cơ quan công an, khoảng mấy ngày trước, thấy T. đi chơi cùng một bạn nam khác sau đó có đi hát karaoke và đã livestream trên facebook nên Đạt tức giận trong đầu nuôi ý định “trả thù”.

Đối tượng Đạt đăng hình ảnh và chú thích lên Facebook cá nhân

Zing dẫn lời ông Nguyễn Văn Phú – Trưởng công an xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, cho biết, ở địa phương nghi phạm Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân Đatk chưa có tiền án, tiền sự. “Sinh ra Đạt đã không có bố, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên Đạt chỉ học hết lớp 7. Sau đó, Đạt lang thang làm nghề tự do”, ông Phú nói.

Theo ông Phú, Đạt hiện đang sinh sống cùng với mẹ và một người em gái đang học lớp 5. Mẹ Đạt cũng không có công việc làm cố định, và có dính líu đến tệ nạn xã hội. “Rất có thể vì sinh ra trong gia đình như vậy nên đối tượng không được giáo dục, dẫn tới cách ứng xử, hành động đáng tiếc”, ông Phú nhận xét.

Sát hại bạn gái cũ ở TP.HCM, phi tang thi thể tận Tây Ninh

Ngày 13-6-2018, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”. Nạn nhân được xác định là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh), là nhân viên bán hàng lưu niệm cho 1 cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đối tượng Hiếu

Hiếu và chị N có mối quan hệ tình cảm nhiều năm nhưng đã chia tay. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Hiếu phát hiện chị N có chụp ảnh cùng người khác, đăng trên mạng xã hội nên tỏ ra ghen tuông. Và Hiếu khai báo, cũng có nghe thông tin chị N chuẩn bị lấy chồng.

Từ đó Hiếu lên kế hoạch gặp mặt chị N để nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm. Ngày 31-5-2018, Hiếu gặp được chị N rủ đi uống nước chung nhóm rồi cả 2 về phòng trọ của Hiếu.

Tại đây, chị N nói rằng đây là lần gặp cuối cùng của 2 người. Hiếu không đồng ý và cả 2 dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Rạng sáng 1-6, khi chị N đang ngủ say Hiếu dùng dây siết cổ nạn nhân đến tử vong. Phát hiện chị N tử vong, Hiếu ôm thi thể ngủ và sau đó nghĩ đến phi tang tội ác nên dùng 2 con dao hủy hoại thi thể nạn nhân... Sau đó chở các phần thi thể về Tây Ninh phi tang. 

Công an khám xét hiện trường nơi cô gái bị bạn trai sát hại

Trưa 4-6-2018, lực lượng Công an huyện Gò Dầu đã phục kích bắt giữ Hiếu đang có mặt ở địa phương. Qua đấu tranh, Hiếu khai báo chi tiết hành vi sát hại chị N ở căn nhà trọ trong hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, rồi mang lên Tây Ninh phi tang. Từ khai báo của Hiếu, Công an đã truy tìm và thu giữ 1 số phần thi thể chị N, tại khu vực đầm nước nhiều lau sậy ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Đâm bạn gái cũ trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội

Vào tối 14-10-2018, nghi can Phạm Văn Viên (SN 1994 ở Tứ Kỳ, Hải Dương) đã dùng hung khí đâm trọng thương chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên) tại phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), khiến nạn nhân gục xuống đường, mất nhiều máu.

Trước đó, hai người từng có thời gian yêu nhau khoảng 5 năm, khi cùng học tại trường trung cấp Y ở Hải Dương. Song mối quan hệ tình cảm này đã chấm dứt vào năm 2016. Gần đây, khi chị T. có bạn trai, Viên đã nhiều lần nhắn tin đe dọa, muốn nối lại tình cảm.

Hiện trường vụ cô gái bị bạn trai cũ đâm gục trên phố Bùi Thị Xuân

Sau khi gây án với bạn gái cũ, Viên đã gọi điện cho người thân của nạn nhân để thông báo, rồi tắt máy, bỏ trốn. Đối tượng Viên sau đó đã chủ động liên lạc với quản trị viên của một diễn đàn trên Facebook để chia sẻ rằng, y muốn về quê gặp bố mẹ rồi sẽ đi đầu thú tại cơ quan công an.

Tin nhắn đe dọa của Viên gửi cho bạn gái cũ trước khi xuống tay tàn bạo

Đến tối 16-10-2018, Phạm Văn Viên đã tới trụ sở CAQ Hai Bà Trưng để đầu thú.