Vợ bỏ nhà, ăn đêm với "tình địch" nghi vấn, chồng vác dao truy sát bất thành

ANTD.VN - Giữa nghi vấn ngoại tình nhưng chị H vẫn bỏ bê chồng con đi đâu không rõ. Và rồi khi tận mắt nhìn thấy cô vợ ngồi ăn đêm cùng nhân tình nghi vấn, anh chồng đã không thể giữ được bình tĩnh....

Ngày 9-10, đưa Đinh Văn Tiến (SN 1987, trú ở xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt người đàn ông này 14 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức T (SN 1988), trú cùng địa phương với bị cáo.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ Đinh Văn Tiến và chị Nguyễn Thị H (SN 1994) là vợ chồng của nhau. Hai người có hai con chung và đều còn nhỏ. Cuộc sống vợ chồng của Tiến đang rất bình thường thì tháng 8-2018, anh này nghi vấn vợ có tình cảm ngoài luồng với anh Nguyễn Đức T.

Bị cáo Đinh Văn Tiến bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ấm ức về nghi vấn bị “cắm sừng”, Tiến nhiều lần truy vấn vợ nhưng chị H đều một mực phủ nhận việc quan hệ bất chính với người bị chồng nghi vấn. Tình cảm vợ chồng của Tiến vì thế mà càng lúc càng “khục khoặc” hơn.

“Cơm không lành, canh chẳng ngọt” và giữa lúc bị chồng nghi vấn ăn ở hai lòng, giữa tháng 12-2018, chị H lại bất ngờ bỏ nhà đi đâu không rõ lý do. Không thể thiếu vợ, Tiến liên tục đi tìm nhưng không kết quả.

Tối 21-12-2018, Tiến lại một lần nữa lang thang đi tìm chị H. Chỉ có điều lần này, anh ta mang theo một con dao dựa. Trên đường “cuốc bộ” đi tìm vợ, Tiến tình cờ gặp anh Sâm (người cùng địa phương) đi xe máy ngang qua nên bảo anh này cho đi nhờ một đoạn.

Sau đó, khi anh Sâm điều khiển xe máy ngang qua một quán ăn đêm ở xã Phúc Lâm (Mỹ Đức, Hà Nội) thì Tiến bất ngờ nhìn thấy bóng vợ đang ngồi ăn uống với nhân tình nghi vấn cùng một người đàn ông không quen biết. Như nhìn thấy kẻ gian, Tiến bảo anh Sâm dừng xe, rồi xộc thẳng vào quán ăn đêm.

Tận mắt chứng kiến chị H ngồi ăn uống vui vẻ với người đàn ông nghi ngờ bấy lâu, Tiến lập tức vung dao và lao thẳng đến chém anh T vào đầu. Bị chém bất ngờ với vết thương khá nặng nhưng anh T vẫn kịp tóm chiếc bàn bằng inox ở quán ăn chống đỡ.

Và rồi cuộc truy sát của Tiến đối với “tình địch” nghi vấn cứ thế diễn ra từ quán ăn xuống bếp, rồi lại từ bếp kéo ra ngoài. Trong quá trình ấy, anh T tiếp tục bị chém và thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Cuộc truy sát, phản kháng của hai người đàn ông chỉ chấm dứt khi Tiến bị rơi dao, còn anh T thì kịp xông vào vật lộn đối phương và sau đó được mọi người xung quanh chạy tới gỡ ra. Thấy “tình địch” nghi vấn đã trọng thương, Tiến xách dao, kéo vợ rời khỏi quán ăn đêm.

Trên đường nhờ anh Sâm chở cả hai vợ chồng về nhà, Tiến bất ngờ đổi ý bảo người cùng địa phương cho mượn xe máy. Ngay sau đó, Tiến chở thẳng chị H về nhà bố mẹ vợ ở huyện Kim Bội, tỉnh Hòa Bình.

Đến nhà bố mẹ vợ, Tiến vứt con dao gây án ra vườn, rồi kéo chị H ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Tiến mò về Mỹ Đức và ra cơ quan công an huyện đầu thú. Quá trình điều tra, ngày 20-3-2019, Tiến bị bắt giam về hành vi giết người.

Về phần anh T, do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên theo giám định thương tích, anh này bị đa chấn thương, trong đó vết thương khuyết xương sọ là nghiêm trọng nhất. Tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe của anh T lên tới 54%.

Tại phiên tòa, Tiến thành khẩn khai nhận hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng “tình địch” nghi vấn như cáo trạng truy tố và chỉ đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ cho một phần hình phạt tù. Sau khi gây án, Tiến cũng đã tự nguyện bồi thường cho anh T 50 triệu đồng.

Mở tòa và quyết định mức án phạt tù nêu trên đối với bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Đinh Văn Tiến đã phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Việc bị hại không chết là nằm ý thức, mong muốn của Tiến. Do đó, cần phải áp dụng mức án phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra.