Truy "nóng" dấu vết nhóm cướp đêm trên đường vắng

ANTD.VN - Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện dấu vết của nhóm tội phạm cướp tài sản và tổ chức truy xét, bắt trọn ổ...

Ngày 31-10, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết vừa ký lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Ngô Văn Chương (SN 1993, ở thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1993, ở thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Vụ cướp giữa đêm khuya

Đêm 20-10, chị Nguyễn Thị Mi (SN 1986), ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, đi xe máy nhãn hiệu Attila Elizabet (màu đỏ, BKS: 29S6 - 226.77) đang dừng xe ở ven đường 131, đoạn rẽ vào đường gom Sân bay Quốc tế Nội Bài, trên tay sử dụng điện thoại di động thì bất ngờ từ phía sau xuất hiện 2 nam thanh niên đi máy áp sát.

Tang vật và hung khí bọn cướp sử dụng gây án

Đối tượng ngồi sau xe máy dùng tay giật chiếc điện thoại của chị Mi, nhưng vì người phụ nữ cầm chắc nên không giật được. Thấy chị Mi hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng nhẩy xuống xe túm tóc nạn nhân và lấy dao nhọn gí vào cổ đe dọa: “Có tài sản gì đem hết ra”.

Biết mình gặp cướp đêm, chị Mi không dám kháng cự, đứng im không nhúc nhích. Lúc này, đối tượng ngồi sau xe máy quát: “Ví để ở đâu?”. Chị Mi ấp úng: “Em để trong cốp xe”. Đối tượng bảo đồng bọn kiểm tra cốp xe máy của chị Mi, nhưng không thấy gì ngoài áo mưa và áo chống nắng.

Tỏ vẻ tức giận, tên cướp hung hãn cầm dao tiếp tục chửi bới chị Mi và bắt nạn nhân quay mặt đi chỗ khác. Trong khi đó, đối tượng vẫn gí dao vào cổ chị Mi và giằng chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony Xperia Xal Ultra trên tay người phụ nữ giữa đêm tối mịt mùng.

Thấy đồng bọn loay hoay mở chìa khóa điện chiếc xe máy của chị Mi, tên cướp còn lại đã giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân, nhét vào túi quần.

Phát hiện hai đầu đường có ánh đèn xe máy và ô tô đang đến gần, các đối tượng vứt chìa khóa xe máy của chị Mi ra xa, cướp chiếc ba lô rồi cùng nhau tẩu thoát về hướng đường gom kho xăng Sân bay Quốc tế Nội Bài, hướng ra Quốc lộ 2... Theo trình báo của nạn nhân, chiếc ví trong ba lô có tiền, giấy tờ tùy thân, áo khoác mỏng, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe và thẻ ATM.

Những tên cướp “nghiện game”

Sau khi nắm được thông tin vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS - CAH phối hợp với lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tập trung rà soát, điều tra truy xét các đối tượng gây án.

Thông qua việc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CAH Sóc Sơn đã phát hiện 2 nam thanh niên là Ngô Văn Chương và Nguyễn Văn Điệp thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Điểm đến của nhóm này là các quán internet và hai thanh niên này có chung sở thích là game online.

Các đối tượng Chương và Điệp

Xác minh khoảng thời gian Chương và Điệp sử dụng trong đêm 20-10, cơ quan công an xác định cả hai đối tượng đều không có ở nhà. Vậy, hai nam thanh niên này đi đâu, làm gì vào thời điểm xảy ra vụ cướp tài sản của chị Mi? Câu hỏi này đã được các trinh sát hình sự CAH Sóc Sơn giải mã bằng việc phát hiện những tang vật của vụ cướp như sợi dây chuyền vàng bị đứt và chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony... của chị Mi đang nằm tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá qúy ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn và cửa hàng mua bán điện thoại di động cũ, mới ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Khi được hỏi, chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và điện thoại di động đều khẳng định những người mang dây chuyền và điện thoại di động đến bán là Điệp và Chương. Khi đi, các đối tượng sử dụng chiếc xe máy Honda Wave Alpha và chiếc xe này được xác định là của Điệp.

Trước những tài liệu, chứng cứ nêu trên, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chương và Điệp về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng khai đã thông qua các trò game online để quen nhau. Do cần tiền chơi game, các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản.

Sau khi cướp được số tài sản của chị Mi, 9h30 sáng 21-10, Chương rủ Điệp đi ăn sáng, rồi mang tang vật vụ cướp đi bán. Điệp sử dụng xe máy Honda Wave Alpha đến đón Chương tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, rồi cả hai cùng nhau đi bán dây chuyền.

Điệp và Chương vào cửa hàng vàng ở thôn Xuân Bách bán đoạn dây chuyền vàng bị đứt với giá 700.000 đồng. Sau đó, hai tên cướp  đến cửa hàng điện thoại di động ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh bán chiếc điện thoại của chị Mi với giá 2,7 triệu đồng. Có được tiền trong tay, Điệp và Chương cùng nhau đi ăn uống, rồi chia đôi số tiền còn lại cho mỗi người 1,6 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Điệp và Chương đều còn quá trẻ tuổi, nhưng đã tổ chức phạm tội có bài bản. Trước khi gây án, Chương đã chuẩn bị 1 con dao (loại dao nhọn có chuôi bằng gỗ, dài khoảng 20cm) và 1 đoạn gậy gỗ tròn, dài khoảng 1,2m có đường kính 3cm. Chiếc gậy gỗ này được cài vào phần sườn bên phải xe máy để tránh bị phát hiện.

Nhóm cướp này định lng thang trên đường 131 về hướng Quốc lộ 2, để tìm kiếm người đi đường sơ hở rồi cướp giật tài sản. Trên đường đi, chúng tháo biển kiểm soát xe máy cất vào cốp, nhưng để lại phần biển trắng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

“Vụ cướp đã được làm rõ và các đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, mọi người dân nhất là phụ nữ không nên đi trên đường vắng một mình vào ban đêm và mang theo người nhiều tiền, tài sản có giá trị, đề phòng gặp cướp” - Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu cảnh báo và nhấn mạnh CAH Sóc Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, kịp thời phát hiện và triệt phá các ổ nhóm, đối tượng lợi dụng ban đêm để hoạt động phạm pháp hình sự.