Toàn cảnh vụ nữ sinh bị xâm hại dẫn đến nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh

ANTD.VN - Ngày 14-4, nữ sinh Ng.Th.V.A (sinh năm 2001, học sinh lớp 12 ở Thuận Thành, Bắc Ninh) đã nhảy cầu tự tử. Qua điều tra, cảnh sát đặt nghi vấn, trước khi quyết định kết thúc cuộc đời mình, V.A đã bị hiếp dâm. Dưới đây là toàn cảnh vụ việc qua lời khai của các nhân chứng và nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều ra hành vi “Hiếp dâm”. Hiếu được xác định đã cùng ăn uống với Ng.Th.V.A. (SN 2001, học sinh lớp 12 ở Thuận Thành) trong ngày 14-4. Sau đó, Hiếu vờ chở nữ sinh về nhà nhưng lại đưa vào nhà nghỉ nhằm mục đích hiếp dâm nạn nhân.

Sáng hôm sau, Ng.Th.V.A. lên cầu Hồ (bắc qua sông Đuống) và nhắn tin cho một bạn trai nói sẽ tự sát. Người này có mặt để ngăn cản nhưng không thành công.

Chiều 15-4, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể cô nữ sinh đồng thời bắt giữ Vũ Văn Hiếu.

Hành vi hiếp dâm chưa thành

Theo thông tin báo Lao Động, tại cơ quan công an, Vũ Văn Hiếu khai chiều 14-4, Hiếu và V.A đi ăn cùng hội bạn bè ở huyện Thuận Thành.

Được biết, chị họ của V.A lấy anh ruột Hiếu nên Hiếu và V.A có quen biết nhau từ vài năm nay. Sau đó, Hiếu rủ V.A đi uống nước và nữ sinh này đồng ý. Tuy nhiên,  Hiếu lại chở thẳng V.A đến nhà nghỉ Bắc Hà (thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh). 

Nghi can Vũ Văn Hiếu tại cơ quan điều tra 

Tại nhà nghỉ, Hiếu đã sờ soạng, kéo quần áo V.A để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, V.A không đồng ý nên nghi can chưa thực hiện được hành vi của mình.

Một lúc sau, V.A nhắn tin cho bạn trai tên Nguyễn Văn Quân, (SN 1997, thôn Công Hà, xã Hà Mãn) đến đưa về. Nhận tin nhắn của V.A, Quân và 2 người bạn nữa đến nhà nghỉ. Quân cùng chủ nhà nghỉ Bắc Hà chạy lên phòng của V.A, đạp cửa vào.

Tuy nhiên, Quân đạp nhầm phòng, nên Hiếu đã đi ra khỏi phòng. Thấy người yêu khóc lớn, quần áo xộc xệch, nên Quân và 2 người bạn nữa đưa V.A xuống cổng nhà nghỉ tìm Vũ Văn Hiếu.

Thời điểm này, Hiếu đã ra khỏi phòng, và gọi cho 5 người bạn đến đưa mình về. Nhưng sau đó, nhóm của Quân đã gặp được Vũ Văn Hiếu, và cả hai nhóm vào quán nước gần đó.

Tại đây, Quân định đánh thì Hiếu xin lỗi V.A, V.A đứng dậy cầm cốc nước hắt vào mặt Hiếu, ném cốc vào gáy Hiếu rồi chửi bới Hiếu. Sau đó tất cả ra về.

Ngày hôm sau, Hiếu có lên mạng thấy thông tin có vụ tự tử ở cầu Hồ, nhưng cũng không biết là ai. Đến chiều 15-4, một người quen của Hiếu gọi điện báo tin V.A đã tự tử, thì Vũ Văn Hiếu hoang mang, lo lắng vì lỗi của mình.

Hiếu nói, rất ân hận về hành động của mình. “Buổi tối đó do uống rượu nên em có phần không làm chủ được hành vi, nhưng em chưa hiếp dâm, thấy V.A chống cự, khóc to và có người đến, em đã dừng lại và cũng đã xin lỗi V.A. Em không biết vì sao V.A lại tự tử”.

Lời kể của chủ nhà nghỉ

Trao đổi với PV báo Vietnamnet, chủ nhà nghỉ Bắc Hà, xác nhận khoảng 22h tối 14-4 có tiếp nhận nữ sinh V.A. và một nam thanh niên đi cùng vào thuê phòng. Sau khi nữ sinh V.A. nhảy cầu tự tử, quản lý nhà nghỉ cũng được công an mời lên làm việc.

Chủ nhà nghỉ nhớ lại, tối đó, nữ sinh V.A. cùng Hiếu vào thuê nhà nghỉ và có biểu hiện say xỉn. Thấy vậy, chủ nhà nghỉ sắp xếp phòng ở tầng 2 để tiện đi lại. 

Chủ nhà nghỉ Bắc Hà kể lại sự việc hôm 14-4

Sau khi nhận phòng khoảng 5 phút, người này nghe tiếng khóc ở trên phòng. Khi đang định đi lên để kiểm tra xem có chuyện gì thì bất ngờ có 3 thanh niên đi xe máy hiệu SH vào phía trong và nói rằng đi tìm người.

“Nhóm thanh niên nói tìm cô gái vừa đi vào, khi tôi đưa họ lên phòng thì chỉ thấy cô gái ở đó đang kéo lại quần áo. Thấy vậy, 3 thanh niên dẫn cô gái xuống tầng 1 rồi đi ra cửa nhà nghỉ đứng nói chuyện", lời chủ nhà nghỉ.

Chủ nhà nghỉ thông tin thêm, khi lên tầng thượng, bà tìm được Vũ Văn Hiếu và nói xuống để nói chuyện với các bạn, xuống đến nơi thì nhóm thanh niên và cô gái đã rời đi.

Nữ sinh nhắn tin cho bạn trước khi nhảy cầu

Cũng theo Vietnamnet, các bạn bè của V.A cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, V.A đã nhắn tin cho nhiều người bạn bày tỏ tâm trạng chán chường, không muốn sống.

Cụ thể, sáng sớm 15-4, V.A đã nhắn tin cho một số bạn nói rằng sẽ đi tự tử ở cầu Hồ, trong đó có cả bạn trai và cậu bạn thân.

Theo thông tin từ Công an huyện, trước khi đi tự tử, V.A có nhắn tin cho người yêu là Nguyễn Văn Quân với nội dung: "Anh ơi em lên cầu Hồ rồi, em không muốn sống nữa".

Một người bạn khác tên Chương cũng nhận được tin của V.A: "Tao bị cưỡng bức, không muốn sống nữa, 6h30 tao nhảy cầu Hồ, mày lên mang xác tao về nhé".

Gia đình đã tổ chức tang lễ cho nữ sinh V.A

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, một số bạn bè vội tới cầu Hồ ngăn chặn nữ sinh này làm điều dại dột, nhưng không kịp.

Chương tới cầu Hồ trước, thấy V.A nhảy cầu liền chạy xuống chân cầu bơi ra. Cùng lúc này có 1 người đi đường nữa cũng bơi ra, nhưng khi cách khoảng 10m, thì V.A chìm xuống. Cũng lúc này, Quân cũng chạy đến tuy nhiên đã quá muộn.