Tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’, kẻ dùng súng cướp bạc, bắn chết 5 người

ANTD.VN - Lê Quốc Tuấn, đối tượng dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bị lực lượng Công an tiêu diệt sau hơn nửa tháng bỏ trốn.

Khoảng 23h đêm qua (13-2), tại đường Đỗ Văn Dậy, gần khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, TP. HCM, các lực lượng Công an TP. HCM đã được huy động, phong tỏa đoạn đường khoảng 100m để triển khai kế hoạch vây bắt Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "Khỉ", 33 tuổi), đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng hôm 29-1 tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn "khỉ" 

Theo thông tin ban đầu, do trong quá trình truy bắt, đối tượng này có hành vi chống đối nên đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt. Trước đó, Lê Quốc Tuấn bị Công an TP.HCM truy nã về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, trú ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, để sát phạt.

Sau khi thua, Tuấn bỏ đi rồi quay lại với khẩu súng AK, nhắm thẳng vào đám đông bóp cò. Sợ hãi, các con bạc chạy tán loạn. Tuấn  cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy chạy khỏi hiện trường. Hậu quả khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương; và một con bò sữa của hộ dân gần đó cũng bị vạ lây.

Gây án xong, trước khi trốn chạy, Tuấn đưa tiền cho 1 đối tượng là Tý "Bà Dòm" cất giữ. Khi biết bị cơ quan Công an phát hiện, truy tìm, Tý "Bà Dòm" bỏ trốn và bị truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 29-1, Tuấn "Khỉ" vào nhà ông T.N.B. tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông cướp xe máy của một người có mặt tại đây. Khi nạn nhân giằng co, Tuấn rút súng đe dọa, để lại 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Tuấn “Khỉ” còn được cho là thủ phạm vụ án mạng xảy ra rạng sáng 30-1; thời điểm trên, anh L.V.H (38 tuổi) đang điều khiển ô tô trên đường 472 hướng về đường Trung An, qua khu vực cầu Bến Nảy thì trông thấy một người đàn ông nằm gục ven đường bên cạnh xe máy. Anh H. chạy xe chầm chậm để quan sát thì bất ngờ bị một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra, nã đạn liên tiếp. Hoảng sợ, anh H. đạp ga, thoát thân, nhưng viên đạn xuyên thủng kính, mảnh kính văng khiến bị thương.

Cơ quan Công an về sau xác định người nằm trên đường bị bắn chết, còn chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất. Liên quan vụ án, đối tượng Lê Quốc Minh đã bị bắt giữ; còn Tý “Bà Dòm”, tức Phạm Thanh Tâm (33 tuổi), đã ra đầu thú.