Thanh Hóa: Nhóm côn đồ ở khu du lịch biển Hải Tiến làm du khách khiếp sợ

ANTD.VN - Đốt xe máy của lực lượng chức năng, gọi đồng bọn đến ẩu đả, truy sát người vô cớ… khiến du khách tham quan tại khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) không khỏi bất an. Đó là thực trạng hiện nay tại khu du lịch này khi “mọc” lên những nhóm tội phạm, lộng hành gây bức xúc dư luận…

Hiện trường vụ  ẩu đả khiến nhiều nhân viên của quán Hưng Thịnh 1 bị thương, được camera an ninh của quán ghi lại

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 6/2019, tại khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa liên tiếp “dậy sóng” bởi nạn côn đồ hoành hành. Thông tin từ những người dân địa phương cho biết, băng nhóm côn đồ này phần lớn là người trong cùng một dòng họ, sẵn sàng đập phá những hàng quán, truy sát bất cứ ai nếu chúng cảm thấy bị phật ý.

Côn đồ lộng hành khu du lịch Hải Tiến

Điển hình, khoảng 23h45’ ngày 8/6/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991, ở thôn Tân Hợp, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) là chủ quán Hưng Thịnh 1 và anh Hải, đầu bếp của quán này đi ăn đêm. Trên đường về qua nhà hàng Cự Bài (ngã tư Hải Tiến), thấy một nhóm đối tượng khoảng 20-30 người, cầm hung khí như dao kiếm, mã tấu, bom xăng, gạch đá... chặn các xe taxi để “kiểm tra”.

Khi anh Hiệp về đến quán của mình, đã bị nhóm đối tượng trên mang theo hung khí xông vào nhà hàng tấn công. Nguyên nhân ban đầu là do nhóm người trên cho rằng, nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã giấu người thanh niên tên Sỹ, có mâu thuẫn với họ trong nhà.

Theo camera anh ninh của quán ghi lại, trong nhóm có 2 người hung hăng, tay cầm mã tấu, kiếm trực tiếp xông vào đập phá nhà hàng, gồm Thắng "Ầu" làm bếp cho nhà hàng Cự Bài và một người nói giọng miền Nam, làm ở bãi xe trước quảng trường trung tâm Hải Tiến.

Người thanh niên nói giọng miền Nam hô hào đánh người, rồi ùa vào quán đập phá. Những người bên trong quán hoảng hốt dùng chai bia ném ra để phòng vệ. Trong lúc gặp nguy hiểm, anh Hiệp điện cho anh Cao Việt Cường (em chồng của chị gái) lái xe ô tô đến giải thoát.

Tuy nhiên, khi chiếc xe ô tô mang BKS: 36C-285.28, do anh Cao Việt Cường điều khiển vừa đến nơi thì bị nhóm đối tượng kia chặn đánh, ném vỡ cửa kính, khiến anh Cường bị vỡ xương hàm, phải đi cấp cứu tại Viện Quân y 108 - Hà Nội.

Thấy vậy, anh Hiệp chạy vào nhà hàng cố thủ và điện báo cho CAH Hoằng Hóa về vụ việc trên. Cùng thời điểm này, nhóm côn đồ vẫn tiếp tục ném đá vào quán Hưng Thịnh I và phải sau hơn 1 giờ đồng hồ mới chịu giải tán.

Một số nghi can tham gia đập phá, đánh người tại quán Hưng Thịnh I đã bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam

Sau khi vụ việc xảy ra, CAH Hoằng Hóa có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, thu thập các camera an ninh xung quanh khu vực để điều tra. Thiệt hại ban đầu được ghi nhận, bể cá nuôi hải sản của quán Hưng Thịnh 1 bị vỡ tan tành, biển hiệu cửa hàng bị phá, 2 xe ô tô bị ném vỡ kính, toàn bộ xe máy của nhân viên nhà hàng bị vỡ yếm, hư hỏng…

Trao đổi với phóng viên, anh Hiệp cho biết, những đối tượng trên đều ở thôn Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến). Nhóm này, thường xuyên gây ra những vụ xung đột, thanh trừng, cạnh tranh làm ăn với các nhà hàng lân cận, nhưng vẫn tồn tại bởi sự làm ngơ của chính quyền.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 5/2018, các đối tượng côn đồ ở Tiền Thôn đã đánh kẻng gây chiến, khiến người dân, du khách đang có mặt tại khu du lịch Hải Tiến được phen hoảng loạn. Vụ việc sau đó khiến 2 người dân bị thương, một quán bar và một xe máy của lực lượng chức năng bị đốt cháy rụi.

Tiếp đến ngày 16/6/2018, nhóm người tại Tiền Thôn lại xung đột với các thanh niên tại một quán karaoke ven biển Hải Tiến. Trước tình trạng “nóng” về ANTT nơi đây, Công an tỉnh Thanh Hóa phải điều 2 xe ô tô chở lực lượng phản ứng nhanh xuống hiện trường, nhưng các đối tượng côn đồ đã bao vây không cho giải cứu người gặp nạn.

Gần đây nhất, vào khoảng 12h trưa ngày 23/6/2019, tại quán Hưng Thịnh I, ở Khu Du lịch Hải Tiến, người dân chứng kiến một người đàn ông mặc áo trắng, đầu đội mũ cối là chủ của một nhà hàng gần đó đẫn theo nhiều người tới nhà hàng Hưng Thịnh I, sau đó có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người của nhà hàng này...

Đối tượng cầm đầu là ai?

Người đàn ông này dường như đã gọi điện huy động hàng chục người, cả phụ nữ mang hung khí đến gây sự. Theo camera an ninh của quán ghi lại, người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ cối vào quán có hành vi chửi bới, tấn công nhân viên của quán.

Sau đó bị nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh I phòng vệ, đánh đuổi ra khỏi quán. Chừng 15 phút sau, ông này kéo theo một nhóm phụ nữ và nhiều thanh niên đến đánh người của quán Hưng Thịnh I.

Nạn nhân bị nhóm côn đồ đánh trọng thương 

Cũng theo camera an ninh ghi lại, một người phụ nữ luống tuổi cầm theo nhiều dao kiếm chia cho những đối tượng đập phá. Ngoài ra, một đối tượng khác trong nhóm còn đứng rình, dùng dao đâm trộm nam nhân viên của quán.

Vụ xô xát trên làm 2 người bị thương. Tuy nhiên, khi xe cứu thương được gọi tới hiện trường, hàng chục người trong đó có người đàn ông mặc áo trắng, đầu đội mũ cối cầm đầu nhóm côn đồ ra vây kín, không cho đưa người bị thương đi cấp cứu. Bất chấp sự có mặt của lực lượng Công an huyện tại hiện trường.

Chưa dừng lại ở đó, người thân của nhóm côn đồ này sau đó còn kéo thẳng lên Công an tỉnh tụ tập đòi người với lý do hết sức vô lý là: Công an không mặc cảnh phục đã bắt người của họ.

Chứng kiến cảnh người đàn ông trung tuổi đầu đội mũ cối cầm đầu hàng chục người mang theo hung khí vào truy sát nhân viên quán Hưng Thịnh I, gia đình anh Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ Hà Nội) vội vàng hô người thân rời khỏi quán.

Kể về vụ việc, anh Hòa cho hay: “Lúc đó tôi và gia đình đang ngồi ăn trưa, thấy người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng, đầu đội mũ cối hung hãn dẫn theo hàng chục người mang theo hung khí vào quán đập phá, đâm chém người, tôi vội vàng đưa vợ con rời đi. Nhóm này khá ngông cuồng, bất chấp sự có mặt của lực lượng công an còn ngang nhiên chặn xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đặc biệt là người đàn ông đội mũ cối cầm đầu”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Cường - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến cho biết, vừa rồi xảy ra một số vụ việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Hiện Công an tỉnh cũng đã vào cuộc, điều tra, bắt giữ một số đối tượng. Những người tham gia do bị một người lôi kéo, kích động. Phần lớn họ cùng dòng họ Trương Phú trên địa bàn.  

Thanh Hóa: Nhóm côn đồ ở khu du lịch biển Hải Tiến làm du khách khiếp sợ ảnh 4

Đối tượng Trương Phú Hồng được xác định có vai trò quan trọng, tích cực trong việc lôi kéo mọi người tham gia ẩu đả

Đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng CAH Hoằng Hóa cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đập phá quán Hưng Thịnh 1, cơ quan CSĐT đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, tiếp tục rà soát, xác định danh tính các đối tượng cầm đầu vụ việc. Lực lượng CSĐT Công an tỉnh vẫn đang tích cực điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo rộng rãi vụ việc, đảm bảo an ninh cho khu du lịch Hải Tiến. Tính đến ngày 5/7/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ án này.

Đáng chú ý, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Trương Phú Hồng. Đây là đối tượng đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc lôi kéo, xúi giục, kích động các đối tượng khác chặn đầu xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu.

Thậm chí đối tượng này đã trực tiếp nhảy lên xe cứu thương đe dọa hành hung lái xe và các nhân viên y tế cũng như các nạn nhân; đồng thời chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo dư luận, đối tượng cầm đầu, chỉ đạo nhóm đàn em tham gia những lần đánh, chém gây bức xúc dư luận tại khu vực biển Hải Tiến vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ lộng hành nơi đây là ai?... vẫn đang cần được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ.