Sát hại "người tình" ở chung cư cao cấp, hung thủ từng chia sẻ ý đồ tội ác…

ANTD.VN - Sau gần 2 tháng nghiên cứu hồ sơ vụ án, ngày 17-9, TAND TP Hà Nội đưa nam sinh viên sát hại nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp ra xét xử sơ thẩm.

Cụ thể, nam sinh viên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này là Phạm Thanh Tùng (SN 1996), trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng bị truy tố cùng lúc về 2 tội là “Giết người” quy định tại điểm n, g, khoản 1, Điều 123 và tội “Cướp tài sản”, theo điểm đ, khoản 2, Điều 168-BLHS năm 2015.

Thời điểm phiên tòa mở ra, người thân, họ hàng và bạn bè của chị Phạm Thu H (SN 1981, chủ nhân một căn hộ chung cư cao cấp, tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – bị hại trong vụ án đến theo dõi phiên xét xử rất đông. Trong những tà áo tang đen và khăn trắng mà thân nhân bị hại mang trên người, rất dễ để nhận ra một già, một trẻ là mẹ đẻ cùng con gái chị H. 

HĐXX sơ thẩm vụ án Phạm Thanh Tùng sát hại nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp.

Ngồi thành từng hàng ở cuối phòng xử án, một vài người thân của chị H thỉnh thoảng lại trào dâng những tiếng nấc nghẹn ngào, ai oán… Trong khi ấy, lênh khênh, cô độc ở vị trí dành cho bị cáo, Phạm Thanh Tùng hiện rõ vẻ căng thẳng và sợ hãi.

Phần khai mạc phiên tòa chóng vánh trôi qua và nội dung bản cáo trạng truy tố kẻ phạm tội cũng nhanh chóng được công bố. Cáo trạng buộc tội bị cáo thể hiện, Phạm Thanh Tùng vốn là sinh viên một trường đại học về thể dục thể thao ở Hà Nội. Khoảng tháng 6-2017, qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen biết chị Phạm Thu H.

Qua lại với chị H một thời gian, Tùng ngày càng lún sâu vào cờ bạc và phải vay nợ tiền nhiều người. Bí bách, đối tượng nảy sinh ý định giết chị H để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền trả nợ. Nung nấu ý định xấu không lâu, sáng 31-10-2017, nam sinh viên tìm đến căn hộ chung cư cao cấp của chị H chơi, rồi 2 người quan hệ tình dục với nhau.

Kết thúc cuộc “yêu đương”, Tùng được chị H cho 1 triệu đồng. Nấn ná ở lại đến 14h cùng ngày, khi thấy nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp ngồi ở ghế bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong thì tội ác trong người Tùng bắt đầu bùng phát.

Sau gần 1 năm bị tạm giam, vẻ ngoài của nam sinh viên gây trọng án không hề thay đổi.

Ra tay đoạt mạng người tình hơn tuổi, đối tượng đi vòng ra phía sau chị H và dùng cánh tay lực lưỡng siết cổ bị hại. Chị H phản ứng và tri hô, Tùng liền bịt mồm, rồi dùng cả 2 tay bóp cổ.

Sát hại người phụ nữ giàu có đến cùng, đối tượng sau đó vớ chiếc kéo và dao nhọn ở trong căn hộ của chị H, rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân. Và hậu quả là nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp đã không còn nổi một cơ hội sống.

Gây án xong, Tùng lục lọi đồ đạc và chiếm đoạt được của chị H tổng tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng, gồm 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án xảy ra, người nhà chị H đau đớn đến tột cùng và dư luận thì không khỏi hoang mang, lo lắng nhưng trưa 1-11-2017, Tùng vẫn ung dung ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua sắm quần áo. Tuy nhiên, đúng lúc này thì nam sinh viên gây trọng án lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp.

Sát hại người phụ nữ giàu sang để cướp tài sản, Phạm Thanh Tùng phải nhận án tử.

Khai báo lại tội ác trước tòa, Tùng hoàn toàn thừa nhận diễn biến vụ án như nội dung cáo trạng truy tố… Trong khi ấy, có mặt tại tòa, một người bạn thân của bị cáo cho biết, chiều hôm xảy ra vụ án, anh này được bị cáo hẹn trả nốt 37 triệu đồng.

“Khi ấy, tôi hỏi tiền ở đâu ra thì Tùng bảo cứ cầm tiền trước đã, tối về nói sau. Tôi mang tiền về trả nợ vì lúc đó các chủ nợ đang thúc giục và lấy xe của tôi” – người liên quan này khai báo trước tòa.

Cũng theo lời khai của anh này, sáng 1-11-2017, Tùng có nói với là đã giết chị H rồi, nhưng người bạn của bị cáo vẫn không tin. Nhưng sau đó, Tùng cho xem hình ảnh thì mới nghi nghi hoặc hoặc… Khoảng 9h30 cùng ngày gặp nhau tại một nhà nghỉ, nam sinh viên gây trọng án nhờ bạn giúp đỡ nhưng bị từ chối.

Trong phần trình bày của mình, người bạn thân của Tùng cũng cho biết, trước khi ra tay sát hại nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp, bị cáo có chia sẻ ý đồ xấu nhưng anh này khuyên can và không tin. Bởi trong con mắt bạn bè, bị cáo vốn là người hiền lành, mối quan hệ giữa Tùng và chị H, một số bạn bè cũng biết.

Tham gia phiên tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa án áp dụng mức án cao nhất là loại bỏ hung thủ ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời phải bồi thường 1,4 tỷ đồng. Khi phiên tòa mở ra, Tùng chưa bồi thường đồng nào.

Trước khi tòa rút vào nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng. Bất ngờ bật khóc, nam sinh viên gây tội ác quay người lại nói lời xin lỗi, đồng thời xin gia đình chị H mở lòng từ bi mở cho con đường sống…

Giờ nghị án trôi qua, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội trở lại phòng xét xử với nhận định, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Hành vi phạm tội thể hiện, bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục và cải tạo được nữa.

Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Thanh Tùng tử hình về tội “Giết người” và 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.