Nửa đêm mang mìn tự chế đặt sát chỗ ngủ anh trai

ANTD.VN - Để giải quyết mâu thuẫn, Xô mua các vật dụng tự chế thành quả mìn, rồi nửa đêm mang đến đặt sát chỗ ngủ của anh trai mình.

Khoảng 2h10 ngày 9-2, tại nhà ông Nguyễn Huy Liên (SN 1960, thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa), xảy ra vụ nổ, khiến ông Liên và 2 cháu nội là Nguyễn Huy Minh (SN 2000), Nguyễn Huy Mạnh (SN 2012) bị thương. Vụ nổ còn gây thiệt hại nhiều đồ vật trong ngôi nhà 2 tầng, ước tính trên 500 triệu đồng.

Phạm Huy Xô đã chế tạo mìn mang đến đặt tại nhà anh trai để...giải quyết mâu thuẫn

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương, quyết liệt vào cuộc điều tra, và đến ngày 17-2, CQĐT đã xác định, bắt giữ thủ phạm Nguyễn Huy Xô (SN 1963). Đáng chú ý, Xô chính là em ruột ông Liên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn giữa Xô với ông Liên và anh Nguyễn Huy Thông (con ông Liên), nên Xô lên kế hoạch trả thù.

Lỗ thủng do mìn tự chế gây ra

Thực hiện tội phạm, Xô tìm cách mua thuốc nổ, dây cháy chậm và 2 kíp nổ rồi tự chế thành 1 quả mìn. Đêm 9-2, Xô mò từ TP. Thanh Hoá về nhà anh trai, đột nhập lên lan can tầng 2 châm dây cháy chậm của quả mìn và đặt sát vào góc hành lang ngay cạnh giường ngủ ông Liên.

Sau đó, Xô nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn vào xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho đến khi bị bắt. CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.