Những "hot girl" sa chân vào ma túy: Mất tương lai và cả mạng sống vì đồng tiền "bẩn"

ANTD.VN - Để nhanh chóng có tiền tiêu xài, phục vụ nhu cầu bản thân, nhiều mỹ nữ xinh đẹp chấp nhận sa chân vào con đường gieo rắc "cái chết trắng", sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống, đến khi bị pháp luật trừng trị mọi sự hối lỗi nhiều khi đã trở thành muộn màng.

2 hot girl xinh đẹp nổi tiếng đất Huế chạy xe đầu trần, lạng lách đánh võng bị bắt vì tàng trữ ma túy

Đây là một trong những vụ bắt giữ tội phạm có liên quan đến ma túy mới nhất ở Huế, đặc biệt đối tượng lại có tuổi đời vô cùng trẻ, xinh đẹp có nhan sắc nhưng lại theo đuổi con đường phạm pháp. Theo Soha, phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Võ Thị T (19 tuổi, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Diệu H (20 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 hot girl mới 19 và 20 tuổi bị Cảnh sát cơ động Huế bắt hôm 4-11. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Khuya ngày 4-11, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thừa Thiên Huế phát hiện T và H điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tại đường Hùng Vương và có nhiều biểu hiện bất thường nên bám theo, yêu cầu 2 cô gái dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 mỹ nữ đang tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá và 2 viên thuốc lắc. Ngay sau đó, T và H đã bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Được biết, cả T và H đều là những cô gái xinh đẹp, có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Trong đó, Diệu H nổi bật hơn vì là một facebooker hot, bất cứ hình ảnh nào cô gái đăng tải trên mạng xã hội đều nhận được lượng tương tác lớn. 

Diệu H luôn khoe những hình ảnh sang chảnh, xinh đẹp lên Facebook cá nhân. Ảnh FBNV

Những "hot girl" sa chân vào ma túy: Mất tương lai và cả mạng sống vì đồng tiền "bẩn" ảnh 3

Cô gái được coi là hot girl vạn người mê tại Huế. Ảnh FBNV

Dù còn rất trẻ nhưng Diệu H luôn tỏ ra là một cô gái có cuộc sống giàu sang, khi thường xuyên đăng ảnh ăn chơi tại các tụ điểm bar sàn, diện những trang phục mát mẻ. 

Trường hợp của cô gái trẻ này đang trở thành vấn đề đáng báo động trong một số bộ phận giới trẻ hiện nay: Có nhan sắc nhưng lại lười lao động, sống thực dụng, sẵn sàng kiếm tiền theo con đường phi pháp. Lối sống này cần phải bị loại bỏ và lên án kịch liệt.

Tương lai sáng lạn trước khi chịu án tử của hot girl Ngọc Miu - người tình của ông trùm sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

Đường dây buôn bán sản xuất tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được công an thành phố Hồ Chí Minh đánh sập năm 2017, do Văn Kính Dương cầm đầu gây xôn xao dư luận.

Đến tháng 10-2018,  Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can trong đường dây ma túy khủng này. Tất cả cả những bị can này đều bị truy tố khung hình phạt cao nhất là án tử hình. Trong đó, đáng chú ý là Vũ Hoàng Anh Ngọc, SN 1994, quê Hải Phòng - người tình của Văn Kính Dương, đồng thời cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây. 

Chân dung ông trùm đường dây sản xuất buôn bán ma túy lớn nhất Việt Nam

Thật bất ngờ khi vướng vào vòng lao lý, Vũ Hoàng Ngọc Anh hay còn gọi là Ngọc Miu từng là một hot girl nổi tiếng tại TP.HCM và có tương lai vô cùng sáng lạn. 

Ngọc Miu học chưa hết cấp 3 và 17 tuổi rời Hải Phòng vào TP.HCM. Một năm sau, Ngọc lên xe hoa nhưng cuộc sống không mấy thuận lợi nên ly hôn không lâu sau đó.

Với nhan sắc trời cho, Ngọc Miu từng tham gia đóng clip ca nhạc với ca sĩ Cao Thái Sơn, Đan Trường... Vẻ yêu kiều, mặn mà sắc nước hương trời nên Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh ông trùm Văn Kính Dương. Ngọc Miu và trùm Văn Kính Dương sống chung như vợ chồng, cả hai có một con chung.

Ngọc Miu - người tình chân dài mắt xích quan trọng trong đường dây, xinh đẹp giỏi giang nhưng cuối cùng lại vướng tù tội vì tiền. Ảnh FBNV

Và cũng từ đây, cô gái trẻ chính thức đưa chân vào con đường phạm pháp, là một trong những mắt xích quan trọng, mọi cuộc giao dịch mua bán mua túy đều thông qua Ngọc Miu. 

Đầu tháng 4/2017, Văn Kính Dương bị bắt khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng lúc, hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của Dương và 15 đồng phạm tại TP.HCM và các tỉnh thành. 15 người liên quan bị bắt. 

Cảnh sát thu giữ hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ), nhiều máy móc, thiết bị. Tổng tài sản bị kê biên lên đến 60 tỷ đồng, bao gồm: 7 ôtô, bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội…

Từ tiếp viên quán karaoke trở thành ‘trợ thủ’’ bán ma túy cho người tình từng có 2 tiền án

Những ngày đầu tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ  sơ vụ án đến Viện KSND TP đề nghị truy tố Lưu Thị Linh (24 tuổi) và Lê Anh Tùng (39 tuổi, có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy), cùng tạm trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Lấy chồng từ khi còn trẻ tuổi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Lưu Thị Linh đã sớm ly hôm, rồi rời quê ra Hà Nội làm nhân viên quán karaoke. Tại đây, Linh quen Tùng, vị khách “sộp” thường xuyên đến thư giãn. Rất nhanh, giữa Linh và Tùng nảy sinh quan hệ tình cảm, dù thời điểm đó Tùng đã có gia đình.

Xinh đẹp hơn người nhưng tiếc rằng bóng hồng này cũng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật vì tội lỗi của mình

Khi mối quan hệ đã sâu đậm, Linh mới biết nguồn tiền Tùng có được là nhờ ma túy, nhưng cô gái trẻ vẫn bất chấp, về thuê nhà sống chung với bạn trai ở đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc. Căn phòng trọ này cũng là nơi Tùng, Linh và đám bạn tụ tập sử dụng ma túy.

Đêm 26-12-2017, tại đường Bưởi, tổ công tác CAQ Ba Đình, Hà Nội, kiểm tra, bắt quả tang Lê Anh Tùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ  quan Công an thu giữ thêm hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp. Vào thời điểm kiểm tra, trong phòng trọ còn có Lưu Thị Linh; Trần Huy Thành (37 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, ở tại quận Ba Đình). Qua khai nhận, Tùng cho biết khoảng 10h ngày 26-12-2017, anh ta liên lạc với người đàn ông tên Hùng ở Hải Phòng, đặt mua 300 viên thuốc lắc, 90g ma túy “đá” và 63g ketamin với giá 150 triệu đồng; hẹn địa điểm giao, nhận hàng tại Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã có đủ căn cứ khởi tố Lê Anh Tùng và Lưu Thị Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Hot girl làm giàu từ ma túy, lấy mác spa để che đậy cuộc sống sang chảnh hơn người trên Facebook

Theo báo CAND, thiếu nữ xinh đẹp Phạm Thị Diễm Hương cô chủ một spa làm đẹp tại phố Lương Đình Của (quận Đống Đa, Hà Nội) luôn khoe những hình ảnh sang chảnh không kém những hotgirl con nhà giàu: đi du lịch, mua sắm hàng hiệu, nhà đẹp, xe hơi... Chỉ sau một thời gian ngắn tốt nghiệp cao đẳng, thiếu nữ này nhanh chóng phất lên đổi đời nhờ kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Diễm Hương khoe với mọi người rằng, công việc bà chủ spa mang lại cho cô mức thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Chỉ đến ngày 7-3-2018, việc làm giàu của hotgirl 9X này mới được hé lộ. Từ những cuộc chơi thâu đêm trên các quán bar, đắm chìm trong thuốc lắc, ma túy đá, Diễm Hương có mối quan hệ mật thiết với một “đại lý” chuyên cấp hàng là Nguyễn Đức Tài (26 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Mỗi khi cần lấy hàng, Hương liên hệ với Tài báo số lượng.

Bà chủ Spa từng được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống giàu sang nhưng thực chất là làm giàu phi pháp

Ngày 5-3-2018, Hương nhờ Tài mua 300 viên thuốc lắc và 1 lạng ma túy đá. Hai bên thống nhất giá cả cho lô hàng này là 110 triệu đồng. Về phía Tài, anh ta chỉ là trung gian mua bán hưởng chênh lệch nên sau khi nhận đặt hàng của Diễm Hương, Tài liên hệ với đầu cấp hàng là Hoàng Thị Tứ (38 tuổi, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa). Tứ không nghề nghiệp, có tiếng về buôn bán ma túy tại khu vực Khâm Thiên.

Để đối phó với Cơ quan Công an, Tứ không xuất hiện giao dịch mà thuê Lê Thanh Huyền (42 tuổi), một phụ nữ lang thang, làm nhiệm vụ chăm sóc đứa con tật nguyền của Tứ và đi giao hàng cho khách. Tứ trả công cho Huyền sau mỗi lần giao hàng.

Sau khi nhận đơn đặt hàng của Diễm Hương, do có việc bận không đi lấy hàng được nên Nguyễn Đức Tài cho Hương số điện thoại của Hoàng Thị Tứ liên hệ hẹn địa điểm giao hàng. Theo yêu cầu của Tứ, ngày 6-3-2018, Hương phải chuyển trước vào tài khoản của Tứ số tiền 50 triệu đồng.

Trưa 7-3-2018, Hương gọi điện thoại yêu cầu Tứ mang hàng đến khu đô thị Time City. Tứ thuê Huyền làm shipper với tiền công 500.000 đồng, dặn giao hàng xong nhận của Hương 60 triệu đồng mang về cho Tứ. Để thực hiện thương vụ này, Diễm Hương đóng vai kiều nữ đi ô tô Kia Morning lượn lờ trong khu đô thị.

Đến điểm hẹn, nhận ra Huyền đi xe máy đến giao hàng, Hương dừng ô tô, vẫy Huyền mang hàng vào xe cho cô ta. Khi Hương vẫn ngồi trên ghế lái nhận túi ma túy và giao tiền cho Huyền thì bị các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Từng khoe khoang trên Facebook rằng đến năm 40 tuổi, Diễm Hương nhất định sẽ tậu được 7 căn nhà chỉ tiếc rằng cô lại sớm vướng vào tù tội khi chỉ mới ngoài 20. Làm giàu sang chảnh và nhiều tiền vì làm ăn phạm pháp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đạt được một cái kết tốt đẹp.