Những chi tiết bây giờ mới kể phía sau vụ trọng án gây chấn động dư luận

ANTD.VN - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thông tin về vụ trọng án cứa cổ lái xe taxi của hãng Linh Anh ở cổng phụ SVĐ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã gây rúng động dư luận. Sau khi cơ quan công an bắt giữ nghi can chỉ sau 5 ngày gây án, sự việc này đã có thể coi là tạm khép lại. Nhưng phía sau đó, vẫn có những chi tiết mà không nhiều người biết...

Đối tượng Nguyễn Cảnh An bị bắt giữ khi lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào 19h40 ngày 3-2-2019, các trinh sát hình sự của 3 lực lượng (Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm) đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình.

An là đối tượng nghi thực hiện hành vi cứa cổ, sát hại lái xe taxi của hãng Linh Anh ở khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình vào tối hôm 29-1, gây rúng động dư luận vì sự manh động, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tới gần.

Phía sau vụ án này, có những chi tiết bên lề chưa từng được tiết lộ, có thể giúp giải thích thêm những băn khoăn liên quan.

Chiếc áo "cầu thủ" được nghi phạm mặc liền 5 ngày

Tối ngày 29-1-2019, sau khi gây án, Nguyễn Cảnh An đã bỏ chạy bằng chân trần về nhà trọ mà hắn ở cùng một người bạn nam. Đây là nơi tá túc của An từ khi bỏ nhà ở Nghệ An để ra Hà Nội "tìm việc".

Dù còn rất trẻ, song nghi phạm này đã tính toán rất chi li, thể hiện qua việc thay đổi nhận diện bằng chiếc áo lấy của bạn

Khi về nhà trọ, An không gặp được bạn, nên đối tượng này "quơ tạm" chiếc áo cầu thủ của bạn để mặc, nhằm thay đổi nhận diện, rồi xỏ bừa vào một đôi dép ở cửa để bỏ trốn.

Trong suốt hành trình chạy trốn kéo dài 5 ngày, An sống lang thang ở Hòa Bình, và chỉ có duy nhất chiếc áo nói trên để mặc. Lúc bị bắt, nghi can 20 tuổi này khá lấm lem, với nhiều vết bẩn trên mặt mũi, tay chân, kiểu "đặc trưng" của người vô gia cư.

"Vận may" trên đường trốn chạy

Sau khi lấy áo và dép của bạn để bỏ trốn, An đi bộ ra Đại lộ Thăng Long khi trong người không có bất kỳ tài sản gì (trước đó, khi sát hại lái xe taxi, đối tượng này quá hoảng sợ và bỏ chạy nên chưa kịp lấy tài sản).

Bản thân các trinh sát phá án cũng bất ngờ trước tuổi đời của đối tượng

"Vận may" đến với Nguyễn Cảnh An khi đối tượng nhìn thấy một chiếc xe đạp mini dựng bên đường, và vẫn có thể chạy tốt. Lập tức, An lấy trộm chiếc xe, và dùng làm phương tiện hỗ trợ quá trình trốn chạy.

Khi tới Hòa Bình, An đã bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng, để có chi phí sinh hoạt tại đây. Và kẻ "nghiện game" này vẫn tiếp tục dành một khoản tiền cho... quán internet.

Tại sao đối tượng lại chọn Hòa Bình là nơi ẩn náu?

Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra, sau khi đọc thông tin bắt giữ Nguyễn Cảnh An. Tuy nhiên, câu trả lời lại khá đơn giản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai rằng, khi lấy trộm được xe đạp, An đạp xe và chạy trên Đại lộ Thăng Long, rồi đi theo biển chỉ dẫn. Dựa vào các biển báo hướng dẫn đi Hòa Bình, An đã đạp theo và tới đó, chứ hoàn toàn không có người thân, bạn bè nào ở tỉnh này.

Lời khai của nghi phạm phù hợp với dữ liệu mà lực lượng công an thu thập được.

Song việc kẻ gây án lẩn trốn ở một địa phương mà hắn hoàn toàn không có mối quan hệ nào khiến việc truy tìm của các trinh sát trở nên rất vất vả, để dò tìm, lần ra manh mối của đối tượng.

Ý tưởng gây án bắt nguồn từ... video cảnh báo cướp

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An khai nhận rằng, ý tưởng cướp tài sản của đối tượng bắt nguồn từ việc... xem một video clip trên YouTube. Đó là clip câu chuyện cảnh giác, nêu những điều cần chú ý sau khi xảy ra một vụ cướp tiền lái "xe ôm" bằng dao.

Kế hoạch ban đầu của Nguyễn Cảnh An là cướp tài sản của lái "xe ôm"

Kẻ "nghiện game" rơi vào cảnh túng thiếu sau khi tiêu hết khoản tiền 2,5 triệu đồng mà An lấy của bố lúc bỏ nhà ra Hà Nội. Thay vì kiếm việc làm, An chỉ biết chi tiêu cá nhân và dành phần lớn số tiền cho... quán "net".

Từ ý tưởng gây án kỳ lạ nói trên, An đã ra chợ và mua chiếc dao inox loại gọt hoa quả với giá 13.000 đồng làm công cụ đi cướp.

"Con mồi" ban đầu được nhắm tới không phải là lái xe taxi

Vì lấy ý tưởng từ video clip cảnh giác sau vụ cướp tài sản của lái "xe ôm", nên "con mồi" mà Nguyễn Cảnh An nhắm tới ban đầu lại chính là những người làm dịch vụ "xe ôm".

Từ chiều ngày 29-1, An đã đi loanh quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình để tìm kiếm đối tượng phù hợp. Cho tới khi nạn nhân Nguyễn D. (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn) là lái xe taxi của hãng Linh Anh tới mời chào, An đã thay đổi mục tiêu, và đồng ý ngồi lên chiếc ô tô để điều về khu vực vắng vẻ gần nhà trọ, rồi ra tay sát hại người cầm lái.

Quãng đường tính toán âm mưu đáng sợ

Do ý thức được bản thân có sức khỏe yếu, thể trạng gầy gò so với lái xe taxi cường tráng hơn, nên trong suốt thời gian ngồi trên xe taxi, Nguyễn Cảnh An đã tính toán đủ cách để có thể cướp tài sản trót lọt.

Sau khi gây án, đối tượng An đã bỏ chạy chân trần trên phố

Tại cơ quan công an, đối tượng thú nhận đã tính toán về cách khống chế, cầm dao, cũng như địa điểm gây án phù hợp. Bởi vậy, khi kẻ mất nhân tính này ra tay bất ngờ, nạn nhân đã không có bất kỳ cơ hội nào để thương thuyết.

Sau vụ án, một lái xe taxi giàu kinh nghiệm đã chia sẻ rằng, để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự, các tài xế cần "nhìn mặt" khách, cũng như xem xét điểm đến, tính toán quãng đường di chuyển nếu cuốc xe rơi vào khoảng thời gian nhạy cảm (rạng sáng hoặc đêm khuya), để đánh giá các vị khách đó có thể gây ra mối nguy hiểm nào hay không.