Người cha tàn bạo cứa cổ con gái chỉ vì xin đi tập văn nghệ biểu diễn Trung thu

ANTD.VN - Ngày 25-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Lý (SN 1979, trú tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ giết người...

Lực lượng chức năng phát hiện giường cháu N nằm có nhiều vết máu

Cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Tú - Trưởng công an xã Văn Luông cũng cho biết, khoảng 7h sáng 23-9, khi người dân xã Văn Luông phát hiện cháu Nguyễn Thị Khánh N (SN 2008, con đẻ của Lý) vừa khóc vừa ôm cổ chạy ra cổng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời.

Ngay sau đó, cháu N đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu N đã tử vong. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an phối hợp với lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vết máu bắt nguồn từ chiếc giường cháu N nằm, vết cứa trên cổ cháu có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Lý (bố đẻ cháu N) có mặt tại nhà và Lý là một người nghiện rượu. Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Lý lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Nguyễn Văn Lý khai nhận, do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu, nên bắt cháu N ở nhà.

Đến sáng 23-9, cháu N tiếp tục xin được đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng Lý không đồng ý và cháu N cãi lại. Trong cơn thịnh nộ, sẵn con dao trên tay, Lý đã cứa cổ con gái mình khiến cháu N tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.