Nam thanh niên lĩnh án giết người vì bắt bạn gái phải... yêu

ANTD.VN - Níu kéo tình cảm bất thành và nghi ngờ bạn gái có “người mới”, Viên mang dao chặn đường hỏi chuyện.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 9-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Viên (SN 1994, trú ở xã Thanh An, Tứ Kỳ, Hải Dương) 15 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thu T (SN 1994, quê ở Hưng Yên), song nhờ may mắn mà thoát chết.

Tại phiên tòa, cáo trạng truy tố cùng các lời khai cho thấy, năm 2013, Phạm Văn Viên và chị Nguyễn Thị Thu T nảy sinh quan hệ yêu đương nhau. Đầu năm 2018, chị T làm việc trong một thẩm mỹ viện ở phố Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), còn Viên làm cộng tác viên cho Ngân hàng VPBank.

Phạm Văn Viên bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử.

Sau gần 5 năm gắn bó, tháng 8-2018, tình cảm giữa hai người rạn nứt và chị T nói lời chia tay. Tuy nhiên, Viên không đồng ý nên ra sức thuyết phục, nài nỉ và thậm chí là bắt bạn gái phải yêu. Thời điểm này, đối tượng cũng cho rằng chị T có “người mới” nên mới đòi chia tay.

Chiều 14-10-2018, trong lúc ngồi ở phòng trọ vào facebook, Viên thấy tấm ảnh bạn gái chụp chung với một thanh niên. Cơn ghen trong lòng trỗi dạy, đối tượng định bụng tìm gặp chi T hỏi cho ra nhẽ.

Chập tối cùng ngày, Viên dắt con dao bấm vào ba lô, rồi phóng xe máy đến gần thẩm mỹ viện (nơi bạn gái làm việc) chờ đợi. Khoảng 19h ngày 14-10-2018, đối tượng thấy chị T đi xe máy rời chỗ làm việc nên chạy bộ đuổi theo và bảo “ra đây uống cà phê”.

Nhận thấy sự không bình thường của Viên, chị T vội tăng ga phóng đi nhưng không kịp. Viên đã kịp chộp tay túm vào vai áo, khiến người xà xe chị T ngã, đổ ra đường. Lôi bạn gái ra giữa đường, nam thanh niên lụy tình rút dao bấm ra đâm thẳng bụng nạn nhân.

Kế đến, đối tượng còn dùng tay kẹp cổ và đâm liên tiếp 8 nhát vào lưng chị T. Hành vi tàn ác của Viên chỉ dừng lại và bỏ chạy khi thấy nhiều người đi đường vây quanh tìm cơ hội giải cứu cô gái.

Chị T sau đó được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định chị T bị tổn hại tới 65% sức khỏe.

Đưa Phạm Văn Viên ra xét xử sơ thẩm, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Việc bị hại may mắn không chết là do được cấp cứu kịp thời và nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đã áp dụng mức hình phạt nêu trên.