Lừa "chạy" dự án để có tiền chơi Vietlot

ANTD.VN - Lừa “chạy” dự án để có tiền chơi Vietlot Ham hố trúng lớn từ xổ số, Thịnh “chém gió” là có em trai từng là thư ký cho bộ trưởng nên hoàn toàn có thể “chạy” được dự án.

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 20-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Quang Thịnh (SN 1962, trú ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn  Văn B – Giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng tại Hà Nội.

Hồ sơ vụ án cho thấy, có mối quan hệ quen biết từ trước nên tháng 12-2015, Vũ Quang Thịnh nói với ông Nguyễn Văn B rằng ông ta hoàn toàn có thể “chạy” được dự án do có em trai từng là thư ký cho Bộ trưởng Bộ XD. Theo Thịnh, thời điểm ấy, em trai ông ta là Phó Ban quản lý Dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bị cáo Vũ Quang Thịnh tại phiên tòa.

Gạ gẫm đưa ông B vào tròng, Thịnh cho biết nếu doanh nghiệp muốn được thi công dự án Lũng Lô thì phải đưa tiền để ông ta lo lót cho. Tin lời người đàn ông “chém gió”, sau đó ông B đưa cho Thịnh 500 triệu đồng.

Ít ngày sau, Thịnh dẫn ông B đi nộp hồ sơ dự thầu. Vậy nhưng khi đến cổng một cơ quan Nhà nước, Thịnh bảo ông B ở ngoài chờ. Gần một giờ sau quay ra, bị cáo nói đã nộp được hồ sơ. Tuy nhiên, Thịnh đã lén giấu hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp ông B vào trong áo.

Ngoài lần nhận nửa tỉ đồng nêu trên, vào tháng 10 và tháng 12-2016, Thịnh còn nhiều lần yêu cầu ông B đưa thêm 450 triệu đồng nữa để “chạy” dự án như đã nói. Bị thúc giục nhiều lần, Thịnh còn “chế” văn bản giả của một ban quản lý dự án để “lòe” bị hại.

Về số tiền chiếm đoạt của ông B (950 triệu đồng), quá trình điều tra, bị cáo khai đã ăn tiêu cá nhân và dùng vào việc mua xổ số Vietlot hết. Về sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Thịnh đã trả lại được 550 triệu đồng cho bị hại. Số tiền còn lại, vị giám đốc doanh nghiệp bị lừa không yêu cầu bồi thường.