Lập công bắt trộm, nhiều tổ công tác 141 được nhận "món quà" đặc biệt

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài những vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhiều tổ công tác đặc biệt 141 của CATP Hà Nội còn phát hiện các trường hợp điều khiển “xe gian”, là tang vật của những vụ trộm xe trước đó. Tại chỗ, các cán bộ 141 đã xác minh nóng và tìm được chủ nhận đích thực của chiếc xe, để hướng dẫn làm thủ tục nhận lại tài sản. Và sau đó, các tổ 141 đã nhận được “món quà” rất đặc biệt và ý nghĩa!

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào chiều ngày 12-1-2019, Tổ công tác Y29/141 do Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

Đối tượng vứt cả xe và túi để bỏ chạy khi gặp lực lượng 141. Trong túi có chiếc kìm thủy lực chuyên cắt kim loại

Khi thấy bóng dáng cảnh sát, Hùng đã vứt xe máy và túi để bỏ chạy, song nhanh chóng bị trấn áp. Trong quá trình đấu tranh, đối tượng này tỏ ra ngoan cố, không cung cấp thông tin liên quan tới chiếc xe mà mình điều khiển.

Tổ Y29/141 đã tiến hành xác minh nóng tại chỗ, và phát hiện đây là chiếc xe máy bị mất trộm trên địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) chưa đầy một tháng trước. Ngay sau đó, các cán bộ 141 đã liên lạc với chủ xe, và hướng dẫn các thủ tục để nhận lại tài sản.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổ Y29/141, chủ xe là anh Đ.T (trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã viết một bức thư dài để bày tỏ lời cảm ơn dành cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Lá thư cảm ơn chân thành mà chủ xe gửi tới tổ công tác

Trong thư, anh T. cho biết, là gia đình làm nghề nông nên sau một thời gian dài dành dụm, nhà anh mới mua được chiếc xe máy Future với giá 30 triệu đồng vào năm 2013. Tới tháng 12-2018, kẻ trộm đã đột nhập nhà anh T., lấy đi chiếc xe cùng tivi.

“Tưởng như đã hết hy vọng, song không ngờ chỉ chưa tới một tháng, tôi đã được cảnh sát 141 gọi điện xác minh và thông báo về việc bắt kẻ trộm, trả lại xe. Đây quả là món quà dịp gần Tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh!”, anh Đ.T bày tỏ.

Không chỉ riêng Tổ Y29/141, nhiều tổ công tác 141 khác cũng đã nhận được “món quà” đặc biệt tương tự, là những lá thư cảm ơn, động viên, khen ngợi mà người dân gửi tới, sau khi họ được lực lượng này xác minh tài sản bị mất trộm.

Như vào tối ngày 10-1, Tổ công tác Y18/141 do Thượng úy Mai Đức Hiếu (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ tên Bùi Mạnh Ấn (SN 1992, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ấn là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, với 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, “hành trang” của đối tượng có cả dao bầu, các bộ dụng cụ phá khóa xe máy cùng nhiều mẫu vé xe của các bãi trông giữ.

Chiếc xe AirBlade bị lấy trộm chưa đầy một tháng trước sắp được trả về chủ nhân

Xác minh nóng tại chỗ, Tổ Y18/141 phát hiện chiếc xe AirBlade mà tên Ấn điều khiển là tang vật của vụ trộm cắp xảy ra vào tối ngày 17-12-2018 tại Hà Nội. Sau đó, các cán bộ của Tổ Y18/141 đã liên lạc được với chủ xe là chị Lê H. (SN 1975, trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa), qua đó thông báo sự việc và hướng dẫn chị lên làm thủ tục nhận lại tài sản.

Ngay trong buổi tối ngày 10-1, người nhà của chị H. đã tới trụ sở công an để làm thủ tục, đồng thời viết thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc gửi tới Tổ công tác Y18/141, vì đã giúp tìm lại chiếc xe bị mất sau chưa đầy một tháng.

Hay vào tối 14-12-2018, Tổ công tác đặc biệt Y13/141 do Đại úy Lê Văn Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng đã tạm giữ chiếc xe Wave đeo BKS sai, do 2 cô gái trẻ điều khiển.

Hai cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy không rõ nguồn gốc, đeo BKS sai, đã bị lực lượng 141 xử lý

Khi xác minh nóng tại chỗ, các cán bộ của Tổ Y13/141 đã phát hiện BKS gắn trên xe thuộc về một chiếc xe máy khác. Dựa vào số khung, số máy, các trinh sát đã dò ra BKS thực sự của xe, từ đó phát hiện chiếc xe máy là tang vật trong một vụ trộm từ 2 năm trước.

Ngay trong tối cùng ngày, chủ xe là anh Nguyễn T. (SN 1978, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) đã được tổ công tác mời tới để xác nhận, và hướng dẫn các thủ tục nhận lại tài sản. Anh T. rất vui mừng khi tìm lại được chiếc xe bị mất đã lâu, và bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ của Tổ Y13/141.

“Những lá thư cảm ơn mà người dân viết và gửi cho chúng tôi thực sự là món quà đặc biệt và quý báu. Khó có thể diễn tả cảm xúc khi đọc những dòng chữ chân thành, tình cảm đó. Những món quà như vậy sẽ là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình”, Đại úy Nguyễn Đức Sơn – Tổ trưởng Tổ Y29/141 – bày tỏ.

Dưới đây là video clip ghi lại quá trình đấu tranh của Chỉ huy Tổ Y29/141 với kẻ trộm ngoan cố: